Mâu thuẫn của đàn ông và đàn bà "nước lọc" - Tạp chí Đẹp

Mâu thuẫn của đàn ông và đàn bà “nước lọc”

Sống
Bạn đang đi công tác dài ngày ở một thành phố biển tuyệt đẹp. Bạn đang phát ốm vì những cuộc họp tẻ ngắt, và bỗng dưng bạn suýt va vào cô ấy. Bạn phát hiện cô ấy cũng đi công tác dài ngày, đi một mình, và lại ở cùng khách sạn của bạn. Khách sạn lại có một cái bể bơi. Trên quãng đường 10 mét từ sảnh khách sạn ra đến bể bơi, bộ bikini đỏ rực với thân hình đồng hồ cát và đôi chân Barbie của nàng thu hút hàng trăm ánh mắt của mọi nam phụ lão ấu từ trên bờ xuống dưới nước. Riêng việc này thì nàng vô tội, vì chỉ trừ ở các nước đạo Hồi, có ai đời người ta mặc quần âu – áo sơ mi xuống bể bơi đâu. Và đúng lúc đó, bạn lại đang đứng bên cửa sổ trông xuống. Bạn chỉ ước gì bây giờ nàng bị… chuột rút để bạn lao thẳng từ trên cửa sổ tầng 18 xuống bể bơi ứng cứu.

Giả định thứ hai nhé. Bạn đang phóng xe với tốc độ tử thần để kịp qua cái giờ tắc đường. Bỗng bạn thắng đến suýt đứt phanh nhưng cái xe trước mặt vẫn đổ kềnh. Bạn cuống quýt xuống xe giúp người bị nạn. Năm bảy túi nylon đứt tung tóe. Bạn phải nhặt lên nào rau muống, củ cải, cá rô, thịt ba chỉ, măng khô, mực ống… Tôm nhảy tanh tách, cua bò lổm ngổm. Bạn cười ngượng nghịu ngẩng lên nhìn khổ chủ. Một cô gái tóc buộc vội, trán bết mồ hôi, mùa hè 39 độ C mà mặc áo dài tay cao cổ như đang độ đông về. Quần chùng áo dài như thế làm gì chả ngã xe – bạn cáu kỉnh quên mất cái lỗi phóng nhanh của mình. Tuy nhiên vì lẽ phải và vì phép lịch sự, bạn vẫn ở lại cùng cô gái chờ chiếc xe cong vành được chỉnh sửa. Suốt lúc chờ đợi trong không khí thoang thoảng mùi cá rô sống và cà muối, cô gái cứ cằn nhằn lo lắng sợ về muộn sẽ không nấu ăn kịp, còn bạn nhìn đồng hồ liên tục, nhớ lại xem sáng sớm nay ra ngõ gặp ai.

 

Nếu bị một đêm mất ngủ thì bạn mong sẽ được ám ảnh bởi hình ảnh nào? Bộ bikini đỏ rực cùng những bước sải dài bất tận bên bể bơi lấp lánh ánh mặt trời hay cú va chạm định mệnh ngoài cửa chợ? Bạn còn nhiều thời gian để suy nghĩ nên không việc gì phải vội.

Còn gì nữa nào, bạn thích một cô gái cá tính và mạnh mẽ phải không, đã thế lại còn phải kiêm luôn “nhiệm vụ” gợi cảm và quyến rũ? Là tôi đoán thế, bởi vì trong những video quảng cáo 15 giây trên truyền hình, ngoài những chàng trai chỉ cần gội đầu xong đã thể hiện được phong cách đàn ông đích thực, uống xong lon nước tăng lực đã vô cùng mạnh mẽ, tôi cũng hay thấy những cô gái xài dầu gội trị gàu, kem đánh răng trắng bóng, xà bông tạo bọt và điện thoại mỏng dính để tạo sự tự tin, cá tính và quyến rũ. Cá tính, tự tin, mạnh mẽ, gợi cảm và quyến rũ là những từ thường gặp ở khắp các loại hình quảng cáo trên toàn thế giới cho những sản phẩm dành cho phụ nữ.

Chẳng phải tự nhiên mà phụ nữ cứ thích mình như thế. Là do các bạn cứ thích họ như vậy thôi. Nên ngay cả người đàn bà lành nhất thế giới là chị Dậu cũng được tác giả tặng cho sự mạnh mẽ. Khi Thượng đế tạo ra Adam, ngài đã trao cho chàng bản năng chinh phục và tố chất của người thợ săn. Khi tham gia công cuộc săn đuổi và chinh phục, bạn có muốn săn đuổi bò, chó, lợn, gà, chim sẻ hay không? Hay bạn muốn mũi tên phải được ngắm trúng con linh dương xinh đẹp, con đại bàng dũng mãnh, con hổ vằn dữ tợn. Vinh quang của người thợ săn phụ thuộc vào việc đích của họ ở đâu. Việc chinh phục càng khó khăn, chinh phục được thứ càng nhiều người muốn thì kết quả càng giá trị. Nên việc chế ngự được một cô nàng cá tính mạnh mẽ và bất trị rõ ràng là một sự quyến rũ lớn.

Và cứ cho là sau một thời gian theo đuổi (không phải săn đuổi), bạn đã biến được người đàn bà quyến rũ làm vợ. Giờ bạn sẽ làm gì? Tôi đoán nhé!

Đầu tiên, bạn muốn nàng sinh cho mình một đứa con hoặc một lũ con càng tốt (nếu như không có điều luật về số lượng con cái do chính phủ đề ra). “Gái một con trông mòn con mắt/Gái hai con vú quặt sang ngang”. Tất nhiên, bạn chẳng bao giờ muốn để cho nàng trông mòn con mắt. Tôi vẫn nghi ngờ việc phụ nữ trói chân đàn ông bằng một đứa trẻ, mà ngược lại mới đúng logic hơn. Nếu bạn muốn người phụ nữ ngồi im một chỗ, chẳng có cách nào dễ dàng hơn là tặng cho cô ta một cái bụng bầu. Vì tình yêu, nàng sẽ sinh cho bạn một đàn trẻ thơ xinh đẹp, và giờ mọi đường cong của nàng bị phá vỡ, nàng tăng cân vù vù như uống nhầm sữa, nàng kiệt sức vì tã lót bỉm sữa. Giờ nàng chẳng còn thiết phấn đấu gì nữa hết. Tất nhiên, bạn biết điều đó. Đấy là sự hy sinh tuyệt vời của một người vợ, có yêu thì mới hy sinh được chớ. Mà phụ nữ đã có chồng con, thân hình phải tròn trịa thì mới phúc hậu, mới ra dáng người làm vợ làm mẹ. Bạn nói bạn luôn thích nhìn thấy nàng như thế.

Bạn thích chính tay cô ấy nấu ăn cho bạn hay ngày nào hai người cũng lấy nhà hàng làm nơi ăn tối? Tất nhiên, tôi hiểu ý của bạn. Hình ảnh người vợ đương nhiên phải gắn liền với cái bếp. Vì yêu bạn hết mực, nên nàng sẵn sàng hy sinh thời gian tập aerobic, đi spa, massage để nấu bữa tối. Nhưng tôi không biết nhiều phụ nữ nấu ăn khi nào bàn tay mới bớt được mùi hành tỏi và từ đầu đến chân mới thôi ám mùi mỡ rán. Cũng không mấy khi phụ nữ mặc quần áo gợi cảm để nấu ăn. Vì hình như có một chân lý về tính hai mặt của mọi sự vật. Những món ăn bổ dưỡng như gạo lứt, mướp đắng, đu đủ sữa thường không ngon, còn những thứ ngon như rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo, chè kem thì lại dễ gây ung thư và tiểu đường. Cũng như vậy, quần áo đẹp và gợi cảm thường hoặc gây cảm lạnh, hoặc gây tức thở, còn quần áo thoải mái và thuận tiện lại là thứ vải dễ nhăn như lò xo và dễ biến thành màu cháo lòng. Bữa tối thường liên quan đến việc chợ búa, xào nấu, và rửa bát đĩa, chưa kể chậu quần áo và chiếc giẻ lau nhà. Làm ngần ấy việc xong, nàng sẽ kiệt sức như bệnh nhân nằm chờ truyền dịch cho đến tận sáng hôm sau. Ồ, đó là tình yêu, bạn rất tự hào với bạn bè vì có một người phụ nữ chăm sóc cho mình từ A đến Z.

Nàng là người ham hiểu biết, năng động và sáng tạo. Muốn hiểu biết thì phải đi nhiều, giao tiếp nhiều mới mở mang được đầu óc, mới tự tin. Có người chồng nào lại thích người đàn bà của mình đi công tác dài ngày, đi du lịch, đi họp hành, đi tiệc tùng, đi liên hoan, tóm lại là đi ra khỏi nhà suốt ngày? Nếu bạn nói có thì bạn giơ tay cao lên nhé. Tất nhiên rồi! “Cô định đi đâu, đi công tác dài ngày ư? Hội thảo ư? Hội thảo luôn diễn ra ở các khách sạn năm sao. Khách sạn năm sao phải có bể bơi. Sao trong va li của cô lại có cái gì đỏ rực như lá cờ thế kia? Ừ thì đi bơi là phải mặc áo tắm chứ không ai mặc áo jacket, nhưng sao cô không chọn cái áo tắm nào màu nâu sồng hay màu gụ mà cứ phải đỏ rực lên thế? Tôi biết lũ đàn ông ở hội thảo mong chờ điều gì rồi”. Bạn chẳng phải lý sự nhiều đến thế, nàng vốn thông minh, nàng hiểu ý bạn từ lúc chưa nói ra. Vì tình yêu, nàng sẽ xếp va li lên nóc tủ, cất cái “lá cờ” kia đi và thay vào bộ quần áo thuận tiện nhất cho việc nấu bếp và lau nhà. Nàng cũng chẳng thiết đi đâu nữa, bạn đã là cả thế giới của nàng.

