Mi Du: Đầu bù tóc rối vì xem bóng đá

Khi chuyện gì cũng có thể xảy ra

Tôi chẳng nhớ mình đã bắt đầu xem World Cup từ khi nào, chắc có lẽ cũng từ lúc còn bé lắm. Đối với tôi, bóng đá không chỉ đơn giản là một môn thể thao mà ở đó tôi nhìn thấy văn hoá, trí tuệ và niềm tin mãnh liệt tồn tại trong mỗi con người.

 
 sao làm báo Mi Du bình luận bóng đá world cup 2014
Diễn viên Mi Du –  fan cuồng nhiệt của môn thể thao Vua.

Ba tôi từng bảo “Bóng đá như cuộc đời”, khi chưa đến phút thứ 90 thì đừng vội tắt đi niềm hi vọng vì bất ngờ luôn sẵn sàng xảy đến. Ngay cả khi kết thúc phút 90, vẫn còn những phút đá bù giờ hoặc diễn ra hiệp phụ nên đừng tuyệt vọng mà hãy luôn trân trọng mỗi cơ hội đến với mình. Hãy cố gắng hết sức ngay khi còn có thể để sau này không phải hối tiếc. World Cup năm nay, tôi đã chứng kiến chiến thắng bất ngờ ở những phút đá bù giờ của Argentina trước sự kiên trì bền bỉ bám trụ khung thành của Iran. Bàn thắng trong mơ của Messi chính là minh chứng hùng hồn nhất cho khái  niệm: Chỉ cần trái bóng còn lăn, cuộc sống còn xoay chuyển thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, hãy luôn giữ hi vọng!


Hình ảnh “đầu bù tóc rối” của Mi Du được cô post lên facebook sau mỗi đêm thức xem… bóng đá…

Dù là con gái nhưng tôi lại thích xem bóng đá hơn bất cứ một cuộc thi Hoa hậu nào trên thế giới. Vì sao ư? Vì ở những cuộc thi hoa hậu, đôi khi tôi vẫn còn nhìn thấy sự phân biệt màu da, chủng tộc, những quy luật bất thành văn: chiến thắng thường thuộc về những đất nước lớn hùng mạnh. Nhưng ở bóng đá thì khác, bóng đá không có phân biệt chủng tộc, quốc gia, vị trí chính trị mà bóng đá là cuộc chiến giữa sự khéo léo trong chiến thuật, sự dẻo dai trong thể lực và sự gắn kết tập thể. Tôi vui mừng vì đâu đó trên thế giới, bóng đá đã mang đến giấc mơ thoát nghèo cho những cậu bé lớn lên ở khu ổ chuột, những đất nước kém phát triển… Điều đó giúp tôi thêm vững tin rằng, chỉ cần có đủ say mê, con người sẽ đủ sức biến giấc mơ thành hiện thực.

 

 sao làm báo Mi Du bình luận bóng đá world cup 2014
“Dù là con gái nhưng tôi lại thích xem bóng đá hơn bất cứ một cuộc thi Hoa hậu nào trên thế giới”.

World Cup 2014 đang diễn ra vòng đấu bảng bủa vây những bất ngờ. Chẳng ai tưởng tượng nổi Hà Lan chiến thắng 5-1 trước Tây Ban Nha, Uruguay thất bại trước một đội không được đánh giá cao như Costa Rica hay gần hơn là trận thua thảm hại của Bồ Đào Nha trước tuyển Đức… Tôi những ngày này cũng đầu bù tóc rối dõi theo trái bóng, có đêm thao thức mãi trước những cố gắng trong vô vọng của Brazil với nỗ lực ghi bàn nhưng liên tiếp gặp thất bại  trước lối chơi phòng thủ chặt chẽ và sự tuyệt vời trên mức qui định của thủ môn Ochoa. Brazil là đội bóng mà tôi luôn yêu thích, họ không có lối đá uyển chuyển mềm mại như Đức, lối đá phòng thủ tuyệt vời như Italia, nhưng cái cách đội Brazil đá bóng khiến tôi luôn có niềm tin rằng trong trái tim họ có niềm say mê tột độ với bóng đá. Thậm chí không cần biết thắng hay thua, chỉ cần nhìn thấy sự nhiệt huyết đốt mình trên sân cỏ của họ cũng đủ khiến tôi cảm thấy hung phấn và yêu đời.

