Chi Pu: Tôi thuộc típ phụ nữ thích lấy chồng - Tạp chí Đẹp

Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1993 bộc bạch niềm vui sướng khi lần đầu được khán giả khen ngợi nhiều đến thế sau một thời gian dài nhận về không ít “gạch đá” kể từ khi cầm mic. Gặp tôi, cô không giấu được niềm tự hào về vai diễn Em Gái trong phim điện ảnh “Chị chị em em”. 

Dù là một cô gái trẻ có cá tính, thích mạo hiểm trong công việc, Chi nhận mình là người phụ nữ của gia đình. Cô thích lấy chồng, sinh con, có một tổ ấm riêng để vun vén hạnh phúc bình dị như bao người phụ nữ khác. 

Từ một người bị chê diễn dở đến việc được khen đóng hay không phải là bước đi ngắn. Điều gì đã thay đổi khả năng diễn xuất của chị nhiều như vậy? 

Do trước đây tôi không có đủ đất diễn để thể hiện năng lực, còn trong “Chị chị em em”, tôi may mắn có một vai nhiều màu sắc, đa dạng về nội tâm và biểu cảm. Tôi nghĩ sẽ rất lâu nữa mình mới có được vai diễn thứ hai thú vị như Bảo Nhi.

Khi nhận vai này, tôi thấy 50/50. Nếu mình diễn ra thì nó trở thành bước ngoặt. Nhưng nếu diễn không ra sẽ bị đánh giá là thảm họa diễn xuất, người ta sẽ dè bỉu rằng một vai diễn hay như vậy sao lại giao cho Chi Pu. Thật sự nếu bộ phim này vì tôi mà thất bại, tôi sẽ không dám đóng phim nữa.

Mọi người nói gì về sự lột xác này của chị?

Các chị em thân thiết và cộng sự trong ê-kíp của tôi xem phim xong đều bất ngờ. Ở ngoài tôi là con người lúc nào cũng nhí nhảnh, thỉnh thoảng có lúc tức giận nhưng chưa bao giờ gian ác đến thế. Mọi người nói nhìn mắt tôi khi đóng vai phản diện đã quá. Tôi rất mong các đạo diễn nhìn ra khía cạnh này để trao cho tôi những vai diễn gai góc, ác độc hơn nữa.

Có thể nói đó là những lời khen đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của Chi Pu. Chị đón nhận chúng ra sao? 

Đó là cảm giác sung sướng đến cực độ. Trước đây tôi đã quen với việc bị dè bỉu, bị nghi ngờ, bị phủ nhận về khả năng. Nhiều khi tôi nghĩ mình đóng tốt, nhưng mọi người có định kiến sẵn rồi thì dù làm tốt thế nào mình vẫn bị chê dở. Đến vai diễn này tôi mới nhận ra tất cả là do mình thôi, nếu mình làm tốt thật thì khán giả vẫn nhìn nhận và khen ngợi.

Hình như phim chị tham gia hầu hết đều có cảnh nóng?

Phim đầu tiên tôi tham gia là “Hương Ga”, vai của tôi… bị hiếp. Đến khi đóng phim truyền hình cũng… bị hiếp, “Chị chị em em” thì đầy cảnh nóng, còn có cảnh giả bị hiếp nữa. Tôi cũng phát mệt vì cảnh nóng luôn ấy (cười).

Từ một người bị chê diễn dở đến việc được khen đóng hay không phải là bước đi ngắn. Điều gì đã thay đổi khả năng diễn xuất của chị nhiều như vậy? 

Do trước đây tôi không có đủ đất diễn để thể hiện năng lực, còn trong “Chị chị em em”, tôi may mắn có một vai nhiều màu sắc, đa dạng về nội tâm và biểu cảm. Tôi nghĩ sẽ rất lâu nữa mình mới có được vai diễn thứ hai thú vị như Bảo Nhi.

Khi nhận vai này, tôi thấy 50/50. Nếu mình diễn ra thì nó trở thành bước ngoặt. Nhưng nếu diễn không ra sẽ bị đánh giá là thảm họa diễn xuất, người ta sẽ dè bỉu rằng một vai diễn hay như vậy sao lại giao cho Chi Pu. Thật sự nếu bộ phim này vì tôi mà thất bại, tôi sẽ không dám đóng phim nữa.

Mọi người nói gì về sự lột xác này của chị?

Các chị em thân thiết và cộng sự trong ê-kíp của tôi xem phim xong đều bất ngờ. Ở ngoài tôi là con người lúc nào cũng nhí nhảnh, thỉnh thoảng có lúc tức giận nhưng chưa bao giờ gian ác đến thế. Mọi người nói nhìn mắt tôi khi đóng vai phản diện đã quá. Tôi rất mong các đạo diễn nhìn ra khía cạnh này để trao cho tôi những vai diễn gai góc, ác độc hơn nữa.

 

Có thể nói đó là những lời khen đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của Chi Pu. Chị đón nhận chúng ra sao? 

Đó là cảm giác sung sướng đến cực độ. Trước đây tôi đã quen với việc bị dè bỉu, bị nghi ngờ, bị phủ nhận về khả năng. Nhiều khi tôi nghĩ mình đóng tốt, nhưng mọi người có định kiến sẵn rồi thì dù làm tốt thế nào mình vẫn bị chê dở. Đến vai diễn này tôi mới nhận ra tất cả là do mình thôi, nếu mình làm tốt thật thì khán giả vẫn nhìn nhận và khen ngợi.

Hình như phim chị tham gia hầu hết đều có cảnh nóng?

Phim đầu tiên tôi tham gia là “Hương Ga”, vai của tôi… bị hiếp. Đến khi đóng phim truyền hình cũng… bị hiếp, “Chị chị em em” thì đầy cảnh nóng, còn có cảnh giả bị hiếp nữa. Tôi cũng phát mệt vì cảnh nóng luôn ấy (cười).

Đóng cảnh nóng với Lãnh Thanh và Thanh Hằng, cảm xúc và dư âm khác nhau thế nào?

Đóng với Thanh thì nhanh hơn. Một phần Thanh là người dẫn dắt tốt, nhịp diễn xuất của tôi và Thanh có sự nương nhau khá ăn ý. Khi đóng cảnh thân mật, hai đứa bảo nhau: “Bây giờ hết mình nhé, không thì phải quay đi quay lại nhiều lần, tao không hôn mày nhiều đâu”. 

Còn chị Thanh Hằng, nhìn “chị đại” như vậy thôi nhưng chị ấy rất ngại ngùng. Trước những cảnh ân ái, chúng tôi phải ngồi xem một đoạn phim nóng cùng chị Hằng để lấy cảm xúc, nhưng cứ xem mấy thứ đó là chị Hằng lại rú lên kêu ghê quá.

Vì chị Hằng trong sáng quá nên tôi cũng bị ngại theo, không dám tấn công hay hùng hổ quá khi diễn xuất. Ê-kíp vẫn hay trêu chị Thanh Hằng đóng cảnh nóng với tôi còn tốt hơn với Lãnh Thanh. Mỗi lần bị trêu như vậy, chị Hằng xấu hổ lắm và gạt phăng đi: “Không, chả tốt gì hết”.

Lần đầu đóng cảnh đồng tính nữ trên màn ảnh, chị có 
lo không?

Tôi không ngại mà khá lăn xả vì nghĩ rằng đây là công việc. Tôi chỉ ngại khi xem lại phim thôi. Lúc được xem bản dựng hoàn chỉnh, mắt tôi trợn tròn lên, tôi phải thốt lên rằng: “Thôi chết rồi, mọi người xem xong không biết sẽ đồn thế nào đây”, bởi đến bản thân tôi còn sởn hết da gà.

Chị sợ người ta đồn Chi Pu và Thanh Hằng phim giả 
tình thật?

Về chuyện giới tính, trước giờ người ta cũng đồn nhiều rồi, chúng tôi đã quen với điều đó. Tôi nghĩ nếu khán giả có ghép đôi chúng tôi thì cũng là hiệu ứng tốt của phim. Nhưng đến giờ tôi thấy đâu có đâu. Chắc tôi và chị Hằng là một cặp “chị chị em em” thực sự, giữa chúng tôi không có một tia hy vọng nào về tình yêu đôi lứa (cười).

Đóng cảnh nóng với Lãnh Thanh và Thanh Hằng, cảm xúc và dư âm khác nhau thế nào?

Đóng với Thanh thì nhanh hơn. Một phần Thanh là người dẫn dắt tốt, nhịp diễn xuất của tôi và Thanh có sự nương nhau khá ăn ý. Khi đóng cảnh thân mật, hai đứa bảo nhau: “Bây giờ hết mình nhé, không thì phải quay đi quay lại nhiều lần, tao không hôn mày nhiều đâu”. 

