Lupita Nyong’o – hành trình tỏa sáng đầy kiêu hãnh - Tạp chí Đẹp

Lupita Nyong’o – hành trình tỏa sáng đầy kiêu hãnh

Review

Hai năm trước, Lupita Nyong’o vẫn là cô gái vô danh, nhưng giờ đây, tên cô phủ đầy trên những tạp chí, trở thành người đại diện cho hàng loạt nhãn hàng đình đám, được ống kính săn đón trên thảm đỏ hay trở thành đại sứ toàn cầu của các tổ chức phi chính phủ. Đằng sau mỗi sự thành công là cả một câu chuyện dài về quá trình nỗ lực phấn đấu, nhất là với cô gái da màu tìm kiếm một chỗ đứng ở kinh đô điện ảnh Hollywood – nơi chẳng thiếu những con người tài sắc.

Lupita rạng rỡ trên thảm đỏ SAG Award 201

Kiên trì với ước mơ

Câu chuyện về Lupita Nyong’o nên bắt đầu từ năm cô 14 tuổi. Đó lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu, hóa thân vào nàng Juliet trong vở bi kịch tình yêu “Romeo và Juliet” của nhà hát Phoenix Players. Chính trải nghiệm qua những vai diễn cho nhà hát quê nhà đã ươm mầm trong cô giấc mơ trở thành diễn viên. Đến năm 16 tuổi, cô rời Kenya đến Mexico học tiếng Tây Ban Nha rồi sau đó đến Mỹ tiếp tục học tập.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Hamsphire với tấm bằng cử nhân nghiên cứu phim và kịch nghệ, Lupita đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong đội ngũ sản xuất các bộ phim Mỹ và tham gia sản xuất một số video ca nhạc. Dù công việc đó đem lại nhiều niềm vui mới nhưng cô vẫn không quên giấc mơ thuở nhỏ. Lupita quyết định đăng ký học diễn xuất tại trường kịch nghệ của Đại học Yale.

Chính nơi đây đây, cô đã bộc lộ tài năng với hàng loạt vai diễn trong những vở kịch kinh điển và được nhận giải Herschel Williams do Đại học Yale trao tặng cho sinh viên có khả năng nổi bật trong niên khóa 2011-2012.

Bước ngoặt của cuộc đời Lupita là lúc vượt qua 3 lần casting để được nhận vai cô gái nô lệ Patsey trong bộ phim “12 năm nô lệ“. Vai diễn này đưa Lupita chính thức xuất hiện trên màn ảnh rộng bên cạnh những diễn viên tên tuổi khác.

“Cho dù bạn đến từ đâu, mọi giấc mơ đều có giá trị”

Pastey chỉ là vai phụ trong phim 12 Years a Slave” của đạo diễn Steve Mc Queen, nhưng cô gái đến từ Kenya đã dành 6 tháng để tìm hiểu cuộc sống bi thương của người nô lệ. Cô mải mê trong thế giới những người ở đáy tận cùng của xã hội qua các trang sách, lang thang nhiều giờ liền trong viện bảo tàng ở Baltimore – nơi có nhiều hình ảnh chân thực về người da đen. Cô rùng mình khi chạm tay vào những chiếc túi được làm bằng da của người nô lệ bị giết hại. Chính sự tìm hiểu kỹ lưỡng đó đã giúp Lupita hóa thân thành công vào Patsey – cô gái nô lệ da đen chịu nhiều uất ức.


Pastey – vai diễn tạo bước ngoặt của Lupita Nyong’o

Patsey đối mặt với sự kì thị của người khác, chịu sự bóc lột và những cơn ghen tuông mù quáng của vợ chủ nô. Thế giới của Patsey chỉ có đòn roi và nước mắt, quần áo lành lặn là xa xỉ, còn xà bông tắm là cả giấc mơ hoang đường. Hàng triệu người trên thế giới nhìn thấy nỗi đau hiện lên trong ánh mắt Patsey, đồng cảm với sự sợ hãi và chua xót cho khao khát tìm thấy tự do của cô gái trẻ. Lupita tạo ra tất cả những điều đó.