Trong bóng đá, có những phút giây khiến người ta vỡ oà sung sướng, nhưng cũng có những lúc khiến người ta đắng lòng thất vọng…

Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc chứng kiến sự thất bại thảm hại và đầy bất ngờ của cựu vô địch Tây Ban Nha. Một đội bóng được đánh giá hùng mạnh buộc phải dừng chân tại vòng đấu bảng một cách hết sức đau đớn trước Chile. Đúng là trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Từ đầu mùa World  Cup, Mi Du không bỏ sót một trận đấu nào. Sau mỗi đêm thức cùng trái bóng, cô lại lên facebook chia sẻ, bình luận về trận bóng vừa diễn ra và nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều fan hâm mộ.


Thắng thua chỉ là nhất thời

Bóng đá là văn hoá. Nhìn vào cách chơi của mỗi đội, đôi khi ta còn nắm bắt được văn hoá và tinh thần của đất nước đó.

Nhật Bản là một trong những đại diện hiếm hoi đến từ châu Á, cũng là đội bóng mang lại cho tôi khá nhiều cảm tình. Nhật Bản sở hữu một dàn cầu thủ trẻ và đẹp trai với lối cầm bóng tinh tế, uyển chuyển đủ sức đốn tim các cô gái. Nhưng khả năng của họ không chỉ dừng lại ở đó. Họ biết cách dùng nhu chế cương trong trận giao đấu với Bờ Biển Ngà hùng hục sức mạnh. Nhưng cái nhu của họ đôi lúc cũng vô cùng quyết liệt khi đối phương cầm bóng tiến vào vùng nguy hiểm của sân nhà. Khi đó, họ sẵn sàng áp dụng chiến thuât mà tôi hay nói vui là “Thà hi sinh chứ không chịu chết”. Tức là sẵn sàng ngăn cản, phạm lỗi, chấp nhận thẻ vàng hoặc những quả phạt. Họ muốn chủ động đón nhận nguy hiểm chứ không muốn bị uy hiếp khung thành trong những tình huống bị động bất ngờ. Nhưng cũng như các quốc gia châu Á khác, thể lực luôn là vấn đề rất lớn và nan giải, Nhật Bản bắt đầu có dấu hiệu đuối sức và tỷ số 1- 2 trước Bờ Biển Ngà là một kết quả mà tôi cho rằng không đáng bị dành cho đất nước hoa anh đào.

 sao làm báo Mi Du bình luận bóng đá world cup 2014
Đội bóng Nhật Bản sở hữu một dàn cầu thủ trẻ và đẹp trai với lối cầm bóng tinh tế, uyển chuyển… là đội bóng Mi Du yêu thích.

Và ở World Cup năm nay, tinh thần của Nhật Bản lại một lần nữa được cả thế giới ngưỡng mộ khi nhìn thấy những hình ảnh cổ động viên Nhật Bản lặng lẽ dọn rác tại  khu vực khán đài khi trận đấu kết thúc. Đó là một hình ảnh đẹp khiến tôi cứ mãi nhớ về Nhật Bản dù họ có tiến sâu hay buộc phải dừng cuộc chơi ở vòng bảng.

Là con gái, tôi không thích bình luận nhiều về những hay dở trong bóng đá mà tâm hồn tôi luôn thích khám phá những nét đẹp ẩn sâu trong nó. Thắng – thua chỉ là nhất thời, bài học và những gì nó để lại mới thực sự có giá trị.


Diễn viên Mi Du
logo





Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dâncủa một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

>> Có thể bạn quan tâm – “Nhà báo” – Đạo diễn Lê Hoàng viết về Mi Du thế này: Đằng sau cô bé mảnh khảnh đó có một sức mạnh phi thường. Việc quay phim truyền hình đôi lúc cực kỳ vất vả, giống như lao động khổ sai chứ chả phải làm nghệ thuật. Đáng ra, Mi Du phải gãy làm đôi từ lâu, nhưng cô vẫn đứng vững và vẫn cười…” Và rằng: “Mi Du giả chết bắt quạ!”

 


From the same category