Còn chị Thanh Hằng, nhìn “chị đại” như vậy thôi nhưng chị ấy rất ngại ngùng. Trước những cảnh ân ái, chúng tôi phải ngồi xem một đoạn phim nóng cùng chị Hằng để lấy cảm xúc, nhưng cứ xem mấy thứ đó là chị Hằng lại rú lên kêu ghê quá.

Vì chị Hằng trong sáng quá nên tôi cũng bị ngại theo, không dám tấn công hay hùng hổ quá khi diễn xuất. Ê-kíp vẫn hay trêu chị Thanh Hằng đóng cảnh nóng với tôi còn tốt hơn với Lãnh Thanh. Mỗi lần bị trêu như vậy, chị Hằng xấu hổ lắm và gạt phăng đi: “Không, chả tốt gì hết”.

Lần đầu đóng cảnh đồng tính nữ trên màn ảnh, chị có 
lo không?

Tôi không ngại mà khá lăn xả vì nghĩ rằng đây là công việc. Tôi chỉ ngại khi xem lại phim thôi. Lúc được xem bản dựng hoàn chỉnh, mắt tôi trợn tròn lên, tôi phải thốt lên rằng: “Thôi chết rồi, mọi người xem xong không biết sẽ đồn thế nào đây”, bởi đến bản thân tôi còn sởn hết da gà.

Chị sợ người ta đồn Chi Pu và Thanh Hằng phim giả 
tình thật?

Về chuyện giới tính, trước giờ người ta cũng đồn nhiều rồi, chúng tôi đã quen với điều đó. Tôi nghĩ nếu khán giả có ghép đôi chúng tôi thì cũng là hiệu ứng tốt của phim. Nhưng đến giờ tôi thấy đâu có đâu. Chắc tôi và chị Hằng là một cặp “chị chị em em” thực sự, giữa chúng tôi không có một tia hy vọng nào về tình yêu đôi lứa (cười).

Vai diễn này đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của chị, điều đó đồng nghĩa rằng vai diễn sau sẽ áp lực hơn gấp nhiều lần?

Áp lực kinh khủng nằm ở chỗ nếu phim sau tôi làm không tốt thì những cố gắng và thành quả tôi đạt được trong “Chị chị em em” sẽ quay về điểm xuất phát, một con số 0 tròn trĩnh. Mọi người sẽ nói Chi Pu chỉ diễn tốt trong phim này thôi, vì vai đó hợp với nó, còn nó không phải người có khả năng diễn xuất thật sự.

Bây giờ tôi chưa thể trả lời cho khán giả. Nhưng sau phim này, tôi có quyền chọn vai diễn một cách khắt khe hơn rồi. Trước đây khi mọi người chưa tin tưởng vào khả năng của tôi, họ nghĩ tôi không có quyền gì để đòi hỏi. Tôi sẽ chờ cho đến khi có một vai diễn thật hay để thử sức tiếp. Tôi sẽ không liều mạng giao mình cho một vai diễn nhạt nhòa nữa dù có được trả cát-sê cao thế nào. Khó khăn lắm mới được khen nhiều như thế, tôi không muốn bị chửi tiếp đâu.

2019 dường như là năm thăng hoa nhất của Chi Pu khi chị hái quả ngọt trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh?

Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để từ giờ chỉ được khen thôi, tôi bị chửi nhiều quá rồi. Tôi nghĩ hiện tại cũng có người bắt đầu nhìn nhận Chi Pu là đứa khá đáng gờm, đáng để theo dõi.

Vai diễn này đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của chị, điều đó đồng nghĩa rằng vai diễn sau sẽ áp lực hơn gấp nhiều lần?

Áp lực kinh khủng nằm ở chỗ nếu phim sau tôi làm không tốt thì những cố gắng và thành quả tôi đạt được trong “Chị chị em em” sẽ quay về điểm xuất phát, một con số 0 tròn trĩnh. Mọi người sẽ nói Chi Pu chỉ diễn tốt trong phim này thôi, vì vai đó hợp với nó, còn nó không phải người có khả năng diễn xuất thật sự.

