Mẹ con “người rừng” trong nghi án loạn luân học cách sống

Hiện mẹ con Tâm đã được cơ quan chức năng đưa từ nơi ở tạm là trụ sở công an huyện Đồng Xuân về Trung tâm chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Phú Yên để chăm sóc. Hai mẹ con được bố trí phòng riêng, có một cán bộ trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp các kỹ năng sống.

 

Mẹ con Tâm tại nơi ở mới. Ảnh: Thiên Lý.

Hiện sức khỏe của Tâm và con gái đã ổn định, tuy nhiên cả hai vẫn quen ăn cơm với nước mắm mà không dùng thức ăn khác, không biết uống sữa. Cháu bé cứ uống sữa vào là bị tiêu chảy. Do sống tách biệt trong rừng quá lâu nên Tâm vẫn chưa thực sự quen với các sinh hoạt bình thường, còn khó khăn trong giao tiếp. Các các bộ Trung tâm trước mắt giúp Tâm nhận biết các thứ xung quanh (cô hiện chỉ biết tiền có mệnh giá 20.000 đồng trở xuống), dạy chữ và các kỹ năng sống.

Theo bà Phạm Thị Tương Lai, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Phú Yên, sắp tới người mẹ sẽ được dạy nghề để nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

Trong một động thái khác, Tỉnh đoàn Phú Yên đã quyết định hỗ trợ tiền học cho con gái của Tâm từ nay cho đến khi tốt nghiệp THPT.

Bà Đào Bảo Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết sẽ hỗ trợ việc học cho cháu bé với những mức khác nhau theo từng giai đoạn học. Theo đó, từ nay đến hết bậc học mầm non mỗi tháng giúp 100.000 đồng, bậc tiểu học mỗi tháng 200.000 đồng, THCS là 300.000 đồng một tháng và 400.000 đồng một tháng trong thời gian học THPT. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ do Hội Đồng đội tỉnh vận động được.

 

Bé gái con Tâm khi còn trong rừng sâu, mỗi sáng được mẹ trước khi đi chăn bò quấn vào mùng ở nhà một mình đến chiều. Ảnh: Thiên Lý.

Cơ quan điều tra cho biết hiện chưa có kết quả giám định ADN giữa con gái của Tâm và ông Đặng Ngọc Hải – cha Tâm đang bị con gái tố cáo là đã loạn luân với cô sinh ra cháu bé. Tuy nhiên công an huyện Đồng Xuân vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Năm 17 tuổi Tâm được người cha đưa vào rừng sâu Lỗ Vàng để chăn bò. Từ đó đến nay trải qua 8 năm cô gái một mình lủi thủi giữa rừng, mỗi tháng một lần cha mẹ vào tiếp ứng lương thực, còn lại thì tự sống. Hai năm trước, Tâm sinh một bé gái, cứ sáng cột con vào mùng rồi dắt bò đi chăn, chiều mời về đến lều mặc cho con ở một mình đói khát khóc lóc. Cuộc sống cơ cực thiếu thốn và mất tình người. Ngày 10/6, một số người tìm gặp thuyết phục cô ôm con về quê nhà, đến công an tố cáo chính người cha đã cưỡng hiếp con gái khiến Tâm sinh đứa con.

* Tên của cô gái đã được thay đổi.

Theo VnExpress


From the same category