Khả Ngân: "Cảm ơn danh xưng hotgirl nhưng bây giờ tôi đã là diễn viên rồi" - Tạp chí Đẹp

Cuộc gặp của tôi với Khả Ngân rơi vào đúng ngày báo chí đưa tin Sulli – nữ thần tượng Hàn Quốc tự tử. Khi ấy Ngân đang ở nhà nấu cơm nhưng tâm trạng thì rối bời. “Nãy giờ tôi thấy sợ quá, bởi vì trước đây tôi cũng từng trải qua giai đoạn tuyệt vọng lắm”, cô nói. Ngân cho biết có giai đoạn cô bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ nhẹ và chỉ biết nhốt mình trong nhà. Thật may là cô đã được tái sinh một lần nữa, và giờ đây có thể nhìn nhận mọi rắc rối trong đời bằng một tâm thế hoàn toàn mới.

Khoe đồ hiệu thì tôi chịu

Bạn thường tự nấu ăn ở nhà như thế này à?
4 năm trước tôi bị tự kỷ nhẹ vì sự nghiệp dính nhiều ồn ào. Lúc đi khám, bác sĩ khuyên phải chịu khó nói chuyện và ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Nhưng tôi sợ, vì tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết chuyện và coi mình là người xấu. Giờ thì tôi đã bình thường trở lại nhưng vẫn chỉ thích ở nhà, thậm chí có thể ở một mình nguyên một tuần, chỉ nấu nướng, dọn dẹp và xem phim.

Nhưng cuộc sống trên mạng xã hội của bạn lại khá sôi động nhỉ, với hơn 1,7 triệu người theo dõi trên Instagram và hàng triệu lượt like trên Facebook?
Để nổi tiếng trên mạng xã hội, thường có ba lý do: rất đẹp, hoặc sở hữu cuộc sống nhiều người mơ ước, hoặc có một cái gì đó nổi trội như tình yêu đẹp chẳng hạn. Tôi tự thấy mình có hình đẹp đăng Instagram, thêm khuôn mặt sáng sủa nhưng riêng chuyện giàu sang, khoe đồ hiệu hay tình yêu thì tôi chịu thua rồi.

Tôi vẫn thoải mái vì được làm chính mình trên mạng xã hội. Ăn gì ngon, mặc gì đẹp thì chia sẻ với mọi người. Thật ra khán giả muốn biết điều gì thì họ sẽ tìm ra được hết, đừng cố gắng tô vẽ quá. Nhưng tôi cũng có giới hạn cho riêng mình, chẳng hạn mấy bức hình treo trên tường này này, chúng là kỷ niệm quý giá nhưng tôi không chia sẻ trên mạng xã hội.

Có lẽ bạn đã đến giai đoạn hoàn toàn kiểm soát được cuộc sống của mình và xem những gì xảy ra bên ngoài là chuyện hiển nhiên?
Không phải tôi cố tình đi ngược với ai, chỉ là tôi không đặt ra chiến lược gì cho hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Nghe nói nghệ sĩ phải chịu khó cập nhập hoạt động thường ngày với khán giả thì mới thu hút được sự quan tâm khi ra sản phẩm. Có một thời gian bị các anh chị trong nghề nhắc nhiều, tôi cũng chăm chỉ chia sẻ nhưng về sau lười quá. Tôi ít khi đụng vào điện thoại lắm, nghe có vẻ kì lạ ở tuổi này nhỉ?

Tôi vẫn đọc bình luận trên các trang mạng xã hội để xem họ nghĩ về mình như thế nào, có điều gì cần khắc phục trong diễn xuất không, hoặc nắm bắt xu hướng giải trí của số đông. Còn đọc để mà u buồn thì đó là Khả Ngân của cách đây 5 năm rồi (cười).

5 năm trước Khả Ngân như thế nào?
Tôi vừa bướng bỉnh, vừa quậy phá vừa dễ kích động. Tôi từng làm tổn thương người thân và bạn bè khá nhiều vì tính cách ấy. Nhưng giống như sự việc của Sulli, tôi nghĩ mọi hành động đều có nguyên nhân. Ai cũng phải tự trải qua những thăng trầm mà chỉ bản thân họ mới hiểu được. Thời điểm đó, tôi cũng cố đứng lên giải quyết nhưng không được gì mà càng khiến mọi chuyện tệ thêm.

Một mình trải qua tất cả những scandal trong sự nghiệp nên tôi mới gai góc và bướng bỉnh. Bây giờ, tôi cảm thấy mình như hóa thành cáo rồi.

Ai gọi tôi là hot girl chắc đang muốn mỉa mai tôi

Sự nổi tiếng có khiến bạn không được là chính mình?
Tôi bước vào showbiz năm 15 tuổi và chỉ nghĩ đơn giản là được kiếm tiền phụ giúp gia đình thì thích quá, chứ cũng không ý thức gì về sự nổi tiếng của bản thân. Sau nhiều lần phát ngôn thoải mái hay quá dễ dãi vì việc gì cũng nhận làm hết, tôi gặp “quả báo” khi liên tiếp những scandal ập đến tới mức phải nghỉ ngơi hơn 1 năm. Sự già dặn này là điều cần có trong showbiz để bản thân suy nghĩ thấu đáo và nhanh trí hơn. Nó chỉ không tốt cho lứa tuổi của tôi. Nhưng được cái này thì mất cái khác, tôi thấy sự hy sinh này là xứng đáng.