Bây giờ tôi chưa thể trả lời cho khán giả. Nhưng sau phim này, tôi có quyền chọn vai diễn một cách khắt khe hơn rồi. Trước đây khi mọi người chưa tin tưởng vào khả năng của tôi, họ nghĩ tôi không có quyền gì để đòi hỏi. Tôi sẽ chờ cho đến khi có một vai diễn thật hay để thử sức tiếp. Tôi sẽ không liều mạng giao mình cho một vai diễn nhạt nhòa nữa dù có được trả cát-sê cao thế nào. Khó khăn lắm mới được khen nhiều như thế, tôi không muốn bị chửi tiếp đâu.

2019 dường như là năm thăng hoa nhất của Chi Pu khi chị hái quả ngọt trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh?

Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để từ giờ chỉ được khen thôi, tôi bị chửi nhiều quá rồi. Tôi nghĩ hiện tại cũng có người bắt đầu nhìn nhận Chi Pu là đứa khá đáng gờm, đáng để theo dõi.

Nếu không nhiều “gạch đá” đến thế, có lẽ đã không có Chi Pu ngày hôm nay?  Đúng. Nếu không có những ngày bị chửi, tôi sẽ không đủ động lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Tôi là một đứa cứng đầu đấy. Chính vì bị chửi nhiều, tôi mới ý thức được mình phải cố gắng nhiều hơn để một ngày nào đó, người ta phải công nhận khả năng của tôi. Tôi nghĩ khán giả cũng không chê sai tôi ở thời điểm đó. Nếu một người nói thì có thể họ sai, còn nhiều người nói thì tôi phải xem lại chính mình. Khi bị chửi nhiều, tôi luôn nghĩ mình chăm chỉ chưa đủ, mình còn lười lắm, phải luyện tập để tốt hơn nữa. Ê-kíp nhìn vào, họ thấy tôi đang tập luyện và làm việc quá sức, nhưng tôi nghĩ rằng phải như vậy thì mới khá lên được.

Nhưng chắc phải có lúc chị kiệt sức?

Giai đoạn kiệt sức nhất là 2017, năm đầu tiên tôi đi hát. Nhiều lúc tôi bị lung lay niềm tin, tôi thất vọng về bản thân cực kỳ và luôn nghĩ vì sao mình lại mắc những lỗi như vậy để bị đánh giá ngay từ đầu về khả năng. Vì sơ suất của tôi mà người ta khẳng định: “Con Chi không thể hát”.

Nhưng chắc phải có lúc chị kiệt sức?

Giai đoạn kiệt sức nhất là 2017, năm đầu tiên tôi đi hát. Nhiều lúc tôi bị lung lay niềm tin, tôi thất vọng về bản thân cực kỳ và luôn nghĩ vì sao mình lại mắc những lỗi như vậy để bị đánh giá ngay từ đầu về khả năng. Vì sơ suất của tôi mà người ta khẳng định: “Con Chi không thể hát”.

 

Đó là giai đoạn tôi gần như đánh mất tất cả. Cuộc sống của tôi banh chành. Tôi chia tay người yêu, gặp chuyện gia đình rối ren và khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Quá nhiều thứ dồn lên tôi trong một thời gian ngắn. Tôi lao đao tiền bạc vì 3 sản phẩm âm nhạc đầu tiên tôi đều tự bỏ tiền túi, chỉ đến sản phẩm thứ 4 tôi mới xin tài trợ.

Chị lấy lại cân bằng cho mình như thế nào?

Người ta nói tôi nên trở lại với hình ảnh Chi Pu ngày trước, nhanh còn kịp. Nhưng tôi không muốn quay về làm một Chi Pu an toàn. Tôi nghĩ cái gì nguy hiểm và thách thức thì đều có rủi ro nhưng nếu mình vượt qua được, chắc chắn nó sẽ đem đến kỳ tích.

Sự cứng cỏi này liệu có đi cùng kín tiếng không, bởi tôi nhớ ngày xưa chị cũng có nhiều phát ngôn đáp trả?

Tôi chưa bao giờ đáp trả ai. Ngày xưa khi tôi trả lời báo chí, những câu nói của tôi hay bị cắt xén để trở thành một phát ngôn rất ngu ngốc, ví dụ như: “Cầm mic lên là có thể trở thành ca sĩ”. Nếu tôi thấy ai nói vậy tôi cũng ghét. Câu nói đó đã gây ra một hiểu lầm lớn cho khán giả mà đến bây giờ tôi cũng không thể nào giải thích hết được, nên thôi.

