Mượn mùi hương giấu trong ngực áo chàng - Tạp chí Đẹp

Mượn mùi hương giấu trong ngực áo chàng

Làm Đẹp

Mùi hương vốn dĩ không mang giới tính. Chỉ có chúng ta, những kẻ lắm điều và hay nghĩ quẩn mới vạch ra làn ranh giới giữa mùi cho phái mạnh và hương cho phái yếu mà thôi. Có lẽ bởi vậy, nhiều lúc cả hai phái đã bỏ qua những mùi hương tuyệt diệu và gợi tình để bằng lòng với những gì quen thuộc có đôi phần nhàm chán. Nhân những ngày giao mùa se lạnh, nàng hãy tự cho mình quyền vay mượn chút hương thật nam tính với tiêu nồng, gỗ đàn hương hay thuốc lá được không? Chẳng phải để gồng lên cố tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ đơn thuần là tự cho mình một vòng tay ấm áp như thể luôn có chàng kề cận.

Bleu de Chanel

Dịu dàng như đại dương

Bleu de Chanel là một trong những dòng nước hoa dành cho nam nức tiếng nhất hiện nay của thế giới. Khác biệt với những mùi hương nam tính khác, hương nước hoa này kết hợp tài tình giữa những tầng hương nồng đượm quen thuộc cho phái mạnh như cỏ roi ngựa, nhục đậu khấu, gỗ đàn hương, cùng những nốt hương thanh bổng nhẹ nhàng có phần nữ tính như bạc hà, hoa nhài và bưởi mọng. Người đàn ông mang hương Bleu de Chanel bởi vậy hiện lên với sự phóng khoáng hút hồn nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, âu yếm tựa đại dương xanh thẳm.

Cũng cần phải nhắc tới gương mặt đại diện của Bleu de Chanel suốt gần một thập kỷ qua: Gaspard Ulliel – chàng thơ của điện ảnh Pháp – người có gương mặt của kẻ thư sinh say tình mà kiêu bạc. Chàng là mẫu tình nhân lý tưởng với đôi mắt ngây thơ nũng nịu nhưng khuôn xương hàm và chòm râu lại phủi bụi nam tính. Xức Bleu de Chanel lên da thịt cũng từa tựa như ướp một thứ hương dìu dặt của tình nhân bí mật lên gối chăn. Để sau đó khi nàng bước xuống phố trong váy mới và son tươi, bất kể ai đi ngang cũng phải nghe phảng phất đâu đây sức quyến rũ nữ tính được bao bọc trong làn hương nam tính của người mà nàng đã gối đầu lên tay đêm qua.

Giorgio Armani Acqua di Giò

Chất phiêu lưu hào sảng

Ra đời năm 1996, Acqua di Giò là một mùi hương kinh điển và cơ bản của phái mạnh. Nhắc tới Acqua di Giò là nhắc tới hương từ những thung lũng miền biển Địa Trung Hải, cát trắng nóng bỏng, vách đá cheo leo, biển xanh lấp loáng, vườn cây trĩu quả và những cơn gió nồng vị mặn của muối. Dù có tới hai phiên bản Acqua di Giò cho hai phái nhưng phiên bản cho nam vẫn được ưu ái hơn nhiều bởi chất phiêu lưu hào sảng cuộn chảy trong những tầng hương cây trái, muối, thảo mộc ấm và xạ hương.

Có lẽ, để tưởng tượng thật đúng đắn về người đàn ông của Acqua di Giò, bạn có thể nghĩ về Jude Law trong bộ phim kinh điển “The talented Mr. Ripley” với khuôn ngực rắn chắc, làn da rám nắng, nụ cười lả lơi cưỡi xe Vespa lượn vè vè trên khắp những con đường ngoằn ngoèo lát đá của vùng biển Cinque Terre. Đó là mùi hương thuộc về một người đàn ông hào hoa, đa tình dễ khiến những cô gái trẻ yếu lòng.

Chọn Acqua di Giò trong một ngày có nắng vàng ruộm, váy trắng bồng bềnh để nàng thấy mình tự do như ngồi sau xe Vespa của Jude Law, úp mặt vào tấm lưng cháy nắng, cảm nhận hương hoa cam chanh xòe nở trong lồng ngực.

Byredo Rose of No Man’s Land

Đóa hồng ngạo nghễ

Khác với những đóa hồng chiều lòng số đông của Chloé hay Guerlain, hoa hồng của Byredo là mùi hương gây tranh cãi ngay khi vừa ra mắt. Cũng có thể vì hoa hồng là một thứ nguyên liệu nền không mấy khi xuất hiện trong nước hoa nam giới chăng? Không ngọt ngào, ấm lựng như vườn hồng chớm nở, hương hoa hồng Rose of No Man’s Land lạnh lùng và sắc bén như thể được trồng trên một mảnh đất cằn không có bóng dáng mặt trời. Đó là đóa hồng ngậm ướt sương đêm, xòe nở kiêu hãnh và ngạo nghễ trên ngực áo của những người lính trong Thế chiến thứ II – cột mốc lịch sử khơi nguồn cảm hứng cho sự ra đời của chai nước hoa này.

Chọn Rose of No Man’s Land trong một ngày bạn cần đến sự bình tâm, ngày bạn cần đứng trước một quyết định lớn trong đời. Khi Rose of No Man’s Land lẩn quất trên da thịt là lúc bạn được quyền tạm cất đi sự yếu đuối nữ nhi thường tình để khoác lên người bộ suit và điềm nhiên ngồi cùng hàng ghế với những quý ông chân chính. Dù sao cũng có những ngày hiếm hoi bạn cần tự làm điểm tựa cho chính mình, tự trở thành người đàn ông bản lĩnh gài hoa hồng trên ngực áo rồi tự gục vào hương thơm yên lặng của hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ và mâm xôi chín rục mà an ủi bản thân.

Jo Malone English Oak & Redcurrant

Định mệnh được báo trước

English Oak & Redcurrant của Jo Malone đơn thuần đại diện cho một người đàn ông lịch lãm biết chải chuốt mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên những chuyến tàu điện ngầm của thành London rộng lớn. Chàng mặc áo cổ cồn trắng, tay cầm trench coat và uống bia thủ công cùng bạn bè tại những bar, pub khu SOHO trung tâm. Chàng có thể là bất cứ ai, kể cả là người thương của cuộc đời bạn khi định mệnh sẵn sàng ra tay trong một ngày chẳng ai ngờ tới. Nhưng bạn cũng có thể trở thành định mệnh báo trước của đời chàng khi xức English Oak & Redcurrant lên nếp váy trước ngực và chủ động tiến tới bắt chuyện với chàng tại quầy bar vào tối thứ Sáu tuần này. Mùi hương ngọt đầm của sồi già, hoa hồng quyện cùng hương quả lý đỏ làm nên lời mời chào thân thuộc khiến chàng hạ bức tường phòng vệ xuống mà cởi mở hơn. Không phải kiểu cởi mở lả lơi cho cuộc tình một đêm cuối tuần mà là lời chào dành cho cô gái khiến chàng thấy bình yên, thân thuộc.

Tác giả: Minh Minh

28/11/2019, 11:00