Minh Đức: Bài học tận hưởng cuộc sống

Tôi muốn là một “hậu phương” xinh đẹp

Bước vào tuổi trung niên, khi tổ ấm đã trọn vẹn, hạnh phúc đã viên mãn, Minh Đức mới chợt nhận ra không biết từ lúc nào cô đã quên mất cách hưởng thụ cuộc sống. Dù trong xã hội phong kiến hay hiện đại, dường như phụ nữ luôn bị gắn với hai chữ “hậu phương” – hậu phương cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp, hậu phương cho con cái học hành tấn tới. Vậy ai sẽ làm hậu phương cho họ?

Nhân vật số 24
Tên: Minh Đức  
Tuổi: 45
Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Minh Đại Lợi
Gia đình: Kết hôn và có 2 con
Cũng như nhiều phụ nữ khác, từ khi kết hôn, Minh Đức luôn cố gắng hoàn thành thật xuất sắc nhiệm vụ “đảm việc nước, giỏi việc nhà” mà dần quên đi chính bản thân cũng cần sự chăm sóc đặc biệt. Hài lòng với một ông xã luôn lãng mạn tặng hoa cho vợ vào những dịp lễ, mãn nguyện với hai người con giỏi giang, nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa đã toan về già, Minh Đức không thể không thảng thốt: “Thời gian đang sắp bắt kịp tôi”.

Đến với KTKĐ với một lý do hết sức đơn giản, không tan vỡ, không đau khổ mà là “Hãy dạy tôi bài học tận hưởng cuộc sống”, Minh Đức khiến mọi người ngạc nhiên khi một giám đốc giữa chốn Sài thành phồn hoa lại phải đi học cách tiêu tiền. Thì ra, cả tuổi thanh xuân của mình, Minh Đức đã dành trọn cho gia đình và sự nghiệp đến nỗi chẳng thể nghĩ ra một thú vui giải trí nào khác ngoài xem ti vi và đọc báo.

 

Minh Đức với hình ảnh quý bà sang trọng 

Đừng giới hạn phạm vi hạnh phúc

Chuyên gia tâm lý Trần Hữu Đức đã khuyên Minh Đức như vậy sau khi thực hiện bài trắc nghiệm “Bánh xe cuộc đời” với Minh Đức. Cuộc đời như một chiếc bánh xe và rất may mắn khi chiếc bánh xe của cô được lăn trên một con đường bằng phẳng, không ổ gà hay lô cốt. Nhưng trong sự hoàn hảo ấy vẫn còn hai thiếu sót khiến Minh Đức chưa thực sự hài lòng, đó là cô không biết cách hưởng thụ cuộc sống, đồng thời cũng chưa tìm được động lực để thúc đẩy bản thân.

Từ khi kết hôn và xây dựng công ty riêng, Minh Đức cứ an phận đón nhận những niềm vui và thành công trong cuộc sống mà không hề đòi hỏi gì hơn. Vậy nên khi được KTKĐ đưa tới Q Spa chăm sóc sắc đẹp, cô tỏ ra rất thích thú sau những bỡ ngỡ ban đầu vì đây là lần đầu tiên cô đến những nơi này.

Không như những nhân vật trước luôn cần sự tư vấn của các chuyên gia làm đẹp, Minh Đức lại là người đưa ra ý tưởng thay đổi trang phục, kiểu tóc và cách trang điểm theo phong cách thập niên 60,70. Diện một chiếc đầm cổ điển của nhà thiết kế Chương Đặng cùng mái tóc uốn đánh phồng và lối trang điểm đậm nhấn nhá ở đôi mắt đen và cặp môi căng mọng, Minh Đức cùng MC Trác Thúy Miêu đã có một buổi chiều dạo phố đậm chất Sài Gòn xưa. Thậm chí có những vị khách bộ hành nước ngoài vì ngưỡng mộ hình ảnh quý bà sang trọng hoài cổ của Minh Đức đã đề nghị được chụp ảnh kỷ niệm với cô.

Không chỉ dành thời gian để chăm sóc và làm mới lại bản thân, Minh Đức còn cùng KTKĐ đến thăm những em nhỏ mồ côi tại chùa. Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, Minh Đức không khỏi xúc động đồng thời cũng càng thấm thía hơn những giá trị đích thực trong cuộc sống.

 

Quá trình làm tóc với nhà tạo mẫu tóc Tống Mỹ Liên 

Chuyên gia trang điểm Minh Trí chọn phong cách cổ điển cho nhân vật

Chuyến đi từ thiện thăm các em nhỏ mồ côi

Bài: Thùy Trang


From the same category