Dịch bệnh và chiến tranh là hai khái niệm tàn khốc nhất, nhưng các nhà khoa học đều phải ngầm công nhận, đó là hai thứ “thanh lọc” và tạo đà phát triển mạnh mẽ nhất cho nhân loại. Không ai không biết châu Âu bước vào giai đoạn Phục Hưng, dọn đường cho khoa học kỹ thuật rồi đứng đầu thế giới chính từ sau đại dịch “Cái chết đen” vào thế kỷ XIV. Đại dịch Covid-19 sẽ gây biến động rất lớn cho toàn cầu, thậm chí nhiều cán cân sẽ nghiêng ngả, cho nên quốc gia nào tỉnh dậy đầu tiên, quốc gia đó sẽ có những cơ hội mà trước kia không thể có được. Vận hội của dân tộc vỗ cánh rồng bay hay không là ở những quyết sách kịp thời và khẩn trương sau đại dịch làm đảo lộn thế giới này. “Trong rủi ro luôn có cơ hội”, và khi ta đẩy được “giặc Covid-19”, cơ hội sẽ mở ra với chúng ta.
Việt Nam sẽ chiến thắng hoàn toàn Covid-19 chứ? Bắt đầu bằng một câu chuyện lịch sử, người viết cũng xin kết lại bằng một câu chuyện lịch sử, vẫn ở thời đại anh hùng Đông A, về một viên ngọc nước Việt – vị tướng anh hùng nhất trong những vị tướng anh hùng nhất: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tháng Sáu âm lịch, ngày 24 năm Canh Tý (1300), sao sa. Hưng Đạo Vương ốm nặng. Vua Trần Anh Tông ngự tới nhà thăm, hỏi rằng: “Nếu có điều chẳng may mà giặc phương Bắc lại sang xâm lược thì kế sách ra sao?”. Hưng Đạo Vương nói rằng: “Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua, tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt”.