Sự trưởng thành của bạn ngày hôm nay có phải là kết quả từ sự đối xử khắc nghiệt của khán giả 5 năm trước?
Tôi nghĩ khán giả có quyền tẩy chay, cũng có quyền lên mạng bình luận và đánh giá nghệ sĩ nhưng cùng là con người với nhau, tôi mong tất cả sẽ bao dung hơn một chút. Đời tư của nghệ sĩ là câu chuyện bên lề để khán giả hiểu thêm chứ không phải để khán giả chì chiết như một cách giải trí mới. Ngành giải trí giàu rất nhanh, giúp nghệ sĩ mua xe, mua nhà, xài đồ hiệu. Nhưng đến lúc gặp vấn đề thì họ làm gì cũng khó khăn hơn người bình thường.

Trước đây tôi lên báo kể lể nhiều về gia đình cũng là một sai lầm. Nói thật, bây giờ gia đình tôi vẫn phức tạp như vậy, nhưng cách tôi nhìn nhận mọi chuyện đã bình tĩnh hơn rồi. Tôi không trách móc gì họ nữa mà chọn cách tôn trọng. Tôi không hối hận vì những chuyện đã xảy ra, phải khắc nghiệt như vậy thì mới có một Khả Ngân chín chắn, điềm đạm và biết đối nhân xử thế như bây giờ.

Người ta nói chết là hết, nhưng nghệ sĩ khi chết đi sẽ để lại sản phẩm mang dấu ấn của mình cho khán giả. Khi tôi còn sống, tôi sẽ cố tạo ra những sản phẩm ấn tượng nhất có thể. Tôi không vội vã để không ai nhớ đến mình như trước đây nữa. Nếu làm vậy thì khác gì khiến Khả Ngân chết đi lần nữa.

Cột mốc nào đã đánh dấu sự tái sinh của Khả Ngân trong nghệ thuật?
Đó là thời điểm phim điện ảnh “100 ngày bên em” ra mắt. Trước đó, tôi thấy mình đang đứng ở một vị trí mà đằng sau lưng là bờ vực, phía trước là một cây cầu vắng ngắt. Tôi đã đặt tất cả mọi thứ mình có vào bộ phim này, tự đi casting 2-3 lần. Cuối cùng, nó đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi. Thành công của nó khiến tôi tự tin hơn, không phải sợ hãi, tự dày vò bản thân nữa.

Sau “100 ngày bên em”, tôi trở thành một con người khác. Tôi khó tính, cầu toàn và tỉ mỉ hơn trong công việc. Tôi sẽ làm những gì mà mình thấy yêu nó, thương nó thật sự chứ không phải làm chỉ vì tiền. Hồi trước, tôi đúng là đứa có gì làm nấy, miễn là xong hợp đồng. Nói thật, tôi vào nghề quá nhanh, đến với nghiệp diễn xuất cũng quá dễ dàng, tôi chưa từng hưởng thụ nó và thấm được mọi thứ mình làm một cách sâu sắc.

Nhiều người vẫn nhìn bạn như một hot girl biết đóng phim chứ không phải diễn viên thực sự, bạn nghĩ sao?
Tôi không ghét bỏ danh xưng hot girl. Nhưng có một khoảng thời gian, người ta đã biến nó trở thành một danh xưng không sạch sẽ. Mỗi người có một định hướng riêng, nhưng tôi tin nghệ sĩ nào cũng phải có đam mê mới làm tốt được, chứ không phải họ làm tốt vì họ đang cố gắng thoát khỏi danh xưng nào đó đâu. Tôi cám ơn danh hiệu hot girl, nhưng bây giờ tôi đã có con đường riêng để đi xa hơn trong tương lai rồi.

Và tôi nghĩ mình đã xứng đáng được gọi là diễn viên từ rất lâu rồi, nhất là sau “100 ngày bên em”, tới “Hậu duệ mặt trời”. Bây giờ ai còn gọi tôi là hot girl Khả Ngân thì rõ ràng họ đang muốn mỉa mai tôi.

Hẳn bạn đang phải gánh rất nhiều áp lực để duy trì thành công và khẳng định mình?
Từ giờ đến cuối năm, tôi sẽ ra mắt phim điện ảnh “Bí mật của gió”. Đây là phim đầu tiên tôi được sống đúng với lứa tuổi của mình, cắt mái ngố, ăn mặc trẻ trung và đến trường. Tôi còn ra mắt một sản phẩm riêng mà bản thân đã ấp ủ thực hiện từ trước khi vào nghề nữa. Tôi nghĩ mọi người sẽ bất ngờ.

Tìm hiểu thêm câu chuyện của các nhân vật trong chuyên đề One Million Club

Tổ chức chuyên đề Hương Thủy Sản xuất HELLOS Ý tưởng Chi Lemon Nhiếp ảnh Hoàng PhúcTrang điểm Đặng Trí Viễn Trang phục H&M x Giambattista Valli Trợ lý sản xuất Huey 

Bài Hạnh Moon | Thiết kế Uyển Quân

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP