Nếu là phụ nữ yêu hoa, bạn sẽ không bỏ qua khu vườn này - Tạp chí Đẹp

Nếu là phụ nữ yêu hoa, bạn sẽ không bỏ qua khu vườn này

Sống
Khu vườn luôn rực rỡ với muôn màu muôn vẻ của cây cỏ, hoa lá
Từng góc nhỏ trong vườn đều rộn ràng hương sắc

Hoa rực rỡ trước cổng, hoa duyên dáng dọc lối đi, hoa e ấp bên hàng rào, hoa tươi tắn ở khung cửa sổ… Mọi góc nhỏ từ trong nhà ra ngoài vườn đều đẹp ấn tượng bởi sắc hoa ngập tràn. Ngắm nhìn thiên nhiên mê đắm từng góc nhỏ trong tổ ấm của chị Hoàng Lan và gia đình ở Đức, ít ai biết được, để có được vẻ đẹp rực rỡ, cuốn hút mọi ánh nhìn cho khu vườn xinh yêu này cần đến bao nhọc nhằn, nắng mưa, cải tạo từ một bãi cỏ hoang thành khu vườn rộn ràng hoa lá và ngào ngạt hương thơm.

Là người yêu thiên nhiên, yêu hoa nên chị Lan luôn cảm thấy thích thú khi được chăm chút khu vườn của gia đình mình
Từ một bãi cỏ hoang, chị Lan đã tạo nên một không gian ngoại thất đẹp hút ánh nhìn
Hoa lá luôn là một phần không thể thiếu trong bức tranh ngoại thất
Ngay sau khi học xong Trung học phổ thông, chị Hoàng Lan đã rời ghế nhà trường theo gia đình sinh sống tại một thành phố gần thủ đô Berlin, Đức. Ngôi nhà bình yên của chị hiện tại đã được vun vén, dày công chăm chút mỗi ngày. Bạn bè, người thân có dịp đến chơi đều cảm thấy khung cảnh thân thuộc, xinh yêu, gần gũi bởi trong ngôi nhà bé nhỏ ấy, luôn có hơi thở của thiên nhiên ngập tràn, và trong khu đất rộng đến 1000m2 ấy là vẻ đẹp dịu dàng, mùi hương thoảng nhẹ của vô vàn những loài hoa mà chị yêu quý.
Trong các loài hoa, chị đặc biệt yêu hồng. Vì thế trong vườn, hoa hồng được trồng nhiều nhất
Chị trồng cả hồng leo và hồng bụi

Chị Hoàng Lan chia sẻ, chị rất yêu thiên nhiên, ngày nào chị cũng ra vườn ngắm hoa, chăm hoa, dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình cho việc tưới cây, tỉa cành, bắt sâu. Chị luôn cảm thấy bình yên khi ở trong chính tổ ấm của mình, nơi có những bông hoa hé nụ trong sương sớm, nơi có những cơn gió dịu dàng mang theo hương thơm dịu mát trong mỗi buổi trà chiều. Và cũng chính vì chốn đi về ngập tràn sắc hoa này, chị Hoàng Lan cũng vơi bớt nỗi nhớ quê hương, nguồn cội.
Mỗi năm chị lại sưu tầm thêm nhiều loài hồng mới
Để trồng được nhiều loài hồng như vậy, chị học hỏi kinh nghiệm từ hàng xóm bản xứ và internet
Luôn thì thầm cùng hoa khi chăm sóc cũng là bí quyết giúp hoa cảm nhận được cái tâm và tình của người trồng
Chị Hoàng Lan tâm sự, khi mua mảnh đất này từ hơn 10 năm trước, sau khi xây nhà, còn lại mảnh vườn rộng chỉ toàn cỏ hoang, vợ chồng chị đã bắt đầu lên ý tưởng thiết kế khu vườn. Vốn là người yêu hoa, đam mê hoa từ nhỏ được truyền từ ba của chị nên ngay sau khi chuyển về đây sống, chị Hoàng Lan bắt đầu trồng hoa. 

