#Yeulacuoi – Ca sĩ Hà Lê và biên đạo múa Gia Linh: “Sáng có cãi nhau thì tối đến vẫn phải hôn và ôm nhau ngủ!” - Tạp chí Đẹp

Nên duyên từ mối quan hệ thầy trò vào 10 năm trước, trải qua 6 năm bên nhau, kết quả của tình yêu lãng mạn giữa ca sĩ Hà Lê và biên đạo múa Gia Linh là một đám cưới ấm cúng được tổ chức vào đầu năm 2023. Hiện tại, cặp vợ chồng nghệ sĩ vẫn đang tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào của cuộc sống hôn nhân.

Xin chào anh chị, cảm ơn cả hai vì đã nhận lời phỏng vấn của Tạp chí Đẹp.
Tôi tò mò không biết ấn tượng đầu tiên của hai người về nhau là gì nhỉ?

Hà Lê: Tôi gặp Linh lần đầu khi cô ấy tham gia “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” năm 2013, khi đó tôi là một trong những giám khảo của chương trình. Ấn tượng đầu tiên là cô ấy có một nụ cười thật đẹp cùng hàm răng rất đều (cười).

Gia Linh: Hồi đấy anh Hà rất nổi trong giới dancer (vũ công) nên tôi đã biết từ trước. Sau lần đầu đi tập ở workshop anh dạy, tôi chỉ nhớ ấn tượng là ông này dạy bài gì mà khó thế, không theo được (cười). 

Vậy buổi hẹn hò đầu tiên của anh chị diễn ra như thế nào?

Hà Lê: Chúng tôi đi chơi với nhau rất nhiều, nhưng toàn có cô em song sinh của Linh “bám càng”. Vào năm 2016, tôi rủ Linh đi xem lễ hội âm nhạc Monsoon, đây cũng là lần đầu chúng tôi hẹn hò đúng nghĩa.

Gia Linh: Ngày hôm đó dù rất đáng nhớ nhưng tôi lại cảm thấy rất ngại và xấu hổi, thế nên tôi “câm như hến” và không nói năng được gì mấy.

Đâu là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình hai người ở bên nhau?
Anh chị đã vượt qua nó như thế nào?

Hà Lê: Chắc là thời điểm chúng tôi phải yêu xa khi Linh vào TP.HCM tham gia cuộc thi “Street Dance Việt Nam”. Lịch làm việc căng thẳng và nhiều áp lực cá nhân khiến hai đứa có những xích mích nhỏ. Tuy nhiên chúng tôi đã thẳng thắn trao đổi về cảm xúc của mình và mong muốn sự thông cảm của đối phương. Trộm vía là trong gần 7 năm yêu nhau, chúng tôi cũng rất hiếm khi cãi nhau to. 

Gia Linh: Lúc nào chúng tôi ở xa nhau trong một thời gian dài thì sẽ có vấn đề (cười), thế nên mới có câu “xa mặt cách lòng”. Nhưng đến hiện tại, cả hai đều đã rút kinh nghiệm từ những lần trước và biết cách để không xảy ra những chuyện như vậy nữa. 

Từ lúc mới yêu, tôi đã luôn cố gắng để kết hôn cùng cô ấy.

Từ lúc mới yêu, tôi đã luôn cố gắng để kết hôn cùng cô ấy.

Giây phút nào khiến anh chị nhận ra rằng người kia sẽ cùng nắm tay mình đến cuối đời?

Hà Lê: Lúc mới yêu, tôi đã cố gắng để kết hôn cùng Linh. Còn để chắc chắn thì là từ lúc chúng tôi cùng dọn về ở chung. 

Gia Linh: Thời điểm đầu quen nhau chúng tôi yêu xa, lúc đó tôi chưa có hy vọng gì nhiều vì vẫn còn trẻ và cũng bởi khoảng cách địa lý. Về sau, khi anh Hà chuyển hẳn về Hà Nội sống thì tôi mới thực sự tin vào chuyện tương lai.

Anh chị có thể chia sẻ câu chuyện cầu hôn và cảm xúc của mình lúc đó không?

Hà Lê: Tôi cầu hôn Gia Linh lần đầu tiên trong một khung cảnh không mấy lãng mạn là tại nhà vệ sinh của căn hộ (cười). Tôi đang đứng rửa mặt thì nhìn thấy 2 sợi tóc màu đỏ của Linh. Khi đó đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh của hai chúng tôi ở kiếp khác, có với nhau lời hẹn ước thông qua chiếc nhẫn được kết bằng chỉ đỏ. Vậy nên tôi đã kết tóc thành chiếc nhẫn và cầu hôn cô ấy.

Khi Gia Linh bước đến, dù chưa kết được nhẫn nhưng tôi vẫn quyết định cầu hôn. Sau đó Linh đã thay tôi khéo léo kết thành một chiếc nhẫn hoàn thiện. Sau khi tôi ngỏ lời, cô ấy đã khóc và gật đầu. Sau đó chiếc nhẫn bằng sợi tóc kia cũng ngay lập tức bị bung ra và bay mất, lúc này chỉ còn mỗi hai đứa đang vừa khóc vừa ôm nhau.

Lần thứ 2 tôi cầu hôn là 1 tháng trước khi cưới, có nhẫn thật và có vài người bạn thân chung vui (cười). 

Đám cưới của hai người đã diễn ra như thế nào?

Hà Lê: Ban đầu chúng tôi dự định tổ chức một buổi tiệc ngoài trời, với ban nhạc và một màn rước dâu bằng khinh khí cầu. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết nên nó đã không thể diễn ra như mong muốn. Mặc dù vậy, đám cưới vẫn diễn ra hết sức ấm cúng và vui vẻ. Chúng tôi không có concept gì đặc biệt mà chỉ muốn tất cả mọi người được gặp gỡ và có khoảng thời gian vui vẻ, đắm  mình trong âm nhạc và những điệu nhảy. 

Tôi đang rửa mặt thì thấy 2 sợi tóc màu đỏ của Linh, đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh của hai đứa ở kiếp khác, có với nhau lời hẹn ước thông qua chiếc nhẫn được kết bằng chỉ đỏ.Vậy nên tôi đã kết tóc thành chiếc nhẫn và cầu hôn cô ấy.

Tôi đang rửa mặt thì thấy 2 sợi tóc màu đỏ của Linh, đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh của hai đứa ở kiếp khác, có với nhau lời hẹn ước thông qua chiếc nhẫn được kết bằng chỉ đỏ.Vậy nên tôi đã kết tóc thành chiếc nhẫn và cầu hôn cô ấy.

Cách nhau 13 tuổi, liệu anh chị có bao giờ gặp phải khó khăn hay mâu thuẫn trong sở thích hay quan điểm sống?

Hà Lê: Có chứ, nhưng chúng tôi tập lắng nghe, nhường nhịn và quan trọng là luôn ủng hộ nhau để cùng phát triển.

Gia Linh: Tuổi tác với tôi chỉ là con số. Tôi thấy may mắn vì chúng tôi đều biết nhìn nhận ưu điểm, đồng thời chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Và để làm được điều này thì cả hai phải trân trọng nhau.

Có điều gì thay đổi khi anh chị chuyển từ quan hệ yêu đương sang hôn nhân không?

Hà Lê: Chúng tôi phải tập cách suy nghĩ xa hơn cho tương lai, biết nhường nhịn và lắng nghe nhau hơn.

Gia Linh: Tôi đã học được cách nấu cơm mặc dù cũng chẳng nấu được mấy bữa (cười). Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ phải nấu cơm cho ai ăn cả, nhưng sau này thì tôi cảm thấy muốn và cần có trách nhiệm hơn với chồng .

Theo anh chị, trước khi kết hôn, các cặp đôi nên thảo luận về vấn đề gì để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc?

Hà Lê: Hãy cứ chân thành và thẳng thắn, cởi mở với nhau về những khía cạnh hoặc những mặt khác của cuộc sống mà mình đang phải gánh vác. Thật thà với nhau về cảm xúc và dù cho có bất đồng hay căng thẳng như thế nào thì tối đến hãy ôm nhau ngủ và dành cho nhau những nụ hôn.

Gia Linh: Trân trọng và tôn trọng nhau thì sẽ lắng nghe được nhau. 

Cảm ơn chia sẻ thú vị của anh chị.

May mắn vì cả hai đều trân trọng nhau để nhìn nhận ưu điểm, đồng thời chấp nhận khuyết điểm của đối phương.

May mắn vì cả hai đều trân trọng nhau để nhìn nhận ưu điểm, đồng thời chấp nhận khuyết điểm của đối phương.

“HỎI NHANH, ĐÁP GỌN”

“HỎI NHANH, ĐÁP GỌN”

Anh chị giống và khác nhau ở điểm nào?

Hà Lê: Đều là cung Thiên Bình

Gia Linh: Giống sở thích ăn uống, cách ăn mặc và tư duy. Khác là anh Hà thích hoạt động não như xem phim tài liệu, chơi game,… Tôi thì trái ngược hoàn toàn vì thích hoạt động thể chất, tập luyện thể dục thể thao. 

Khi xảy ra tranh cãi, thường ai sẽ là người làm lành trước? 

Hà Lê: Tất nhiên là tôi rồi (cười).

Một điều trong hôn nhân tuyệt đối không nên làm?

Làm mất đi lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. 

Với hai người, hôn nhân là…?

… cùng nhau trải nghiệm cuộc sống. 

Thông điệp anh/chị muốn nhắn nhủ với nửa kia?

Mãi yêu và trân trọng nhau, bạn nhé! 

Bài THU THỦY Thiết kế HOÀNG NHẬT

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP