“Mr. Queen” gây sốt khi hứa hẹn khác xa bản gốc "Thái tử phi thăng chức ký" - Tạp chí Đẹp

“Mr. Queen” gây sốt khi hứa hẹn khác xa bản gốc “Thái tử phi thăng chức ký”

Giải Trí

Được remake từ bộ phim được xem là “bựa phẩm” đình đám một thời của màn ảnh Hoa ngữ – “Thái tử phi thăng chức ký” (2015), “Mr. Queen” (Vương hậu Cheol In) thể hiện sức nóng trên đường đua phim đài cáp với tỷ suất người xem đạt 8.0 trên toàn quốc trong tập đầu tiên. Thành tích này đưa dự án hài – cổ trang của Shin Hye Sun và Kim Jung Hyun có tập mở màn cao thứ 3 trong lịch sử đài cáp tvN, sau “Mr. Sunshine” (2018) – 8.9% và “Encounter” (2018) – 8.7%. Vậy đâu là những yếu tố khiến dự án remake này hấp dẫn đến vậy?

Hiện tại phim đang gây tranh cãi về các vấn đề liên quan đến lịch sử tại quê nhà, nhưng điều này cũng không hề làm dự án giảm nhiệt với khán giả châu Á. Từ những ngày đầu tvN hé lộ các trailer, “Mr. Queen” đã cho thấy sức hút khi khiến người xem cười ra nước mắt với những tình huống hài hước khó đỡ. Đến khi nhập cuộc với hai tập đầu tiên, khán giả còn ngỡ ngàng hơn vì độ “lầy lội” của phim thậm chí vượt xa sự tưởng tượng. Từ khoá liên quan đến bộ phim cũng lọt top tìm kiếm trên Naver và được trending trên Twitter sau khi phát sóng.

Lần đầu gặp gỡ không mấy tốt đẹp của nam – nữ chính, nàng thì đầu bù tóc rối, cư xử quái lạ; chàng thì không dám tin đây là cô gái trước đó mình đã gặp.

“Mr. Queen” là một bộ phim thuộc thể loại hài – giả tưởng cổ trang, kể về một đầu bếp Nhà Xanh Jang Bong Hwan đến từ thời hiện đại bị mắc kẹt linh hồn trong cơ thể của một Vương hậu ở triều đại Joseon – Kim So Yong (Shin Hye Sun). Còn Kim Jung Hyun vào vai vua Cheoljong, phu quân của So Yong, người cố tạo vẻ ngoài hiền lành, ngơ ngác và dễ gần để che đậy sự sắc sảo và cơ trí của mình.

Phim remake nhưng không rập khuôn với những tình tiết biến hóa khôn lường

Nếu những ai từng xem qua bản gốc “Thái tử phi thăng chức ký” (được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiên Chanh) sẽ biết đây là một dự án với mức đầu tư siêu khiêm tốn. Điều này khiến trải nghiệm của người xem không được như mong muốn. Nhưng với bản remake được tvN thực hiện, người hâm mộ sẽ được mãn nhãn khi trang phục cũng như bối cảnh đều được đầu tư rất chỉn chu.

Phân đoạn hai người kết hôn làm người xem cười ngả nghiêng khi chính nữ chính tiết lộ cô là “nữ nhân” đầu tiên của thời đại này dám… không mặc áo lót trong ngày đại lễ.

Về phần nội dung, đạo diễn Yun Seong Sik đã khẳng định rằng ngoài chi tiết một người đàn ông ngã xuống hồ nước, xuyên không và “chuyển giới” thành nữ thì phần còn lại của câu chuyện sẽ khác hoàn toàn với bản gốc. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho người xem vì chi tiết thái tử phi Trương Bồng Bồng trong bản gốc bị nữ tính hóa, hình tượng mạnh mẽ và cá tính được xây dựng ban đầu dần dà biến mất khiến một số bộ phận khán giả hụt hẫng. Dù phim có tận 3 cái kết nhưng dường như vẫn thất bại trong việc chiều lòng người xem.

