Minh Triệu: Tôi thà không có đàn ông.... - Tạp chí Đẹp

Minh Triệu: Tôi thà không có đàn ông….

Sao

Minh Triệu có được điều đó nhờ chiều cao lý tưởng 1,76m; gương mặt ấn tượng và cả sự may mắn. Cô gái gốc miền Trung này từng đoạt giải Đồng Siêu mẫu 2008 và 4 năm qua đã giúp cô trở thành một trong những người mẫu sáng giá nhất hiện nay.

 

Tôi từng không biết trên đời này có nghề người mẫu!

Một cô gái cao và xinh đẹp như Minh Triệu lại không biết có nghề người mẫu ư?

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung. Từ nhỏ và cho đến lúc vào Sài Gòn học năm nhất đại học, trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ làm người mẫu. Lúc ở quê, tôi chưa có khái niệm gì về thời trang, đối với tôi nó là một cái gì đó quá xa vời, không hề thực tế và tôi chưa bao giờ mơ ước tới. Nhưng vào một ngày của năm thứ 2 đại học, tôi nhận được một cú điện thoại từ một công ty người mẫu. Họ bảo rằng muốn ký hợp đồng độc quyền với tôi. Tôi đã trả lời rất “chảnh”: “Tôi không biết anh là ai! Anh đã biết gì về tôi? Anh chưa gặp tôi ngoài đời. Sao anh dám đòi ký độc quyền với tôi?” Thế mà sau đấy tôi đã bén duyên với nghề người mẫu đấy!

Từ đấy tôi mới biết trên đời này có nghề người mẫu, từ đấy tôi mới biết được cảm giác của một cô người mẫu được trang điểm đẹp, ăn mặc đẹp, xuất hiện ở những sự kiện lớn và luôn luôn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Tuy nhiên tôi cũng biết được rằng: sau ánh hào quang là những góc tối. Nó gây cho tôi sự mâu thuẫn và không thể nào sống thực với bản thân mình nữa.

Tức là phải sống dối lòng và dối người?

Không đến mức là dối lòng và dối người nhưng tôi không còn sống hồn nhiên như trước. Khi tôi đoạt giải đồng Siêu mẫu năm 2008, quản lý có ý định đưa tôi đi thi hoa hậu Hoàn Vũ (lúc đó Việt Nam đăng cai tổ chức). Vì muốn tận dụng bước đệm từ giải Siêu mẫu để đạt được một bước cao hơn trong sự nghiệp của tôi. Nếu đoạt giải tôi sẽ thành người nổi tiếng, và theo đó sẽ đi kèm với: tiền bạc, danh vọng… Tôi thừa nhận tôi cũng thích những thứ đấy! Nhưng lúc đấy tôi lại đắn đo, vì tôi sợ rằng khi tôi đoạt được giải tôi sẽ không còn sống theo cách mà tôi muốn nữa.

Là người nổi tiếng, tôi phải giữ kẽ, phải e dè trước công chúng, nhưng thời gian đó tôi lại muốn một cuộc sống “bình dân” có thể  ăn ở quán vỉa hè, hủ tiếu gõ mà không bị soi mói… Do đó, tôi đã quyết định không thi! Mặc dù có một số người cảm thấy tiếc cho tôi, và một số khác lại cho rằng tôi sợ rớt. Có lẽ lúc đó tôi đã suy nghĩ và cân nhắc hơi nhiều! Nhưng hiện tại thì tôi đã có đủ chín chắn để biết phải làm như thế nào cho con đường sự nghiệp của mình. Tôi không thể nào “bình dân” và ăn hủ tiếu ở vỉa hè mãi được và cũng không còn quá quan trọng hóa vấn đề nữa. Tôi đã hiểu nghệ sĩ vẫn có thể sinh hoạt bình thường và làm những gì họ thích. Chứ không phải là một cái gì đó quá cao sang như hồi xưa tôi vẫn nghĩ. Bây giờ thì tôi mong muốn sự nổi tiếng và thành công trong nghề mà tôi theo đuổi. Có thể nói nghề người mẫu đã thay đổi tôi rất là nhiều.

