Mặc đẹp, bất chấp tuổi tác như Twiggy Lawson - Tạp chí Đẹp

Mặc đẹp, bất chấp tuổi tác như Twiggy Lawson

Thời Trang

Nếu bạn là một tín đồ thời trang thực sự, hẳn bạn không thể quên người phụ nữ có cặp mắt to tròn, hàng mi cong vút, thân hình mảnh mai dù đã bước sang tuổi 63. Đó là Twiggy – siêu mẫu của thập niên 60, được giới người mẫu ví như một huyền thoại sống của thời đại. Sau khi giã từ sự nghiệp với câu tuyên bố hùng hồn: “Bạn không thể là cái giá mắc áo cả đời”, Twiggy tiếp tục thăng hoa trên con đường nghệ thuật, với các vở kịch trên san khấu Broadway và các chương trình truyền hình…

Cùng Đẹp online “cận cảnh” phong cách thời trang tinh tế, sang trọng và ấn tượng, bất chấp tuổi tác của Twiggy Lawson và lắng nghe những quan niệm về thời trang của bà.









“Phá luật

Tôi không thích cái cách mà nhiều người áp đặt về phong cách ăn mặc của người khác, dựa vào tuổi tác. Đúng là tôi đã 63 tuổi, song phong cách thời trang của tôi không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Với tôi, trang phục đơn giản là những thứ bạn khoác lên người, vì thế nên tôi thường chọn những trang phục khiến mình thoải mái, tự tin, và không quá bận tâm đến nhận xét của người khác.


Blazer – trang phục không thể thiếu cho tủ đồ của tôi


Có lẽ tôi là người sở hữu số lượng áo khoác, áo blazer nhiều hơn bất kì phụ nữ nào. Đây cũng là trang phục chiếm diện tích nhất trong tủ đồ của tôi. Tôi thích diện sơ-mi, quần jeans bó và khoác ngoài áo blazer ánh sequin đen nổi bật.










Màu xanh navy


Xanh navy, hay còn gọi là màu xanh nước biển là gam màu đã từng ám ảnh tôi trong một thời gian dài. Có thời điểm, tôi thích khoác lên người mọi trang phục và phụ kiện mang gam màu này. Ưu điểm của nó là không kén người mặc, và là gam màu không bao giờ lỗi mốt. Đối với trang phục màu xanh navy, bạn có thể kết hợp cùng các trang phục và phụ kiện mang các gam màu như trắng, xám hay hồng – sẽ rất thanh lịch và ấn tượng!



Chất liệu – yếu tố quan trọng khi lựa chọn một món đồ


Mặc dù một chiếc áo có đẹp đến đâu, nhưng khi chạm vào nó, chất liệu của nó khiến tôi không hài lòng, chắc chắn tôi sẽ không mua.








Phụ kiện


Có lẽ bạn sẽ không ngờ rằng, thứ đắt nhất tôi đã từng mua, lại là một đôi bốt kiểu cao bồi, với phần đế màu vàng chanh và cổ màu cam. Với tôi, phụ kiện rất quan trọng, tôi không bỏ lỡ bất cứ thứ phụ kiện, một khi đã lỡ “yêu” nó.



Và cuối cùng, là quan niệm về thời trang


Bạn đừng bao giờ bó buộc mình với suy nghĩ, mình là một tín đồ thời trang. Điều đó đã vô tình tạo áp lực vô hình đặc biệt là mỗi lần bạn đi mua sắm hay chọn lựa trang phục khi ra ngoài. Khi còn ở New York, tôi đã có cơ hội gặp một người phụ nữ. Cô ấy khoảng 50 tuổi, số đo không nổi bật và chỉ mặc những bộ váy màu đỏ hoặc tím, không cầu kì hay xa xỉ. Ở cô ấy luôn toát lên một sự tự tin và kiêu hãnh, vì thế, trông cô ấy thật sự rất tuyệt!




XS
(Theo Telegraph)


Thực hiện: depweb

27/06/2012, 09:05