Mỗi lần gặp nhau đều là người nói một đường kẻ hiểu một nẻo.

Đáng nói hơn, khác với nhân vật nam xuyên không ở bản gốc được mô tả là “tay sát gái” thì đến bản Hàn, anh chàng còn là một đầu bếp tài năng của Nhà Xanh. Điều này hứa hẹn “Mr. Queen” sẽ khai thác thêm các yếu tố xoay quanh văn hóa và ẩm thực.

Nữ chính Shin Hye Sun nhập vai “chàng hậu” xuất thần

Có thể nói, một trong những yếu tố quan trọng nhất chiếm trọn trái tim người hâm mộ chính là màn nhập vai không thể tuyệt vời hơn của Hye Sun. Nữ diễn viên sinh năm 1989 đã thành công khiến người xem quên đi một Kim So Yong nữ tính, mà chỉ nhìn thấy một gã đàn ông chuẩn không cần chỉnh. Nói về quyết định tham gia đoàn phim “Mr. Queen”, Shin Hye Sun cho biết cô rất thích ý tưởng được diện trang phục Hanbok và nói chuyện theo cách của những người phụ nữ thời xưa. “Khi đặt mình vào tâm thế của người xem, tôi thật sự bị thu hút bởi sự ly kỳ và thú vị của kịch bản phim. Còn với vai trò là diễn viên, tôi cảm thấy đây là một thử thách đáng để thử, từ cách nói chuyện, dáng đi, biểu cảm khuôn mặt… đều phải làm sao thể hiện được cốt cách của một người đàn ông”, nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Hye Sun khiến khán giả cười ra nước mắt với lối diễn xuất tự nhiên của mình.

Shin Hye Sun khởi đầu sự nghiệp khá muộn khi có vai diễn đầu tiên trong bộ phim “School” (2013) vào năm 26 tuổi. Sau đó, cô đảm nhiệm vai phụ trong khá nhiều phim, điển hình như “She Was Pretty” (2015), “The Legend of The Blue Sea” (2016)… Nhưng phải đến khi có vai chính đầu tiên trong “My Golden Life” thì tên tuổi của nữ diễn viên mới thật sự tỏa sáng. Phim đã cán mốc rating 40% và trở thành một hiện tượng của màn ảnh Hàn trong năm 2017. Những dự án tiếp theo của cô như “Still 17” (2018), “Angel’s Last Mission: Love” (2019), “Collectors” (2020)… đều để lại dấu ấn nhất định.

Sự trở lại vô cùng ấn tượng của “thánh lừa đảo” Kim Jung Hyun

Bên cạnh một kịch bản đầy giải trí được lòng người xem, sự tương tác ăn ý của anh và Hye Sun chính là yếu tố khiến “Mr. Queen” tạo được làn sóng yêu thích chỉ mới 2 ngày lên sóng. Sau vai diễn để lại nhiều tiếc nuối trong “Crash Landing on You” (2019), người hâm mộ đã mong chờ một vai diễn chính tiếp theo để anh tỏa sáng hơn. Và đây quả là lần tái xuất làm thỏa lòng người xem của nam diễn viên. Hóa thân vào vị vua Cheoljong bên ngoài hiền lành với nội tâm phức tạp, Jung Hyun cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của mình. Chia sẻ về vai diễn mới, anh cho biết: “Cheoljong là một nhân vật khó để khắc họa. Anh ấy sống với nỗi đau từ thời thơ ấu được giấu kín. Anh ấy là một nhân vật phức tạp và khó tính”.

Với “Crash Landing on You”, Kim Jung Hyun là cái tên nam phụ gây thương nhớ của năm 2019.

Mỗi một nhân vật đều che giấu những bí mật riêng, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính sẽ được xử lý như thế nào… tất cả đều sẽ vô cùng khó đoán trong bản remake lần này. Nếu duy trì được phong độ, “Mr. Queen” có khả năng đạt được rating hai chữ số trong các tập tiếp theo.

Thực hiện: Huyền My Trương

17/12/2020, 11:32