Thay đổi tích cực nhất của nghề người mẫu với Minh Triệu là gì?

Thời tôi còn đi học, bạn bè đều bảo sao mà tôi đàn ông quá! Tôi không biết cách ăn diện và làm đẹp. Bây giờ, những người bạn cũ gặp lại tôi họ đều thốt lên: “Mày thay đổi nhiều quá, nữ tính và đẹp lên nhiều quá!”

Nhưng tôi cũng không còn thấy cuộc sống là màu hồng nữa, nó luôn có mặt trái! Dù vậy tôi tin mình có thể dung hòa để cuộc sống của tôi không biến thành màu đen. (cười)

 

Con đường sự nghiệp của tôi cũng khá thuận lợi, đến bây giờ tôi chưa gặp phải sự cám dỗ nào như những bạn bè trong giới của tôi. Tôi nghĩ đây là một may mắn của tôi!

Ngoài ra tôi còn có được nhiều mối quan hệ hơn, nó có thể giúp ích cho tôi khi tuổi nghề không còn nữa và tôi có ý định chuyển sang hướng kinh doanh.

Người đàn ông của tôi phải thành đạt!

Rất nhiều người mẫu dính scandal về lối sống, hình ảnh hay những phát ngôn hớ hênh, nhưng Minh Triệu thì hình như chưa bao giờ?

Tôi rất tự hào về gia đình mình. Ba mẹ đã tạo cho tôi một nền tảng rất tốt. Ba rất khắt khe với tôi, dạy cho tôi biết cách sắp xếp thời gian cũng như lối sống độc lập không dựa dẫm vào người khác! Lúc còn bé tôi cảm thấy rất bức bối và tủi thân với cách dạy dỗ của ba. Tôi nhớ có lần tôi bị ba đánh bầm tím cả người, cô tôi ở nước ngoài về thấy như vậy, bảo là dẫn tôi đi cùng luôn, lúc đó tôi ghét ba lắm, nên cũng muốn đi cho khuất mắt. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, dù có đi đâu mình vẫn là con của ba. Đến khi lớn lên và bây giờ đối mặt với xã hội tôi mới cảm thấy biết ơn sự dạy dỗ của ba mẹ vô cùng. Tôi không hay chia sẻ với ba mẹ vì sợ họ lo lắng. Nhưng gia đình là nơi tôi tìm về khi mệt mỏi. Vì tôi biết tôi được sống trong tình yêu thương bao bọc của mọi người.

Còn tình yêu thì sao? Cũng hiếm khi thấy Minh Triệu sánh vai với một quý ông nào đó?

Thực ra trong khoảng thời gian này, tôi không có gì mới về tình yêu để chia sẻ với mọi người. Tôi cũng đã từng rất yêu một người nhưng rồi chia tay. Hiện tại xung quanh cũng có nhiều người quan tâm đến mình. Nhưng tôi không muốn mất quá nhiều thời gian cho chuyện yêu đương, tôi muốn tập trung 100% thời gian cho công việc. Yêu lúc nào cũng được, 2-3 năm hay 10 năm nữa cũng được! Tôi muốn một người yêu con người thật của tôi!

Vậy còn trước đây thì sao? Một kỷ niệm ngọt ngào nào đó về tình đầu chẳng hạn?

Tôi còn nhớ, lúc tôi học đại học, hôm đấy là ngày Valentine nhưng tôi lại bị ốm rất nặng, không bước xuống giường nổi. Tôi đã nhắn với bạn trai là thôi để hôm khác mình đi chơi Valentine đi. Nhưng sau đấy, bạn trai tôi đã mang hoa và bánh kem đến tận giường cho tôi. Tôi đã thật sự rất xúc động và bất ngờ! Cho đến bây giờ chưa có người đàn ông nào khác mang lại cho tôi cảm xúc giống như lúc đó. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa mở lòng với ai cũng nên!

