Từng ngủ trên xe chở gà, chở lợn trên mỗi chuyến xuôi ngược Hà Nội học cello, Đinh Hoài Xuân đến nay đã tổ chức các buổi hòa nhạc tiền tỉ dù khó khăn và thách thức luôn chực chờ. Luôn bền bỉ và tràn đầy hy vọng như tiếng đàn giàu thanh sắc của mình, cô ít khi chia sẻ về những gánh nặng mà mình mang trên vai để “Cello Fundamento” không lỡ hẹn với công chúng trong suốt 3 năm qua. Để theo đuổi dự án nghệ thuật này, cô phải lo toan mọi việc từ bán vé đến xây dựng nội dung chương trình, ròng rã trong nhiều tháng trời.
Với hòa nhạc số 4 sắp diễn ra, suýt chút nữa, Hoài Xuân đã phải để “Cello Fundamento” dừng lại. Từng có lúc, cô quá mệt mỏi nên bỏ lên núi sống một mình, hàng ngày luyện đàn, hái rau, trồng khoai. Không gian yên tĩnh gần như tuyệt đối của núi rừng làm dịu đi những những lo lắng, giúp Hoài Xuân tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Và rồi tình yêu với cello đã đưa cánh tay đỡ Hoài Xuân đứng dậy với tròn đầy sự bao dung và uyên bác, cho cô sức mạnh lớn đến mức cô chưa từng nhận thấy trước đây. “Giữa muôn vàn lý do gian nan cản đường, hòa nhạc ‘Cello Fundamento’ vẫn tiếp tục đến với giới mộ điệu như một lời hứa trọn vẹn với tình yêu cần phải thực hiện, đáp lại lòng tin yêu của mọi người vẫn luôn sát cánh, ủng hộ và cổ vũ tôi trên con đường nghệ thuật này”, cô chia sẻ.