5 trải nghiệm độc bản khi ghé thăm Utah - Tạp chí Đẹp

Utah là một tiểu bang thuộc vùng Mountain West của miền Tây Hoa Kỳ, phía Đông giáp Colorado, phía Đông Bắc giáp Wyoming, phía Bắc giáp Idaho, phía Nam giáp Arizona và phía Tây giáp Nevada. Utah có khí hậu khô, bán khô cằn nên được xem như một vùng sa mạc rộng lớn. Chúng tôi đến Utah bằng một chuyến bay ngắn từ Texas, sau đó bắt đầu chuyến road trip trong mơ trên con xe Jeep đậm chất Mỹ. Khung cảnh mở ra lãng mạn, vuông vức và sắc nét tuyệt đối như thể chúng tôi đang bước vào một bộ phim Holywood. 

Utah là một tiểu bang thuộc vùng Mountain West của miền Tây Hoa Kỳ, phía Đông giáp Colorado, phía Đông Bắc giáp Wyoming, phía Bắc giáp Idaho, phía Nam giáp Arizona và phía Tây giáp Nevada. Utah có khí hậu khô, bán khô cằn nên được xem như một vùng sa mạc rộng lớn. Chúng tôi đến Utah bằng một chuyến bay ngắn từ Texas, sau đó bắt đầu chuyến road trip trong mơ trên con xe Jeep đậm chất Mỹ. Khung cảnh mở ra lãng mạn, vuông vức và sắc nét tuyệt đối như thể chúng tôi đang bước vào một bộ phim Holywood. 

Là thủ phủ của Utah, thành phố Salt Lake đại diện cho tinh thần của người dân nơi đây – yêu thể thao, sống chan hòa với thiên nhiên. Đường phố và các công trình kiến trúc đều mang dáng vẻ tối giản, hiện đại với gam màu đơn sắc, có thể hòa vào một khối với những dãy núi ôm quanh từ phía xa.

Một điểm khá thú vị là hệ thống tên đường được đặt bằng số và phương hướng. Ví dụ: 200 South, 300 South, 900 East… Nếu bạn đang ở trên đường 200 South và đi bộ về phía Nam một dãy nhà, bạn sẽ đến đường 300 South. Hằng năm đều có cuộc thi leo núi tại thành phố Salt Lake, thu hút rất nhiều dân leo núi chuyên nghiệp. 

Khi dạo quanh thành phố, bạn có thể thưởng thức những giai điệu organ tại Temple Square. Các buổi độc tấu đàn organ diễn ra hàng ngày trong 30 phút mở cửa cho công chúng là một truyền thống đã kéo dài tại đây hàng thế kỷ. Kiến trúc bên trong phòng cầu nguyện tạo cảm giác kết nối với những điều thiêng liêng. 

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Nếu bạn cần một lời khuyên khi đến Utah, thì đó chính là thuê một chiếc xe, đi road trip để có thể thưởng lãm những cung đường tuyệt đẹp. 

Lái xe một mạch trong khoảng 1 tiếng từ trung tâm thành phố Salt Lake là đến đảo Antelope. Với diện tích 42 dặm vuông, đây là hòn đảo lớn nhất trong số mười hòn đảo nằm trong Great Salt Lake ở Utah. Trên đường đi, chúng tôi tiến gần hơn đến những đỉnh núi lấm chấm tuyết trắng. 

Dù cảnh dọc đường tuyệt đẹp nhưng khi thực sự tiến vào đảo Antelope rồi, tôi vẫn không tránh khỏi xúc động, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy vẻ hoang sơ nguyên khởi của một khung cảnh thiên nhiên, nơi không có những can thiệp thô bạo từ con người. Đám bò rừng lững thững rong chơi, nom hiền lành thuần hậu chứ chẳng hung tợn như người ta cảnh báo. Những chú linh dương thoăn thoắt chạy băng qua những rặng cây. Nơi đây còn là nhà của bầy hươu la, cừu, hàng ngàn loại chim và các loài động vật sa mạc khác. 

Ngày kết thúc bằng cảnh hoàng hôn buông trên mặt hồ nước mặn lớn nhất ở Tây bán cầu. Cách mép hồ không xa là đám cỏ lau cao ngút đang đung đưa trong bầu không khí se lạnh đầy hứng khởi cuối mùa xuân. 

Utah hấp dẫn trong mắt khách du lịch nhờ 5 công viên quốc gia tuyệt đẹp: Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef và Zion. Chúng được gọi chung là Mighty Five, cách thành phố Salt Lake khoảng 5 tiếng lái xe.

Công viên quốc gia Zion là một khu bảo tồn thiên nhiên phía Tây Nam Utah, được phân biệt bởi những vách đá dốc đứng màu đỏ của hẻm núi Zion. Zion Canyon Scenic Drive cắt qua phần chính của nó, dẫn đến những con đường mòn trong rừng dọc theo sông Virgin.

Việc đầu tiên chúng tôi làm là nhảy lên chiếc xe trung chuyển miễn phí để ngắm cảnh, sau đó mới chọn một trạm dừng để bắt đầu đi bộ. Có tổng cộng 9 nhánh đường mòn (hiking trail). Upper Emerald Pool Trail dài 1,6km, chúng tôi men theo đường mòn bên vách đá, vừa đi vừa dừng lại ngắm những tảng đá đỏ cao vút đã hình thành từ hàng triệu năm trước khi con sông Virgin tạo ra các khe núi sâu thẳm. Điểm cuối là một thác nước mềm mại chảy xuống từ khe núi, được ví như chiếc khăn voan của cô dâu trong ngày cưới. Chú sóc nhỏ hồn nhiên chạy dưới chân những vị khách trước lạ sau quen. Trước thiên nhiên, tôi thấy mình cũng bé nhỏ y như chú. 

Với diện tích hơn 1.300km², Canyonlands có nhiều khe núi sâu và vực thẳm được chạm khắc bởi sông Colorado, tạo nên một cảnh quan độc đáo. Với địa hình đa dạng từ đồng cỏ đến sa mạc và các con sông lớn, Canyonlands là một hệ sinh thái phong phú cho nhiều loài động vật, bao gồm cả chim, động vật có vú như báo hoa và linh dương.

Với diện tích hơn 1.300km², Canyonlands có nhiều khe núi sâu và vực thẳm được chạm khắc bởi sông Colorado, tạo nên một cảnh quan độc đáo. Với địa hình đa dạng từ đồng cỏ đến sa mạc và các con sông lớn, Canyonlands là một hệ sinh thái phong phú cho nhiều loài động vật, bao gồm cả chim, động vật có vú như báo hoa và linh dương.

Island in the Sky là một ngọn núi khổng lồ với đỉnh bằng phẳng và sườn dốc, từ đây có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh xung quanh một cách dễ dàng. Từ thị trấn Moab, chúng tôi đến Island in the Sky vào buổi chiều sau một ngày nằm dài trên giường nạp lại năng lượng đã tiêu hao suốt nhiều ngày liền. Ban đầu, tôi chỉ muốn ngồi trên xe ngắm cảnh nhưng bị anh bạn đồng hành dụ dỗ nên lại tiếp tục đi bộ. Đi mãi, đi mãi, vượt lên trên tất cả cảm giác mệt mỏi là sự kinh ngạc trước khung cảnh bày ra trước mắt. Các tảng đá màu đỏ và cam từ cát và đá vôi tạo ra gam màu rực rỡ. Những bước chân của hai con người tí hon trên những vỉa đá khổng lồ. Giờ đây tôi mới hiểu “lên núi cao, xuống vực thẳm” là thế nào, theo nghĩa đen. 

Island in the Sky là một ngọn núi khổng lồ với đỉnh bằng phẳng và sườn dốc, từ đây có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh xung quanh một cách dễ dàng. Từ thị trấn Moab, chúng tôi đến Island in the Sky vào buổi chiều sau một ngày nằm dài trên giường nạp lại năng lượng đã tiêu hao suốt nhiều ngày liền. Ban đầu, tôi chỉ muốn ngồi trên xe ngắm cảnh nhưng bị anh bạn đồng hành dụ dỗ nên lại tiếp tục đi bộ. Đi mãi, đi mãi, vượt lên trên tất cả cảm giác mệt mỏi là sự kinh ngạc trước khung cảnh bày ra trước mắt. Các tảng đá màu đỏ và cam từ cát và đá vôi tạo ra gam màu rực rỡ. Những bước chân của hai con người tí hon trên những vỉa đá khổng lồ. Giờ đây tôi mới hiểu “lên núi cao, xuống vực thẳm” là thế nào, theo nghĩa đen. 

Việc đầu tiên chúng tôi làm là nhảy lên chiếc xe trung chuyển miễn phí để ngắm cảnh, sau đó mới chọn một trạm dừng để bắt đầu đi bộ. Có tổng cộng 9 nhánh đường mòn (hiking trail). Upper Emerald Pool Trail dài 1,6km, chúng tôi men theo đường mòn bên vách đá, vừa đi vừa dừng lại ngắm những tảng đá đỏ cao vút đã hình thành từ hàng triệu năm trước khi con sông Virgin tạo ra các khe núi sâu thẳm. Điểm cuối là một thác nước mềm mại chảy xuống từ khe núi, được ví như chiếc khăn voan của cô dâu trong ngày cưới. Chú sóc nhỏ hồn nhiên chạy dưới chân những vị khách trước lạ sau quen. Trước thiên nhiên, tôi thấy mình cũng bé nhỏ y như chú. 

Previous
Next
Previous
Next

Bài & ảnh Nhà có hai người
Thiết kế Hoàng Nhật

BẢN QUYỀN NỘI DUNG THUỘC TẠP CHÍ ĐẸP