"Muốn Chết": Sách dành cho cha mẹ - Tạp chí Đẹp

“Muốn Chết”: Sách dành cho cha mẹ

Sự Kiện

“Muốn chết” thực chất là ký ức rời rạc của một người sắp chết, được xây dựng trên một kết cấu rất lộn xộn đan xen giữa tương lai, hiện tại, quá khứ gần, quá khứ xa của nhân vật chính – một cô gái có tuổi thơ bị bạo hành – pha trộn với cuộc đời của những người liên quan khác…



Trích đoạn sách hay:


– Mẹ vẫn nói gặp ba là sai lầm lớn nhất, nhưng nhờ thế mới đẻ ra con. Song con chưa bao giờ coi việc mình xuất hiện trên đời là một ân huệ, nó… giống hơn một sự đày đoạ. Hồi nhỏ con đã tìm đến cái chết rất nhiều lần, lần nào mẹ cũng nghĩ con giả vờ tự tử để hù doạ. Nhưng thực ra là con rất muốn chết, có lẽ khi đó còn quá bé nên con mới không biết cách chết hẳn như thế nào. Cho đến khi rời xa mẹ, con không cần phải tự tử nữa, dù không lúc nào con thấy yêu thương cuộc sống. Hỏi con dự định gì cho một năm tới, con không thể trả lời được, huống hồ hỏi về năm năm, mười năm sau. Con luôn nghĩ, sống hôm nay là đủ, chẳng cần gì tương lai. Sống hôm nay, chết ngay ngày mai cũng chẳng sao…


– Khốn nỗi con cũng xinh đẹp, giỏi giang, được học hành tử tế, nổi tiếng khắp nơi, đi du lịch ra cả nước ngoài,… Con hưởng thụ đủ rồi, thì con chết cũng có sao đâu! Thà rằng mẹ đẻ ra con xấu xí, ngu dốt, con trách mẹ đã đành. Đằng này, mẹ hy sinh vì con hết lòng, chịu bao khổ cực mà con vẫn luôn ôm nỗi oán hận mẹ. Động tý là con chì chiết, mạt sát, đâm nát tim gan mẹ. Còn gì đau hơn việc con cái suốt ngày ước mẹ nó chưa từng đẻ ra nó chứ?
( Trích trang 16)

PV

Thực hiện: depweb

22/03/2012, 16:44