"Chill" ở Hua Hin - Tạp chí Đẹp

 

Hua Hin là thành phố ven biển thuộc tỉnh Prachuap Khiri Khan, cách thủ đô Bangkok khoảng 200km (tương đương 3 giờ đi xe). Xưa kia nơi đây là một làng chài thanh bình từng được hoàng gia Thái Lan chọn làm chốn nghỉ dưỡng yêu thích mỗi dịp hè. Nếu đang tìm kiếm điều gì đó lớn lao, khung cảnh hào nhoáng gây choáng ngợp, bạn sẽ không thể tìm thấy ở Hua Hin.

Nhưng dù không náo nhiệt và sôi động như Bangkok, Pattaya hay Phuket, Hua Hin thật sự đáng để ghé thăm một lần, hoặc nhiều lần nữa như ý định của tôi. Với đường sá sạch sẽ, đồ ăn ngon, hàng quán dễ thương, nhiều khách sạn, resort hay ho và đặc biệt là bầu không khí thanh bình dễ chịu, Hua Hin là điểm đến vừa vặn cho những tâm hồn đang mệt nhoài vì cuộc sống ở các thành phố lớn.

Bờ biển Hua Hin có cát trắng mịn, nước biển trong xanh và rất sạch. Vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây chính là thứ đã để lại ấn tượng đặc biệt cho vua Rama VII và khiến ngài chọn thành phố này làm chốn nghỉ ngơi mỗi khi muốn trốn khỏi cái nóng nực, ẩm ướt của thủ đô.
Hua Hin tuy không phải là bãi biển đẹp nhất tôi từng đi, nhưng nó đem lại một cảm giác tĩnh tại mà tôi chưa được trải qua ở bất cứ đâu. Bình minh ở biển Hua Hin thơ mộng và dịu dàng giống y như khung cảnh trong những bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Trong 3 ngày ở đây, ngày nào tôi cũng dậy sớm để đi bộ ra biển ngắm bình minh.

Quán cà phê xinh xắn theo phong cách Hàn Quốc tuy nằm khá xa trung tâm thành phố (khoảng 20km từ biển Hua Hin) nhưng là một điểm đến thú vị không thể bỏ lỡ với những tín đồ thích la cà quán xá. Khuôn viên quán rộng hơn so với những gì tôi hình dung trước đó, có cả không gian trong nhà và ngoài trời. Chính giữa quán là ô cửa to đón nắng hướng thẳng ra biển như một chiếc ti vi cỡ lớn, nên dù bạn ngồi ở vị trí nào cũng có thể chiêm ngưỡng được hết khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.

Với thiết kế mang hai tông màu chủ đạo là vàng và trắng cùng rất nhiều mảng xanh của cây, khu resort The Standard là chốn lý tưởng cho những ai “theo đạo” du lịch nghỉ dưỡng: ở một chỗ, trốn muộn phiền và không có nhu cầu ra ngoài khám phá xa xôi. 

Buổi sáng tại đây dường như trôi qua chậm hơn bình thường. Ngày mới bắt đầu khi tia nắng đầu tiên rót vào khung cửa sổ, hé lộ khung cảnh đẹp như tranh khiến tôi không thể ngủ nướng thêm một phút nào mà phải bật dậy khám phá cho bằng hết những ngóc ngách tại đây. Đi dạo một vòng trong khuôn viên rợp bóng cây, uống trà hóng gió và nằm dài trên chiếc ghế xếp sọc trắng vàng dễ thương… đó là cách tôi tự “chiêu đãi” bản thân và tận hưởng một ngày hoàn hảo.

Có thể nói đây là nhà hàng có view ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Hua Hin, với một ô cửa cực kì lớn phóng tầm mắt ra bãi biển. Thật tiếc khi ngày tôi đến đây lại là một ngày trời âm u. Nhưng dù thời tiết có không chiều lòng người, nó chẳng thể làm nhà hàng này bớt đẹp đi chút nào. Nhà hàng này nổi tiếng về món Âu và cả những món truyền thống Thái Lan. Khao Soi là cái tên đầu tiên phải thử nếu bạn muốn khám phá ẩm thực miền Bắc của xứ chùa vàng. Món mì cà ri này đã đánh bại 99 món ăn khác để đứng đầu bảng xếp hạng món mì ngon nhất thế giới trên chuyên trang ẩm thực nổi tiếng TasteAtlas năm 2022.

Tọa lạc tại trung tâm Hua Hin, Sundance Day Club là một khu phức hợp xinh đẹp bao gồm nhà hàng, cà phê, quán bar, hồ bơi vô cực và khách sạn. Thưởng thức các món ăn ngon, uống rượu và ngắm biển…, bạn có thể trải nghiệm hầu hết mọi thú vui du lịch tại đây. Không gian khu phức hợp toát lên vẻ hiện đại, trang nhã với gam màu trung tính nhưng cũng rất thanh bình và gần gũi nhờ hàng cây xanh mướt bao phủ. Menu ở đây bao gồm cả món Thái và món Âu được chế biến phù hợp khẩu vị người châu Á.

Bài & ảnh Tròn Đây Thiết kế Hoàng Nhật

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP