Mình về quê đi em! - Tạp chí Đẹp

Mình về quê đi em!

Chả là nhãn hàng Lifebuoy có tổ chức những chuyến xe tình nguyện đưa bác sĩ về nông thôn khám bệnh cho trẻ em, và các cặp mẹ – con trong CLB bèn rủ nhau cùng về quê tham gia giúp các bạn nhỏ thực hiện rửa tay đúng cách để phòng chống dịch bệnh.

Nắm bắt “cơ hội vàng”

Một hoạt động ý nghĩa như vậy đương nhiên là bà mẹ nào cũng muốn tham gia rồi. Chưa kể đây còn là một “cơ hội vàng” để các cậu ấm, cô chiêu của họ có thể hiểu thêm về cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của các bạn nhỏ ở quê… Thế nên dù tiếc đứt ruột vì con trai sẽ phải bỏ một buổi học ở Language Link, dù lăn tăn về chuyện con gái đang sụt sịt do trái gió trở trời, hay lo rằng bếp núc sẽ tanh bành vì vắng “nội tướng”…, thì cuối cùng các bà mẹ vẫn quyết tâm ra đi theo lời “rủ rê” kia. Không tham gia được chuyến đầu tiên đến Nam Định hay Hưng Yên, thì thu xếp đi các chuyến sau về Bắc Ninh, Bắc Giang vậy… Cuối cùng thì cũng có gần 40 cặp mẹ con tình nguyện của CLB PN&XH đã dẹp hết mọi lăn tăn để lần lượt tham gia hành trình “Vì một Việt Nam không dịch bệnh”.


 

Hữu ích cho cả mẹ lẫn con

Chuyến về quê lần này khiến các con rất phấn khích. Riêng việc được khoác lên mình chiếc áo tình nguyện với dòng chữ “Vì một Việt Nam không dịch bệnh” đã khiến các bé tự hào lắm rồi. Có bé mới học mẫu giáo cũng xúng xính trong chiếc áo dài quá gối trông thật ngộ. Các bà mẹ cũng cực kỳ mới mẻ – không còn giày cao gót và những bộ đầm sành điệu nữa, thay vào đó là màu áo tình nguyện tinh khôi khiến các mẹ như trở lại thời sinh viên sôi nổi vậy.

Khi xe rời thành phố, băng qua những dòng sông, cánh đồng thì các bé càng háo hức hơn. Những “Ô, a”, những “Mẹ ơi, con bò!”, “Mẹ ơi, nhiều cò quá!” vang lên phấn khích như thể Columbus tìm ra châu Mỹ vậy. Trên đường đi, anh MC vui tính của chương trình đã tranh thủ “truy bài” mọi người về 6 bước rửa tay thường quy. Ngoài ra, anh còn “cầm càng” cho mọi người làm những câu thơ ngẫu hứng rất ngộ nghĩnh khiến các mẹ và bé vừa trổ tài gieo vần vừa cười nghiêng ngả.  

Lúc mới đến nơi, các cậu ấm, cô chiêu cũng hơi thẹn thùng trước những người bạn mới da đen nhẻm. Mấy cô bé “thổ địa” tóc cháy nắng tò mò nhìn mấy “công nương” Hà Nội thì thào: “Xinh thế! Xinh thế!” nhưng cứ đùn đẩy nhau không dám làm quen. Nhưng rồi, các hoạt động chung dưới sự hướng dẫn của các anh chị sinh viên tình nguyện và sự đôn đốc nhiệt thành của các bà mẹ đã kéo tất cả xích lại gần nhau lúc nào không hay. Đặc biệt, màn tranh tài với bài nhảy “6 bước rửa tay” vui nhộn giữa các nhóm đã khiến mọi người trở nên đoàn kết và “máu lửa” kinh khủng. Những tiếng hô “Quyết thắng”, “Sạch sẽ, khỏe mạnh”, “Yee!” vang lên làm náo động cả không gian.

Thật là đáng yêu khi ngắm những đôi chân nhỏ lấm lem nhún nhảy vụng về mà hăng say theo điệu nhạc. Thật là cảm động khi cả rừng cánh tay khẳng khiu, đen nhẻm giơ lên tranh nhau trả lời về 6 bước rửa tay đúng cách. Quà cho các con chỉ là bánh xà phòng diệt khuẩn, gói cốm dinh dưỡng hay những trái bóng nhựa mà sao những ánh mắt trẻ thơ cứ sáng bừng lên lấp lánh.

Một bạn nhỏ Bắc Giang trả lời câu hỏi về các bước rửa tay đúng cách. 

Niềm vui ấy, ánh mắt ấy mau chóng “lây lan” sang tất cả các cặp mẹ con tình nguyện. Cậu bé Tuấn Long (học sinh trường Thực Nghiệm Hà Nội) mới đấy còn e dè lẵng nhẵng sau lưng mẹ giờ đã biến thành một tay săn ảnh cứ lăng xăng hướng ống kính về những người bạn mới. Còn cô bé Ý Như (đến từ trường Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) lưng áo ướt đẫm mồ hôi mà miệng vẫn cười sáng lóa bên những “đồng đội” mới. Đương nhiên rồi, cô chính là đội trưởng của đội Rừng Xanh vừa giật giải vô địch trong cuộc tranh tài với điệu nhảy “6 bước rửa tay” mà.

Mẹ và bé cùng “đồng đội” reo mừng sau chiến thắng cuộc thi nhảy “6 bước rửa tay”. 

Bên lề cuộc vui chung, mỗi “công tử”, “tiểu thơ” còn lượm lặt được cho mình những niềm vui nho nhỏ không dễ gì có được ở thành phố. Đó là chú châu chấu voi với kích thước thật đáng nể, là cô bọ ngựa xanh mướt tuyệt đẹp, là những mẫu lá cây mới lạ để bổ sung cho bộ sưu tập thực vật ở nhà… Hóa ra, khi góp phần đem đến niềm vui cho các bạn nhỏ nông thôn, các cặp mẹ con tình nguyện cũng thu được thật nhiều điều hữu ích cho chính mình.  

Bác sĩ khám bệnh cho học sinh trường TH Bảo Xuyên (Nam Định). 

Phía sau cuộc hành trình

Đằng sau cuộc hành trình đầy ắp niềm vui trên là không ít chuyện… bi hài chốn “hậu phương”. Một ông bố trẻ kêu trời qua điện thoại vì vừa đánh vật với cậu con trai 10 tháng tuổi gần nửa giờ đồng hồ mà nó nhất định “nói không” với món cháo do bố chế tác. Thôi thì đành cho uống sữa “cầm hơi” để chiều mẹ về xử lý nhé! Một ông bố khác cũng xin trợ giúp từ xa vì cô con gái ba tuổi đang biểu tình không chịu ngủ. Nó cứ đòi bố hát “Bèo dạt mây trôi” giống mẹ cơ. Ông bố khác, con đã lớn tướng rồi, nhân thể vợ vắng nhà đã được dung dăng cùng con đi ăn quán lại còn “up” ảnh lên Facebook với dòng ghi chú thật thương tâm: “Vì mẹ bận offline mà hai cha con nên… nông nỗi này đây!”. Tuy nhiên, mấy “thảm cảnh” ấy cũng chẳng làm các mẹ nao núng chút nào. Ai nấy đều nhất trí: Lâu lâu chúng mình phải đi xa một chuyến để các bố ấy thực hành chăm con, bếp núc chứ. Với lại có như vậy các bố mới biết “giá trị” của phe tóc dài! Và họ lại hẹn hò: Mai mốt Lifebuoy tổ chức về nông thôn nữa, chúng mình lại khoác ba lô lên đường nhé!

 

Xà phòng diệt khuẩn Lifebuoy và niềm vui của các bạn nhỏ Nam Định. 

Thật đáng yêu khi ngắm những đôi chân nhỏ lấm lem nhún nhảy vụng về mà hăng say theo điệu nhạc. Thật cảm động khi cả rừng cánh tay khẳng khiu, đen nhẻm giơ lên tranh nhau trả lời về 6 bước rửa tay đúng cách.

Bài: Minh Ngọc
Ảnh: Tuấn Đào


 

Thực hiện: depweb

10/10/2012, 09:50