MC Phan Anh: Hãy bảo vệ lá phổi của thành phố!

Một cách khách quan, việc tỉa cảnh, chặt, thay thế các cây mục, rỗng, rễ chùm tán lớn dễ đổ có thể gây nguy hiểm là việc làm định kỳ, đáng hoan nghênh của các ban ngành chức năng để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biêt khi mùa mưa bão sắp đến. Bên cạnh đó, với sự thay đổi và phát triển chóng mặt của đô thị hiện đại, việc lựa chọn cây xanh thích hợp với cảnh quan cũng như phù hợp với giao thông là điều rất cần làm!

Trước việc hàng loạt cây xanh bị chặt, không chỉ người dân nói chung mà các nghệ sỹ, chính khách, giáo sư… đều đưa ra ý kiến băn khoăn của mình. Một số bạn trẻ buộc nơ vàng để bảo vệ cây nhưng vô ích, cây vẫn bị chặt

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không còn là chuyện chặt, thay thế cây! Vấn đề là cách thức thực hiện, hành xử và phát ngôn của những người đại diện!

Nổi lên trong đó là: “Chặt cây không cần hỏi dân!”, trong khi khẩu hiệu vẫn luôn được giăng cao: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đúng! Nếu đó không phải là một cây cổ thụ!

Đúng! Nếu đó là một cây đã bị sâu, mọt, mối, mục!

Đúng! Nếu đó không phải là một chiến dịch với số lượng lớn, làm thay đổi hình ảnh của rất nhiều tuyến phố!

Thật là kỳ tài! Trên các phương tiện truyền thông, không chỉ người dân nói chung mà các nghệ sỹ, chính khách, giáo sư… đều đưa ra ý kiến băn khoăn của mình. Tính riêng trên mạng xã hội, trang phản đối sự việc có hàng chục ngàn người tham gia chỉ trong vài ngày. Đài truyền hình trung ương cũng phản ánh nỗi lòng của nhân dân thủ đô trước sự kiện này trên bản tin thời sự. Vậy mà không ít vị lãnh đạo còn đưa ra tuyên bố bàng quan, duy ý chí như vậy…

MC Phan Anh và con gái tham gia chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”

 

Lịch sử cách mạng chỉ rõ những bài học về lòng dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu – Khó vạn lần dân liệu cũng xong!”.

Những hàng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh, những hàng cây trên phố Quang Trung đã bị chặt hạ không thương tiếc và không còn khả năng cứu vãn. Nhưng những hàng cây còn khỏe mạnh khác trong số 6700 cây kia thì sẽ không cùng chung số phận. Bởi nhiều bạn trẻ, nhiều người dân sẽ lên tiếng kêu gọi để bảo vệ lá phổi thành phố, bảo vệ những nét xanh bình yên mang trong mình cả ký ức của thủ đô.

Đó là câu trả lời thuyết phục nhất!
Một cái cây mất gốc sẽ không thể tồn tại!

Và tôi cũng vẫn nhớ Bác Hồ kính yêu đã dạy bài học nằm lòng rằng: “Lấy dân làm gốc!”

MC Phan Anh

logo


From the same category