 

Đó là giai đoạn tôi gần như đánh mất tất cả. Cuộc sống của tôi banh chành. Tôi chia tay người yêu, gặp chuyện gia đình rối ren và khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Quá nhiều thứ dồn lên tôi trong một thời gian ngắn. Tôi lao đao tiền bạc vì 3 sản phẩm âm nhạc đầu tiên tôi đều tự bỏ tiền túi, chỉ đến sản phẩm thứ 4 tôi mới xin tài trợ.

Chị lấy lại cân bằng cho mình như thế nào?

Người ta nói tôi nên trở lại với hình ảnh Chi Pu ngày trước, nhanh còn kịp. Nhưng tôi không muốn quay về làm một Chi Pu an toàn. Tôi nghĩ cái gì nguy hiểm và thách thức thì đều có rủi ro nhưng nếu mình vượt qua được, chắc chắn nó sẽ đem đến kỳ tích.

Sự cứng cỏi này liệu có đi cùng kín tiếng không, bởi tôi nhớ ngày xưa chị cũng có nhiều phát ngôn đáp trả?

Tôi chưa bao giờ đáp trả ai. Ngày xưa khi tôi trả lời báo chí, những câu nói của tôi hay bị cắt xén để trở thành một phát ngôn rất ngu ngốc, ví dụ như: “Cầm mic lên là có thể trở thành ca sĩ”. Nếu tôi thấy ai nói vậy tôi cũng ghét. Câu nói đó đã gây ra một hiểu lầm lớn cho khán giả mà đến bây giờ tôi cũng không thể nào giải thích hết được, nên thôi.

Chuyện tình cảm của chị dạo này sao rồi?

Tôi là típ người luôn cần một ai đó ở bên cạnh chứ không chịu được sự cô đơn. Tôi từng cô đơn đến mức chết lên chết xuống không thể chịu nổi, nhưng 1 năm trở lại đây, khi bắt đầu quen cảm giác một mình rồi, tôi có nhiều chị em hơn và ra ngoài giao lưu nhiều hơn. Ngày trước tôi ít giao du lắm, với người trong giới lại càng không, chỉ trừ một vài người đã thân thiết từ lâu.


Do không còn bận tâm chuyện tình yêu nên 2 năm gần đây chị mới có bước tiến triển trong sự nghiệp như vậy?

Có thể. Khi có người yêu, tôi rất thích dính lấy họ. Tôi có thiên hướng gia đình, dù ham vui nhưng khi có người khiến tôi thật lòng, tôi dính người ta khủng khiếp, 24/24 không rời. Đi làm ở đâu xa tôi cũng lôi người ta đi cùng, làm việc xong là về gặp người ta, không một ngày nào không gặp. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn tự hỏi sao mình phải thế nhỉ? Giờ làm việc xong, nếu không cùng ê-kíp đi ăn uống thì tôi gọi chị em đi chơi cũng rất vui.

 

 

Chị đang lấy tình bạn bù đắp cho tình yêu? 

Tôi thấy có lỗi với bạn bè vì ngày xưa, những mối quan hệ ấy hầu như bị cắt đứt do tôi dành quá nhiều thời gian cho yêu đương. Họ từng rất giận tôi. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ lại đâu vào đấy rồi. Hội chị em của tôi rất vui. 

Nói như vậy không có nghĩa là tôi không cần tình yêu. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ nếu có một anh yêu nào đấy thì khá ổn. Nhưng chắc chưa phải thời điểm người ấy xuất hiện. Nói thế này thì xấu hổ nhưng dạo này tôi ế lắm, không một ai theo đuổi luôn. Tôi phải gửi gắm bạn bè: “Có anh nào ok thì giới thiệu cho em nhé”. 

Một người có nhan sắc, có tên tuổi như chị mà không ai theo đuổi?

Tôi nghĩ nhiều người không dám tiếp xúc với mình hay sao đó, có lẽ vì họ là típ đàn ông không thích thị phi. Hoặc có những người nghĩ Chi Pu đang ở một nơi nào quá xa tầm tay, họ không có cơ hội tiếp xúc.

 

Chuyện tình cảm của chị dạo này sao rồi?