Lupita và giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất

Không thể phủ nhận, Lupita Nyong’o đã sống trọn vẹn cho nhân vật Patsey và Patsey chẳng phụ lòng cô khi đem về giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Lupita trở thành người Kenya đầu tiên trong lịch sử đạt giải Oscar. Thành công của Lupita đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho những cô gái mang màu da khác biệt hay những người lớn lên từ các vùng đất chẳng mấy ai biết tên. Cô gái da màu ấy đã chứng minh, mọi giấc mơ đều có thể thực hiện, nếu bạn theo đuổi nó đến cùng.

Chỉ cần tự tin, bạn sẽ tỏa sáng

Lupita không chỉ ghi dấu ấn bằng vai diễn xuất sắc mà còn bằng những hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Cô đã vượt qua chuẩn mực về cái đẹp thông thường như da trắng, tóc vàng, mắt xanh để trở thành người phụ nữ đẹp nhất do Tạp chí People bình chọn. Dù trước đó, Lupita Nyong’o đã có lúc tự ti với nhan sắc của mình. 

“Tôi nhớ có khoảng thời gian, tôi thấy mình… không đẹp. Tôi bị trêu chọc và chế giễu nhiều đến mức hàng tối, tôi đều cầu xin Chúa ban phép màu để sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi có làm da sáng hơn”. Nhưng  mẹ Lupita cũng nói với con gái rằng: “Con không thể ăn nhan sắc của mình. Nó không nuôi sống con”. Những lời đó đã khiến cô suy nghĩ.

Lupita của hiện tại luôn tự tin khoác lên người những chiếc váy màu sắc sặc sỡ, liều lĩnh với những kiểu makeup lạ lẫm. Cô đã khiến nhiều người “choáng” khi phá vỡ mọi nguyên tắc thông thường về làm đẹp.

Gần một năm kể từ khi lọt vào top mỹ nhân mặc đẹp nhất thế giới của Tạp chí Vough, Lupita Nyong’o vẫn chưa bao giờ khiến người yêu thời trang thất vọng. Dù xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào, cô luôn làm người khác phải ngoái nhìn. Và danh sách những sao mặc đẹp chưa bao giờ thiếu tên cô gái đến từ lục địa đen Kenya.

Lupita luôn biết cách tỏa sáng trên thảm đỏ

“Đừng ngủ quên trong chiến thắng”

Sau vai diễn ấn tượng trong “12 Years a Slave”, Lupita lại ghi dấu trong siêu phẩm “Star Wars”, “Non-Stop”, “Queen of Katwe”… Dù thành công tiếp nối thành công, nhưng tất cả chỉ là động lực giúp cô hoàn thiện mỗi ngày.

Giờ đây, Lupita không chỉ là nàng diễn viên nổi tiếng, sao nữ đẹp nhất thế giới mà còn là đại sứ của WildAid (tổ chức cứu trợ động vật hoang dã). Tại cuộc họp báo diễn ra ở Villa Rosa Kempinski ngày 30/6 vừa qua, Lupita đã có bài diễn thuyết xuất sắc khi kêu gọi mọi người chung tay chống săn trộm, tàn sát voi. Một phần trong quỹ thời gian bận rộn của ngôi sao quốc tế này đã dành cho chiến dịch cứu đàn voi Châu Phi vì các thế hệ tương lai.

Lupita trong chuyến đi thăm đàn voi “mồ côi” ở Công viên Quốc gia Nairobi 

Hollywood không thiếu những bông hồng đẹp, nhưng người ta vẫn cần những bông hồng biết bước chân ra khỏi hào quang của chính mình. Tượng vàng Oscar có thể vinh danh cô trong khoảng khắc, còn cái tâm với các hoạt động xã hội mới là điều khiến nhiều người mãi nhớ về cái tên Lupuita Nyong’o.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: newswirengr, bellanajia , WildAid

logo

Thực hiện: depweb

05/07/2015, 11:08