Một chàng trai như thế nào thì làm xiêu lòng Minh Triệu?

Tôi dễ bị thu hút bởi những người đàn ông thành đạt! Tôi chỉ có cảm tình khi tôi thấy có sự cảm phục trước người đàn ông đó. Tuy nhiên, trong tình yêu không thể nào nói 1 + 1=2 được. Có khi bạn chọn một người mà không biết lý do tại sao, mặc dù có người còn tốt hơn người đó rất nhiều. Với tôi cảm giác khi yêu quyết định tới 70% rồi. Tôi nghĩ ga-lăng, nam tính ở đàn ông là những điều tốt khi chinh phục phụ nữ nhưng đôi khi nó không thể hiện được con người bên trong của họ. Đàn ông ga-lăng chưa chắc đã thật lòng với mình. Do đó, đây không phải là những yếu tố hàng đầu để lựa chọn bạn trai của tôi. Thành đạt và thật lòng trước đi đã, còn ga-lăng, nam tính, hài hước thì sẽ tập dần dần được!

 

Dù sao tôi cũng không muốn cô đơn cả đời!

Tỉnh táo và phán xét như thế, Minh Triệu không sợ… ế sao?

Tôi thà rằng không có người đàn ông nào còn hơn có một cách tạm bợ rồi sau này lại đánh mất. Tôi luôn có suy nghĩ: Tôi sống cuộc sống này một mình! Tôi tự chủ với nó. Nếu có một người đồng hành thì tốt, nhưng nếu không tìm được người hợp với mình thì tôi sẽ sống cuộc sống đơn thân. Tất nhiên, khi càng lớn tuổi thì người ta sẽ cô đơn hơn, có thể lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có gia đình. Dù sao thì tôi cũng không muốn mình cô đơn cả đời. Còn thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ: mình còn trẻ, dành tất cả thời gian cho sự nghiệp, đến lúc thấy thời gian dành cho công việc đã đủ tôi sẽ bắt đầu dành thời gian cho con cái. Còn chồng thì tôi không có gì chắc chắn cả, nếu có duyên thì sẽ bén duyên thôi!

Tình yêu gác qua một bên để dành hết cho sự nghiệp, vậy trong năm nay chị có dự định gì lớn gì cho sự nghiệp của mình?

Trong tháng 5 vừa qua tôi đã tham gia Đêm hội chân dài lần thứ 6 với một màn trình diễn đặc biệt của một nhà thiết kế. Sau đó tôi có thể sẽ tham gia một cuộc thi quốc tế. Đây là một cuộc thi truyền hình thực tế của Châu Á. Vì vậy chắc chắn tôi sẽ mất khá nhiều thời gian nên tôi cũng phải cân nhắc kỹ. Thực chất thì công việc của tôi ở Việt Nam cũng đang rất thuận lợi.

Ngoài ra, thời gian gần đây tôi cũng nhận được nhiều lời  mời đóng phim. Nhưng dường như tôi chưa có duyên thật sự với các phim truyền hình. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có những gợi ý về phim nhựa hợp lý thì tôi sẽ thử sức xem sao.

Minh Triệu nghĩ là mình sẽ phù hợp với dạng vai nào?

Tôi nghĩ vai nào cũng có cái hay của nó hết, cơ bản là một vai khác với con người thật của mình thì nó đã là hay rồi. Tôi không mong là mình được quyền chọn, vì đạo diễn sẽ tự thấy tôi hợp với vài nào để “đo ni đóng giày” cho tôi. Lúc đó tôi sẽ cố gắng thực hiện thật tốt thôi chứ tôi không quan tâm là vai phản diện hay chính diện.

Text & Photo: HUYEN DINH
Assaistant: LY BINH SON
Stylist: VUONG C
Make up: D.Y
Hair: DANIEL WONG
Costume: KHANH KE 


 

Thực hiện: depweb

25/05/2012, 18:52