Tôi là típ người luôn cần một ai đó ở bên cạnh chứ không chịu được sự cô đơn. Tôi từng cô đơn đến mức chết lên chết xuống không thể chịu nổi, nhưng 1 năm trở lại đây, khi bắt đầu quen cảm giác một mình rồi, tôi có nhiều chị em hơn và ra ngoài giao lưu nhiều hơn. Ngày trước tôi ít giao du lắm, với người trong giới lại càng không, chỉ trừ một vài người đã thân thiết từ lâu.

Do không còn bận tâm chuyện tình yêu nên 2 năm gần đây chị mới có bước tiến triển trong sự nghiệp như vậy?

Có thể. Khi có người yêu, tôi rất thích dính lấy họ. Tôi có thiên hướng gia đình, dù ham vui nhưng khi có người khiến tôi thật lòng, tôi dính người ta khủng khiếp, 24/24 không rời. Đi làm ở đâu xa tôi cũng lôi người ta đi cùng, làm việc xong là về gặp người ta, không một ngày nào không gặp. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn tự hỏi sao mình phải thế nhỉ? Giờ làm việc xong, nếu không cùng ê-kíp đi ăn uống thì tôi gọi chị em đi chơi cũng rất vui.

Chị đang lấy tình bạn bù đắp cho tình yêu? 

Tôi thấy có lỗi với bạn bè vì ngày xưa, những mối quan hệ ấy hầu như bị cắt đứt do tôi dành quá nhiều thời gian cho yêu đương. Họ từng rất giận tôi. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ lại đâu vào đấy rồi. Hội chị em của tôi rất vui. 

Nói như vậy không có nghĩa là tôi không cần tình yêu. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ nếu có một anh yêu nào đấy thì khá ổn. Nhưng chắc chưa phải thời điểm người ấy xuất hiện. Nói thế này thì xấu hổ nhưng dạo này tôi ế lắm, không một ai theo đuổi luôn. Tôi phải gửi gắm bạn bè: “Có anh nào ok thì giới thiệu cho em nhé”.

Một người có nhan sắc, có tên tuổi như chị mà không ai theo đuổi?

Tôi nghĩ nhiều người không dám tiếp xúc với mình hay sao đó, có lẽ vì họ là típ đàn ông không thích thị phi. Hoặc có những người nghĩ Chi Pu đang ở một nơi nào quá xa tầm tay, họ không có cơ hội tiếp xúc.

 

Quan điểm của chị về tình yêu có lẽ đã khác trước nhiều?

Đúng. Hồi trước, chỉ cần người ta bù đắp được phần tâm hồn cho mình là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ cũng có lúc tôi bị mệt chứ. Khoảng thời gian khủng hoảng về tài chính, tôi còn nghĩ nếu mình quen một anh đại gia thì anh ấy đã gánh hết hộ mình rồi, không phải ngồi đây mà tính từng đồng nữa.

Càng lớn tôi càng nghĩ mình quen một người đàn ông có điều kiện về kinh tế, vững chắc trong cuộc sống thì họ sẽ giúp đỡ mình được nhiều thứ. Khi mình gặp vấn đề, một người đàn ông không có gì trong tay chỉ có thể an ủi mình bằng lời nói, còn mình vẫn phải một thân một mình vượt qua khó khăn. Nhưng với một người đã có thành công nhất định, họ sẽ cho mình những phương án giải quyết, không phải tài chính thì là mối quan hệ, là sự hiểu biết của họ.

Tôi nghĩ mình còn khoảng 5 năm nữa để tung tăng trước khi lấy chồng. Nhìn thế mà tôi hoạt động showbiz cũng được 10 năm rồi, sẽ đến một lúc tôi kết hôn, dù bây giờ chưa có đối tượng.

Chị thích lấy chồng lắm à?

Chứ chẳng lẽ thích lấy vợ (cười).

Không, ý tôi là, chẳng lẽ chị thuộc típ phụ nữ của
 gia đình? 

Chính xác. Tôi rất vui khi nghĩ đến chuyện lấy chồng. Tôi cũng thích có con, chăm sóc em bé. Bây giờ thì còn sớm quá, nhưng chắc chắn sau này tôi phải có một gia đình riêng. Tôi rất chờ đón khoảnh khắc ấy đến với mình.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Bài PHƯƠNG LINH  Nhiếp ảnh HOÀNG PHÚC 

Trang phục & phụ kiện GUCCI

Trang điểm & làm tóc MIMI (LÂM NGỌC MINH) – GILL NGUYỄN 

Chuột sơn mài HANOIA  Địa điểm LAI – CANTONESE RESTAURANT

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP