Sau 10 năm phấn đấu không ngừng nghỉ, năm 2025 đã mang tới đoá hoa nở rộ mang tên “Kho Báu” cho ca sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu. Kết lại chuỗi dự án kỷ niệm 10 năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu chính thức phát hành phiên bản rock của ca khúc “Máy Bay Giấy” nằm trong EP “Kho Báu”, như một cách giãi bày trọn vẹn những cảm xúc anh muốn gửi gắm.

(S)TRONG Trọng Hiếu sáng tác bài hát “Máy Bay Giấy” trong một dịp tham gia trại sáng tác (Songwriting Camp) tại Áo vào năm 2021. Phiên bản đầu tiên của ca khúc được viết bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh với tên gọi “You Deserve Only Good Songs”. Từ tên ca khúc tới từng lời hát, nốt nhạc đều là cách (S)TRONG Trọng Hiếu gửi gắm sự đau buồn, tiếc thương dành cho người bố đã qua đời: “Một ngày khi con cảm thấy nguôi ngoai, con hứa sẽ viết tặng bố bài hát hay nhất”. Trong suốt hành trình 5 năm chữa lành nỗi đau mất bố, anh đã viết và phối khí nhiều phiên bản khác nhau của bài hát này. Mỗi phiên bản là một giai đoạn trong hành trình tìm lại chính mình và trưởng thành của nam ca sĩ.

Phiên bản nằm trong EP “Kho Báu” ra mắt vào năm 2025 mang thông điệp về tình yêu, phù hợp với chủ đề của cả EP. Trong khi đó, phiên bản năm 2026 sẽ thể hiện trọn vẹn những tâm tư mà nghệ sĩ muốn gửi gắm. Ở đó, tình yêu là sự trân trọng và nỗi buồn chuyển hóa thành lòng biết ơn – biết ơn với những người đã được gặp, những trải nghiệm đã được trải qua, những sự kiện giúp mỗi chúng ta trưởng thành.

Cách phối khí “Máy Bay Giấy” (Rock) theo phong cách rock ballad da diết khiến lời tâm sự về lòng biết ơn, sự trân trọng với cuộc đời được truyền tải rất chân thành, rất chạm và rất thật. “Oh You, Cảm ơn em nhé vì đã ở bên để bình yên vẫn dịu dàng cất lên… Người là đôi cánh của anh mỗi khi phía trước bao cơn giông chắn lối đi. Em gấp lại muộn phiền trong anh thành máy bay giấy đưa nhẹ lên trời”.

Phần hình ảnh của MV được (S)TRONG Trọng Hiếu trau chuốt với gam màu trầm, ấm, truyền tải rõ thông điệp “biết ơn”. Từng nhân vật xuất hiện trong MV đều kể câu chuyện cuộc đời thật của chính mình. Là hai khách mời đặc biệt trong MV, cặp đôi Cường Seven – Vũ Ngọc Anh mang tới câu chuyện về tình yêu trưởng thành khi đã bên nhau gần một thập kỷ, cùng nhau đi qua bao thăng trầm. Cặp đôi trẻ mới đính hôn là câu chuyện về tình yêu đang bắt đầu vào những tháng ngày trách nhiệm và cùng nhau học cách trân trọng một nửa còn lại. Người đàn ông lớn tuổi là câu chuyện về nỗi buồn chia xa của hai người bạn từ thời thơ ấu, dù một người đã đi xa nhưng dường như vẫn đang hiện diện, là chỗ dựa và niềm an ủi lớn mỗi ngày.

Mỗi nhân vật đều thể hiện sự “biết ơn” với những người, những sự vật đã trải qua theo những cách rất riêng. Còn (S)TRONG Trọng Hiếu như một người kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc của mọi người bằng chính những trải nghiệm và tâm tư, cảm xúc của bản thân thông qua phần trình diễn trên sân khấu.

Ca khúc cho thấy rõ năng lực sáng tác chắc tay của (S)TRONG Trọng Hiếu. Phiên bản tiếng Anh đã từng 2 lần lọp vào top 5 hạng mục “Ballad” của giải thưởng sáng tác toàn nước Đức “German Songwriting Awards” năm 2022 và 2023. Phiên bản tiếng Việt trong EP “Kho Báu” và phiên bản Rock đều nhận được những lời khen, công nhận của giới chuyên môn trong lĩnh vực âm nhạc về giai điệu lẫn phần lời. Khán giả cũng không khỏi bất ngờ khi chàng ca sĩ từng gắn liền với hình ảnh trình diễn đầy năng lượng hoá ra lại rất “thơ”, sâu sắc và giàu cảm xúc trong sáng tác.

“Đủ nắng hoa sẽ nở” – (S)TRONG Trọng Hiếu đã đủ nắng và đã sẵn sàng cùng “Máy Bay Giấy” rock “cất cánh” cho một năm 2026 đầy những bông hoa rực rỡ.