Ánh Viên: Giải nghệ không có nghĩa là từ bỏ đam mê - Tạp chí Đẹp

Chúng tôi hẹn nhau tại khuôn viên của một ngôi trường nơi Ánh Viên đang làm việc với vai trò huấn luyện viên bơi lội cho các bạn nhỏ. Vốn sẵn bản tính hiền lành, lại tiếp xúc với trẻ em hằng ngày, “nàng tiên cá” Ánh Viên toát lên một năng lượng thư thái khiến người xung quanh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tôi nhớ từng đọc một bài phỏng vấn Ánh Viên về thời gian tập huấn 6 năm tại Mỹ, cô chia sẻ về chế độ ăn uống khắt khe khiến cô cảm thấy bản thân như một chiếc máy xay – chỉ cho thức ăn vào miệng và xay nhuyễn chứ không cảm thấy ngon miệng. Giờ đây, những ngày dày công khổ luyện đã qua, những thành tựu gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Được hỏi về sự thay đổi ở bản thân sau khi dừng thi đấu, Ánh Viên chia sẻ bằng giọng vui vẻ rằng có nhiều điều cô từng mong muốn cho bản thân nhưng trước đây do phải tập trung luyện tập và thi đấu nên không làm được, giờ thì cô đã có thể thực hiện, ví dụ như… trông nữ tính hơn.

Trong lúc chụp ảnh cho bài phỏng vấn, tôi hỏi Ánh Viên có muốn lên bờ nghỉ một lát không, cô không ngần ngại trả lời rằng mình cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở dưới nước. Hiện tại, Ánh Viên dành 90% thời gian cho việc tập bơi, dạy bơi, 10% thời gian còn lại để quay clip dạy bơi và làm một vài hoạt động khác. Kênh Tik Tok của Ánh Viên chia sẻ kỹ năng bơi lội hiện có hơn 800.000 người theo dõi. Đối với Ánh Viên, việc giải nghệ không có nghĩa là từ bỏ đam mê, mà chính là cơ hội để bắt đầu một ước mơ khác đã ấp ủ từ lâu.

Theo đuổi sự nghiệp thi đấu bơi lội chuyên nghiệp và đạt được nhiều thành tích từ khi còn rất nhỏ, Ánh Viên có nghĩ rằng thành công sớm là một ưu thế cho con đường phát triển về sau?

Tôi không biết là mình có thành công không. Lúc nhỏ, tôi cố gắng và có thành tích, tôi cảm thấy rất may mắn và biết ơn điều đó. Dĩ nhiên, những thành tích đã trở thành nền tảng để sau này tôi được mọi người biết đến nhiều hơn và thông qua đó, tôi có thể dễ dàng giới thiệu đến nhiều người bộ môn bơi và câu lạc bộ bơi của mình.

Bài học giá trị mà Ánh Viên học được trong suốt quãng thời gian làm vận động viên của mình là gì?

Đó chính là dù có thành công hay không, mình cứ cố gắng hết sức để đạt được mong muốn của mình, luôn xem như là đó là lần cuối cùng mình được làm việc công việc mình đam mê.

Giờ đây, bạn có nhớ những giây phút thi đấu, không khí mùa giải, cảm giác chiến thắng các đối thủ và chiến thắng chính mình không?

Khi đã giải nghệ, tôi vẫn theo dõi những giải đấu và cũng có khi tự tưởng tượng rằng nếu mình đang thi đấu thì cảm xúc của mình sẽ thế nào. Nói chung, đã là một vận động viên thì đương nhiên sẽ có cái máu lửa ở trong người và nó rất khó tắt.

Áp lực thi đấu và áp lực lựa chọn dừng thi đấu để rẽ sang con đường khác, hai thứ đó có nặng tương đương nhau không? Bạn đã đối diện với những áp lực đó bằng cách nào?

Tôi nghĩ bất cứ công việc hay môi trường nào cũng có áp lực. Khi thi đấu, tôi có áp lực phải chiến thắng chính bản thân và áp lực mình sẽ phải giành thành tích. Từ khi chọn rẽ sang con đường làm huấn luyện viên, tôi trăn trở về việc làm sao để tất cả mọi người ngày càng yêu thích bộ môn bơi, làm sao để các bạn nhỏ có điều kiện đi học bơi, hoặc làm sao để đào tạo ra được một vận động viên đi thi đấu đạt thành tích tốt. Nhưng đối với tôi, áp lực nào cũng mang đến niềm vui, và áp lực sẽ trở thành động lực để tôi làm tốt hơn.

Khi nhiều người ở độ tuổi 28 đã ổn định sự nghiệp và gia đình, Ánh Viên lại bắt đầu một hành trình mới. Bạn định nghĩa như thế nào về một cuộc đời hạnh phúc? Những giá trị mà bạn trân trọng trong cuộc sống này là gì?

Tất cả bạn bè của tôi đều đã lập gia đình. Điều tôi mong muốn nhất là cha mẹ, ông bà và những người thân xung quanh tôi đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống hàng ngày của họ. Như vậy là tôi thấy hạnh phúc rồi. Ngoài ra, tôi cũng hạnh phúc với công việc hiện tại – được dạy bơi cho trẻ em, mỗi ngày đều có rất nhiều niềm vui từ các em. Những điều ấy vô cùng quý giá. Chuyện lập gia đình thì tính sau!

Ngày nay, nhiều bạn trẻ muốn theo đuổi con đường của riêng mình, nhưng do chưa đạt được nhiều thành tựu nên họ vẫn phải đối diện với sức ép từ gia đình và xã hội. Theo bạn, thành tựu có phải là yếu tố bắt buộc để có cuộc sống tự chủ, không bị dao động bởi tiêu chuẩn do xã hội đặt ra không?

Tôi nghĩ mỗi người đều có cuộc sống, ước mơ, đam mê khác nhau nên chúng ta không thể đánh đồng. Các bạn trẻ không cần phải quá quan tâm tới những điều người khác nói, miễn sao cảm thấy yêu thích công việc của mình thì cứ cống hiến hết khả năng. Tôi tin chắc rằng chỉ cần cố gắng, dù ngay lúc này mình không đạt được thành tựu gì, nhưng không có nghĩa sau này mình sẽ không có thành tựu. Và chỉ cần mình đủ đam mê, mỗi ngày đều sống với đam mê của mình, khi ăn, khi ngủ mình đều nhớ tới đam mê, tôi tin không thì sớm muộn, mỗi người đều sẽ đạt được thành công riêng của họ. Vả lại, chúng ta không thể nào đặt ra tiêu chuẩn thành công chung cho tất cả mọi người. Có những thành công chỉ cần mình biết là được.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn.

Bài Lê Ngọc Ảnh Nguyễn Ngọc Ánh Trang điểm Vĩnh Thụy
Trợ lý Ngọc Viên
Thiết kế Khôi Phạm

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP