15h30 hôm nay, Mr.Đàm sẽ bật mí những chuyện chưa từng tiết lộ
Trong buổi giao lưu “Lần đầu Hưng kể” diễn ra lúc 15h30 hôm nay tại Hard Rock Cafe (39 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM), Đàm Vĩnh Hưng quyết định sẽ tiết lộ nhiều bí mật chưa từng tiết lộ với ai bao giờ. Trong đó có những chuyện vô cùng riêng tư như lần qua đêm đầu tiên, lần đầu tiên tự đính hôn, người đầu tiên tập cho Đàm Vĩnh Hưng biết xài… kim cương, xài đồ hiệu, căn nhà đầu tiên…
10 “cái đầu tiên” trong đời của “ông hoàng nhạc Việt” cũng sẽ lần đầu tiên được nam ca sĩ chia sẻ với các fan. Đó là: mối tình đầu tiên, scandal đầu tiên, chuyến đi nước ngoài đầu tiên, món đồ hiệu đầu tiên, ca khúc nổi tiếng đầu tiên, MV đầu tiên, bìa báo đầu tiên, liveshow đầu tiên…
Giới sáng tác lên tiếng phản đối đề xuất sửa lời Quốc ca
Sau khi đại biểu Huỳnh Thành (Gia Lai) có đề xuất trong phiênok thảo luận về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội sáng ngày 4/6 về việc sửa lời Quốc ca, ngày 5/6, trong buổi họp tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (BVQTGAN) Việt Nam, nhiều nhạc sỹ gạo cội của nước nhà cũng đã lên tiếng phản đối ý tưởng này.
“Với tư cách công dân, tôi nghĩ không nên sửa lời bài hát đã đi vào tâm khảm của biết bao nhiêu thế hệ. Bài hát đã trở thành biểu tượng của lịch sử, không cần phải thay đổi điều gì” – Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm BVQTGAN lên tiếng – “Quốc ca đâu nhất thiết phản ánh cuộc sống hôm nay, mà nên gắn liền với lịch sử”.
Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cũng đồng tình rằng không nên sửa lại lời Quốc ca. “Sáng thứ hai nào, từ học sinh cho đến cán bộ tại nhiều cơ quan vẫn hát Quốc ca, lời bài hát đã nằm lòng với họ”, nhạc sĩ bày tỏ.
PGS.TS Trịnh Hòa Bình phân tích đàn ông mê Ngọc Trinh vì muốn “thập thò… trên giường”
Cách đây hơn 1 ngày, PGS.TS Trịnh Hòa Bình – Giám đốc Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học) vừa gây xôn xao làng giải trí Việt khi phát biểu về hiện tượng “ngu có nghề” trong giới showbiz. Nổi bật là việc ông nhận xét Ngọc Trinh “là thứ dị biệt, quái đản”. Không dừng lại ở đó, mới đây, ông lại tiếp tục khiến nhiều người đẹp này phải “muối mặt” khi phân tích vì sao Ngọc Trinh được đàn ông mê.
Nhạc sĩ Ngọc Đại không có tiền nộp phạt cho Sở VHTTDL Hà Nội
Khá bình tĩnh khi nói về quyết định xử phạt của Thanh tra Sở VHTTDL Hà Nội với số tiền phạt 30 triệu đồng, nhạc sĩ Ngọc Đại vừa cho biết ông chỉ thừa nhận hành vi của mình là đã tự ý in và phổ biến CD “Thằng Mõ 1”, còn việc kết luận thế nào là quyền của Sở, ông không tranh cãi. “Nhưng tôi lấy đâu ra tiền mà nộp phạt, 30 triệu hay 100 triệu thì cũng thế thôi, trong túi tôi lúc nào cũng chỉ có vài trăm ngàn, khi nhiều nhất là vài triệu đồng” – chủ nhân ca khúc “Dệt tầm gai” nói.
“Project Runway” bị nghi dàn dựng scandal
Việc thí sinh Tiến Mạnh công khai giới tính trong tập 6 chương trình “Project Runway” vừa qua đã khiến dư luận ồn ào với những cuộc tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng Tiến Mạnh công khai giới tính trên truyền hình chỉ là một chiêu “tạo sóng” từ ban tổ chức. Nghi ngờ càng trở nên đáng tin hơn khi xảy ra những ý kiến tranh luận trái chiều của thành phần giám khảo trên facebook cá nhân.
“Project Runway” bị nghi dàn dựng scandal sau sự việc Tiến Mạnh công khai giới tính
Giám khảo Trần Nguyễn Thiên Hương cho rằng chương trình đang lợi dụng giới tính của Tiến Mạnh để dàn dựng một scandal rẻ tiền nhằm gây sức hút cho truyền thông cũng như dư luận. Tuy nhiên, “cố vấn thời trang” của chương trình Tùng Leo và giám khảo – NTK Đỗ Mạnh Cường cũng đã có bình luận theo hướng ngược lại để bảo vệ sự “trong sạch” của chương trình.
Clip “Gửi Sài Sòn, từ một đứa con xa nhà” gây xúc động
Video “Gửi Sài Gòn, từ một đứa con xa nhà” của một du học sinh Mỹ vừa xuất hiện và nhanh chóng chiếm được rất nhiều tình cảm, gây xúc động đối với người xem. Clip mở đầu với lời trải lòng vô cùng gần gũi: “Sài Gòn là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đối với một người xa quê hương như tôi thì việc một buổi sáng thức dậy thấy mình nhớ Sài Gòn da diết đã không còn xa lạ gì nữa”.
Fansipan sẽ có cáp treo vào cuối năm 2014
Năm nay, dự án xây dựng hệ thống cáp treo tại Sa Pa sẽ được triển khai và dự kiến hoàn thành cuối 2014 nhằm tăng lượng khách du lịch đến với nóc nhà của Đông Dương. Du khách sẽ có cơ hội thăm quan thung lũng Mường Hoa và một phần đỉnh Fansipan – nơi có thảm thực vật phong phú và độc đáo.
Dự kiến cáp treo Fansipan sẽ dài khoảng 6,2km có điểm đầu tại tổ 11 (thuộc thị trấn Sa Pa), vượt qua thung lũng Mường Hoa kết nối với các điểm du lịch mới và lên đỉnh Fansipan ở cao độ 2.900 – 3.000m.
Giao lưu ca nhạc “Dọc đường thiên lý” mừng ngày 21/6
Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2013), chương trình giao lưu ca nhạc “Dọc đường thiên lý” sẽ được phối hợp tổ chức bởi Tạp chí Nghề Báo và Báo Bình Dương. “Dọc đường thiên lý” là chương trình nhằm tôn vinh, ghi nhớ sự đóng góp của lực lượng báo chí cho sự nghiệp phát triển ổn định và bền vững đất nước. Đây cũng là một hoạt động thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các đồng nghiệp báo chí.
Ngày 21/6 – Tôn vinh những người làm báo của Việt Nam
Nhạc trưởng Mariss Jansons nhận giải “Nobel âm nhạc”
Nhạc trưởng chính của dàn nhạc hoàng gia Concertgebouw (Amsterdam, Hà Lan) – Mariss Jansons – vừa vinh dự nhận giải âm nhạc “Ernst von Si- emens 2013” tại Nhà hát Prinzregenten, Munich, Đức. Đây là giải thưởng được ví như “Nobel âm nhạc”. Trước đó, tổ chức Ernst von Si- emens cũng đã ca ngợi vị nhạc trưởng 70 tuổi này là “một trong những nhạc trưởng và cá nhân nổi bật thời đương đại”.
Cụ bà 102 tuổi nhảy cầu mừng sinh nhật
Cụ bà Dorothy Custer vừa có một màn kỷ niệm sinh nhật lần thứ 102 vô cùng ấn tượng bằng cách nhảy dù từ cây cầu Perrine tại Idaho, Mỹ. Clip ghi lại cảnh nhảy dù của cụ Dorothy cho thấy, mặc dù ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và nhanh nhẹn.
Được biết, đây không phải lần đầu tiên cụ Dorothy tham gia một môn thể thao mạo hiểm. Trong sinh nhật lần thứ 101, cụ đã quyết định thử sức với trò trượt cáp (zip line). “Ban đầu tôi định nhảy khỏi một chiếc máy bay nhưng sau đó tôi phát hiện ra nó rất đắt” – Dorothy chia sẻ.
Con gái Michael Jackson tự tử nhưng không chết
Trang TMZ vừa cho biết, vào 2g sáng ngày 5/6 (theo giờ địa phương), Paris Jackson – cô con gái của cố “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson được xe cứu thương đưa tới bệnh viện trong tình trạng cấp cứu. Paris đã tự tử bằng việc rạch tay nhưng được phát hiện kịp thời. Debbie Rowe – mẹ đẻ của Paris cũng xác nhận, gần đây cô bé từng tự tử nhưng không thành. Hiện tại, sau khi được cấp cứu, tình trạng của Paris đã khá hơn.
Paris Jackson và mẹ đẻ cách đây vài ngày
Nga Thị (tổng hợp)