Mải mê chinh phục, hạnh phúc vụt qua tay - Tạp chí Đẹp

Mải mê chinh phục, hạnh phúc vụt qua tay

Sống

Cô gái anh yêu không có thân hình nóng bỏng, không à ơi anh lời đường mật, không nũng nịu anh mỗi ngày kỷ niệm… như những người tình của anh, mà dịu dàng, hiền hậu với nụ cười rạng rỡ, tươi vui. Cô từng ở bên cạnh anh những khi khó khăn, giúp anh xoa dịu những buồn tủi trong lòng và là người anh thực sự cần trong cả phần đời còn lại. Nhưng tiếc thay, khi anh nhận ra điều này, thì mọi chuyện đã muộn. Cô đã chọn cách rời xa anh.

Hai năm trước, anh là trưởng nhóm nơi cô làm việc. Qua những lần thảo luận chung và liên hoan nhóm, hai người dần xích lại gần nhau trong một mối quan hệ thân thiết. Những buổi hẹn hò, những lần tâm sự, những giúp đỡ nhau trong cả công việc và cuộc sống… khiến cô ngỡ mình đã gặp được người tri kỷ trăm năm. Cô không ngại mở lời yêu anh trước, bởi từ sâu thẳm, cô nghĩ, khi đã yêu nhau rồi thì đâu nhất thiết phải câu nệ gì chuyện ai trước ai sau. Nhưng cô đâu ngờ, anh lại từ chối lời yêu và nói rằng chỉ xem cô như một người em gái. Cô hụt hẫng, tổn thương, đau buồn. 

Nhưng, người em gái bất đắc dĩ là cô vẫn quyết định lùi lại, cố nén chặt tình cảm của mình xuống tận sâu đáy lòng, để được tiếp tục ở bên cạnh anh. 

Sau khi từ chối cô, anh lại bước vào mối quan hệ với một cô nàng có ngoại hình ưa nhìn khác. Dù cô thấy trái tim mình thêm một lần vỡ vụn, nhưng vẫn mỉm cười song hành bên cạnh anh. Tình yêu mới của anh chẳng bao lâu thì lại tan vỡ, anh bị người ta quay mặt bỏ đi. Anh sầu buồn, và cô lại đến bên anh. Cô ngồi gần lau những giọt nước mắt của người mình thương và dường như có thêm đốm lửa hi vọng được nhen lên trong lòng cô. Cô cố gắng bằng mọi cách để phủi bụi nỗi buồn của anh, giúp anh lấp đầy chỗ trống mà người con gái xinh đẹp kia đã để lại, giúp anh có lại niềm tin vào cuộc đời, vào tình yêu.

Nhưng cũng chính khi những nỗ lực của cô có kết quả, là khi anh lại có niềm tin vào tình yêu, anh lại trở về là một chàng lãng tử, tìm đến một cô nàng xinh đẹp khác, để yêu. Anh cho rằng cảm giác yêu đương mà cô dành cho anh ngày nào, qua tháng năm đã phai nhạt đi và chắc cô chỉ còn xem anh như một người anh trai mà thôi. Nhưng anh đã nhầm khi cô thực sự vẫn còn yêu anh. Nên việc chứng kiến anh một lần nữa rũ bỏ tình cảm của cô để bước vào một cuộc tình mới, khiến cô không còn đủ dũng cảm, đủ hi sinh để lại bên anh như những người bạn nữa. Cô làm thêm một việc nữa vì anh, là cao thượng mà ra đi. Và khi đang say trong men tình mới, anh lại vô tâm quên mất không nắm tay cô lại.

Để khi cô bước đi rồi, thế giới trong anh mới thực sự sụp đổ đúng nghĩa. Anh không còn những ngày tràn ngập tiếng cười, vui vui trong hạnh phúc như xưa nữa. Người tình mới xinh đẹp cũng không kéo anh lại được với những ngày tháng yêu thương mặn nồng. Bởi anh chỉ luôn nghĩ đến cô khi ở bên cô gái mới. 

Lúc này, người yêu mới của anh không chịu được cảnh chàng trai bên cạnh mình cứ nghĩ đến bóng hình khác, mới nhất quyết đòi buông tay. Anh đồng ý ngay tức thì và chạy đi tìm cô em gái bé nhỏ ngày nào để nói lời yêu, lời nhớ. 

Anh nhắn tin dài nói rằng anh đã sai rồi, sự thật là anh rất nhớ cô, muốn quay lại những ngày xưa yêu dấu và muốn được cùng cô đắp xây một mối quan hệ hạnh phúc. Nhưng cô chỉ nhắn lại cho anh đúng một mặt cười, không hơn. Anh ở đó trào dâng, còn cô nơi đây bình yên đến lạ. 

Anh cố gắng thêm rất nhiều lần sau đó, chỉ mang một hi vọng là được nối lại mối quan hệ với cô. Nhưng cô vẫn lặng thinh. Rồi anh cũng ngậm ngùi bước đi, vì không muốn làm phiền người mình yêu nữa. Anh biết, những tổn thương mà anh gây ra cho cô là quá nhiều. Mà anh lại bế tắc và không biết phải làm sao để cô có thể hiểu được tình cảm mãnh liệt, chân thành mà anh đang dành cho cô. 

Bốn tháng đã trôi qua. Lúc này đây, tôi đang ngồi nhìn anh quằn quại trong nỗi đau mất đi người con gái mình yêu thương chỉ vì không biết trân trọng tình cảm mà người ta dành cho anh, lại mải miết chinh phục những cô gái khác và đùa giỡn với tình cảm của chính mình. 

Bài: Linh Rên

logo 

Xem thêm: Đi xa quá rồi, liệu còn về được không?

Thực hiện: depweb

09/07/2014, 10:24