Nick Vujicic chào Việt Nam
Hơn 2.500 người tại Trung tâm Hội nghị White Palace (Q.Phú Nhuận, Tp.HCM) tối qua đã vỡ òa niềm vui và niềm xúc động khi diễn giả không tay, chân người Úc Nick Vujicic xuất hiện và trò chuyện “Chào Việt Nam” ấn tượng. Đây là chương trình mở màn chuỗi sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam với thông điệp “Hãy sống cho điều ý nghĩa hơn”.
Từ những câu chuyện dí dỏm về chính cuộc đời mình, Nick giúp người nghe thấm nhuần tư tưởng rằng, chỉ có tình yêu (biết yêu thương chính mình và biết yêu thương mọi người), con người mới có sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn. Nick kêu gọi người dân Việt giúp người khuyết tật ở nước mình nhiều hơn nữa.
Hôm nay, Nick sẽ tiếp tục tham gia hai sự kiện ở Tp. HCM và Hà Nội là “Không bao giờ bỏ cuộc” vào lúc 7h30-12h tại Trung tâm Hội nghị White Palace (Tp.HCM) và “Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng” (trực tiếp trên VTV6) từ 18h30 – 21h30 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).
“An Lâm Ninh Vân Bay Villas” lọt top 25 khách sạn tốt nhất thế giới
Trang thông tin du lịch Trip Advisor của Mỹ vừa công bố danh sách 25 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2013 và khu nghỉ dưỡng “An Lâm Ninh Vân Bay Villas” tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách. Khu nghỉ dưỡng là một cụm 35 biệt thự nghỉ dưỡng nằm trong tổng thể rừng và biển, với dịch vụ cao cấp tương đương 5 sao.
Thái Hòa bắt tay Victor Vũ làm phim “dọa” khán giả
Thái Hòa đang hợp tác cùng đạo diễn Victor Vũ để chuyển thể tác phẩm kịch kinh dị “Quả tim máu” do chính anh làm tác giả thành phim điện ảnh. Phim hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất và sẽ bấm máy vào tháng đầu 7, dự kiến ra rạp vào cuối tháng 12, đúng dịp Giáng sinh 2013.
“Quả tim máu” là vở kịch đã giành được nhiều thành công khi vừa hù khán giả đến thót tim rồi lại “cù” họ cười thành tiếng với những tình tiết ly kỳ khó đoán. Thái Hòa sẽ đảm nhận vai nam chính của bộ phim.
Cuốc lủi lọt top 8 loại rượu nổi danh nhất châu Á
Theo giới thiệu của chuyên trang du lịch CNNgo thì nhấp một ly đồ uống có cồn tại một vùng đất lạ là một trong những cách nhanh nhất để tiếp cận với văn hóa bản xứ. Trong số 8 món đồ uống có cồn mà du khách tới các quốc gia châu Á khó thể bỏ qua có rượu cuốc lủi của Việt Nam.
Rượu cuốc lủi hay còn gọi là rượu đế của Việt Nam xếp vị trí thứ 8 trong danh sách này. Đây là loại rượu nổi danh và được sử dụng nhiều ở các vùng quê nước ta. Từ rượu cuốc lủi có thể ngâm thêm các loại rắn hoặc bọ cạp để làm rượu thuốc mang những công dụng chữa bệnh như chống rụng tóc, chữa bệnh và cường dương…
Rượu cuốc lủi đựng trong chai thủy tinh và nút lá chuối theo phong cách truyền thống
Trong danh sách còn có các món đồ uống chứa cồn nổi danh ở châu Á như rượu trắng Trung Hoa, whiskey Thái, Shochu Nhật Bản và Soju Hàn Quốc…
Độc đáo lễ hội bánh bao Hong Kong
Lễ hội bánh bao truyền thống của Hong Kong (Trung Quốc) vừa diễn ra đã thu hút hơn 30.000 du khách tham gia. Lễ hội gồm nhiều hoạt động sôi nổi như các màn múa sư tử, múa lân, biểu diễn võ nghệ, triển lãm ẩm thực đường phố và chợ trời… Đường phố trở nên sôi động và đầy màu sắc với màn múa lân, diễu hàng của các em thiếu nhi trong các bộ trang phục đóng giả các vị thần hay những ngôi sao nổi tiếng.
Những tháp bánh bao cao vút được dựng lên, tượng trưng cho sự bình yên và may mắn chính là tâm điểm của lễ hội. Khách tham dự có thể thoải mái trèo lên những ngọn tháp bằng tre gắn đầy bánh bao để lấy cho mình những chiếc bánh “may mắn”.
Nepal: Người không tay đầu tiên chinh phục Everest
Chính quyền Nepal vừa xác nhận một công dân gốc Canada của nước này là anh Sudharshan Gautam đã trở thành người không tay đầu tiên leo lên “nóc nhà của thế giới” – đỉnh Everest.
Sudharshan Gautam (giữa) cùng hai nhà leo núi đi cùng đoàn
Sudharshan Gautam đã tự mình leo lên đỉnh Qomolangma cao 8,848m thuộc dãy núi Everest cùng với một đoàn gồm 94 nhà leo núi khác mà không cần đến tay. Anh đã mất cánh tay của mình từ năm 16 tuổi nhưng Sudharshan Gautam luôn muốn chứng tỏ rằng con người sống với khiếm khuyết thân thể vẫn có những khả năng nổi bật và ý chí mạnh mẽ. Anh Sudharshan Gautam chinh phục núi Everest với thông điệp “khuyết tật không có nghĩa là không có khả năng”.
Nga Thị (tổng hợp)