Là một người được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, chứng kiến tình yêu ngọt ngào của ba mẹ, Hoàng Oanh luôn tin vào tình yêu. Tuy cuộc hôn nhân với ba của bé Max đã kết thúc, điều đó không ngăn cản cô tìm thấy định nghĩa mới về hạnh phúc.
“Tôi nghiệm ra rằng một gia đình hạnh phúc không dựa trên số lượng thành viên. Nhiều gia đình chỉ có hai vợ chồng, không con cái, nhưng họ vẫn hạnh phúc. Nhiều gia đình lại chỉ có ông bố hoặc bà mẹ đơn thân và đứa con, nhưng họ vẫn hạnh phúc. Tuy tôi và và ba của bé Max không hợp chung sống nhưng chúng tôi vẫn cùng chăm sóc cho con. Max sống với tôi, có thêm ông bà ngoại và cậu, thường xuyên được gặp ba và ông bà nội. Mỗi người đều hạnh phúc theo cách riêng thì đứa trẻ vẫn sẽ đủ đầy”.
Có thể nói, bé Max là người bạn nhỏ đã dạy cho Hoàng Oanh nhiều điều giản đơn mà sâu sắc về tình yêu. Cô kể: “Mỗi lần hai mẹ con đi bộ cùng nhau, Max luôn nhắc mẹ để ý xe cộ qua lại. Vào thang máy, Max dang tay chặn cửa đợi mẹ bước vào vì sợ thang máy đóng lại làm mẹ đau. Có lần hai mẹ con chơi trốn tìm với nhau, tôi trốn đằng sau chiếc ghế sofa dài, Max dịu dàng nói: ‘Con dẫn mẹ ra cho mẹ đỡ té nha’. Max luôn ước mơ lớn lên sẽ làm Iron Man để có sức mạnh bảo vệ mẹ”.
CHUYÊN ĐỀ: MOMENTS OF LOVE
Tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là sự chấp nhận, tha thứ và đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm của cuộc sống. Người ta yêu ở độ tuổi thanh xuân, yêu cho đến khi đầu bạc. Người ta yêu trong thời bình và yêu trong thời chiến. Có thể từng trải qua đổ vỡ, nhưng họ vẫn muốn tin vào tình yêu.
Đẹp hi vọng rằng, “Moments Of Love” sẽ tiếp thêm niềm tin vững chãi ấy đến bạn đọc, để dù có bất kỳ điều gì xảy ra chúng ta vẫn luôn muốn yêu và được yêu.
Thực hiện: Nhà Có Hai Người
Đọc thêm
Nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư: Tờ giấy ghi chữ “anh và em” gửi gắm tấm chân tình
MC, Á hậu Hoàng Oanh: “Một gia đình hạnh phúc không dựa trên số lượng thành viên”
Diễn viên hài độc thoại Uy Lê: “Tôi biết mình thực sự yêu một người vì… bị giận”
Ca sĩ Thái Trinh và doanh nhân Thái Minh: Hãy để đứa trẻ bên trong mỗi người được ôm ấp, dỗ dành
Khi người phụ nữ hạnh phúc với 2 thú cưng thì “việc tìm kiếm ai đó để gắn bó không còn cần thiết nữa”
Đôi vợ chồng chủ quán “Bún Cô Đang” (Cần Thơ): “Yêu nhầm bạn thân” phiên bản miền Tây sông nước
Nhà thiết kế thời trang Linh Nguyễn: “Sự gắn kết mới là điều làm nên một gia đình, chứ không phải tờ giấy chứng nhận”
Nữ doanh nhân nói về tình yêu: “Đó là khi mình có thể bao dung với người đàn ông trong giây phút họ trở nên yếu đuối và tiêu cực nhất”
Chồng Tây vợ Việt tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều: 10 năm hôn nhân, một thập kỷ trăng mật