Thời gian đầu, chị Lan thường chọn trồng những loài hoa mà mình cảm thấy yêu thích, chọn những màu hoa mà mình cảm thấy vui vẻ khi ngắm nhìn…  Để có được vườn hoa đẹp rực rỡ sắc màu và chủng loại như hiện nay, chị Lan đã dành khá nhiều thời gian học hỏi kinh nghiệm trồng hoa, chăm hoa của những người hàng xóm bản xứ tốt bụng. Ngoài ra chị còn mua sách, tài liệu về đọc thêm, học hỏi kinh nghiệm từ internet…
Một góc vườn rộng thoáng với bãi cỏ xanh tươi
Chiếc cầu gỗ và ao súng nhỏ gợi nhớ những miền quê yên bình đất Việt

Dần dần sau khi đã có nhiều kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc chăm chút cây cỏ, tạm thành công khi biết lựa hoa theo khí hậu, thổ nhưỡng, phối màu và loại cho hài hòa, nở đan xen nhau theo mùa, chị Lan bắt đầu trồng nhiều loài hoa hơn để khu vườn nhỏ của gia đình quanh năm được ngập tràn hương sắc.

Hoa mẫu đơn khoe sắc rực rỡ trong vườn
Mỗi khi tìm được giống mới yêu thích chị Lan lại chọn nơi thoát nước tốt, hứng được nhiều ánh sáng mặt trời để trồng loài hoa này. Bên cạnh hồng, chị còn trồng khá nhiều mẫu đơn, diên vĩ, tử đằng, tulip, thủy tiên, cẩm chướng...

 

Mẫu đơn trắng
Mẫu đơn hồng

Trong không gian bên trong nhà, chị Lan cũng dành những góc đẹp nhất để đặt những chậu lan và quỳnh. Chị Hoàng Lan đặc biệt thích được ngắm nhìn những loại lan có hương nở như Lan cát, Hoàng thảo, Vũ nữ, Địa lan nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là Hồ điệp. Riêng hoa Quỳnh, chị Lan rất thích trồng loài hoa tao nhã, thanh cao này. Vì thế chị đã tốn khá nhiều thời gian và công sức để học hỏi cách chăm sóc và sưu tầm các loại Nhật quỳnh lạ như Quỳnh sen, Quỳnh hồng, Quỳnh đỏ, trắng, vàng… Ngoài ra, chị Lan cũng trồng rất nhiều những cây phong thuỷ như Đại tướng quân, Kim tiền, Lan quân tử, Thiết mộc lan…

Tulip

Trong khu vườn rộng rãi luôn ngập tràn sắc hương
Ở những vị trí như ban công, bệ cửa sổ, hiên nhà… được chị Lan trồng dạ yến thảo. Chị rất yêu loài hoa rực rỡ sắc màu này. Mỗi sáng thức giấc, được ngắm nhìn hoa nở, được hít hà hương thơm nhờ những làn gió nhẹ thổi vào, chị lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm, bình yên hơn.
Khoảng ban công bé xinh được chị treo và đặt những giò dạ yến thảo
Dạ yến thảo làm duyên bên cửa sổ

Chị Lan chia sẻ, để khu vườn nhà chị luôn rộn ràng hoa lá, cây phát triển tốt, cho hoa nhiều và sai hoa, ít sâu bệnh cần phải có kiến thức về từng loại hoa. “Hơn hết, người trồng hoa luôn nghĩ đến hoa, cố gắng truyền cho chúng tình yêu và niềm đam mê, sự quan tâm dành cho từng cây hoa, nhất định hoa mình trồng sẽ không phụ mình“, chị Lan cho biết. 

Bên cạnh đó, cần xem xét từng loại hoa để chọn thời điểm thích hợp cho việc bón phân hay phun thuốc kích thích ra hoa. Với hoa trong vườn, chị Lan thường chọn cách ủ phân hữu cơ từ cỏ cắt trong sân vườn, vỏ của trái cây hay cây lá được cắt tỉa… Tất cả được cho vào thùng ủ qua mùa đông sẽ lấy ra bón vào từng gốc hoa.

Mỗi ngày dù rất bận rộn nhưng chị Lan vẫn cố gắng tranh thủ khoảng 2-3 tiếng để chăm sóc hoa. Ngoài việc tưới nước, bắt sâu, chị còn chăm chút cắt tỉa cho từng cành sâu, lá già, nhặt cỏ, xới đất… Với chị, công việc làm vườn luôn là cách thư giãn hữu hiệu, giúp chị cân bằng cuộc sống. 

Khi hòa mình với cây cỏ, hoa lá, chị Lan luôn cảm thấy yêu hơn những ngày mình đang được sống, cảm thấy cuộc đời đã dành tặng cho chị những gì bình yên, dịu dàng nhất. Chị chia sẻ, khi nhìn những bông hoa tự tay mình chăm sóc đang hé nở, chị luôn có cảm giác tự tin hơn. Chỉ cần đủ đam mê, đủ cố gắng và thêm một chút kiên nhẫn, nhất định thành công sẽ đến. 

Thực hiện: depweb

22/08/2016, 19:57