Sự hiểu biết và phông văn hóa của con người đến từ hai nguồn, hoặc “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, hoặc từ sách vở. Nàng rụt rè xin bạn cho đi học. Trời không nóng mà bạn thấy nóng hết cả người: “Học tiến sĩ để làm gì? Để cãi chồng à?”. Rồi bạn dỗ dành: “Em đi học làm gì cho cực thân, dành thời gian ấy chơi với chồng với con có phải sướng hơn không. Phấn đấu mà làm gì. Em là phu nhân của anh, thế là đủ tự hào rồi”. Vì tình yêu đối với bạn, nàng lại cất hồ sơ vào ngăn kéo. Bạn hài lòng thỏa mãn. Phụ nữ phải thế chứ, phải nghe lời chồng. Những thằng đàn ông có vợ cứ cãi tram trảm rõ thực là bất hạnh.

Bạn là cả thế giới của nàng, nên nàng bỏ tiệt tất cả các buổi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ (vì nàng biết không có người đàn ông yêu vợ nào lại muốn vợ đi khiêu vũ). Nhiều năm nay, nàng quên mất khái niệm tiệc tùng hay du lịch mạo hiểm. Thay vì lên đỉnh Fansipan hay Everest, nàng chỉ quen với cung đường Nhà – Cơ quan (Bàn giấy) – Chợ – Nhà. Bữa nào trở về nhà, ngoài tập tài liệu còn có thêm chục bịch nylon đựng rau muống, cà pháo, củ cải, cá rô, thịt ba chỉ, măng khô, mực ống, tôm nhảy tanh tách, và cua bò lổm ngổm… Buổi tối, nàng ngồi tròn xoe trên ghế salon xem phim Hàn Quốc và đủ loại game show của nhà đài.

Xin chúc mừng! Vậy là bạn đã hoàn thành công cuộc đồng hóa hoàn hảo. Bạn đã biến người đàn bà của mình từ một cô nàng xinh đẹp, thông minh, hiểu biết, năng động, tự tin, mạnh mẽ, đầy cá tính thành một mụ đàn bà nặng cân, nhạt nhẽo như nước lọc, ngây ngây thơ thơ như hột cơm, ù lì, bảo gì nghe nấy, lôi thôi luộm thuộm với dưa cà mắm muối, thích buôn dưa lê chuyện nhà, đến tình cũng chẳng thể gợi chứ đừng nói là gợi tình. Tóm lại, thành một người ai nhìn thấy cũng phát chán, nhất là đàn ông.

“Đàn ông nào nhìn thấy cũng chán ư? Thế thì mừng quá. Là tôi cũng đang muốn như thế”. Nhưng tôi không biết khi đã thành công trong việc biến nàng thành một người đàn bà luôn ám mùi hành tỏi và mỡ cháy thì liệu bạn có hài lòng không, hay trong một giấc mơ đêm bí ẩn nào đó, bạn lại mơ đến một cô nàng bốc lửa, gợi tình, thông minh, hiểu biết, năng động, tự tin, mạnh mẽ, đầy cá tính và ngang ngạnh, bất trị như một con ngựa vằn hoang dã?

Là tôi chỉ giả định một câu chuyện vậy thôi, chứ công cuộc đồng hóa (mặc dù là mơ ước của toàn thể những ông chồng trên thế giới) sẽ rất khó xảy ra, vì thay đổi một con người là việc còn khó khăn hơn đặt yên cương lên lưng báo Gepa sa mạc. Bạn chỉ có thể sở hữu một cô nàng như vậy nếu từ thuở cha sinh mẹ đẻ cô ta đã như thế rồi. Tuy nhiên, đàn ông cũng thường mâu thuẫn như thế, họ luôn muốn biến người phụ nữ yêu quý của mình trở thành một người mà nếu vô tình va quệt xe, rồi phải sửa xe đền cho cô ta, bạn sẽ phải liên tục nhìn đồng hồ và nhớ lại xem sáng sớm nay ra ngõ đã gặp ai.

Bài: Di Li

Thực hiện: depweb

03/06/2013, 17:19