Lương Mạnh Hải: Không ngủ ở Hà Nội

 

Áo sơ mi: Greyhound; Quần soóc: FCUK; Caravat: ZIOZIA


Áo sơ mi Dapper; Quần soóc denim: CPS

 


Áo sơ mi chấm bi: Playhound; Quần soóc lửng: JASPAL


Áo sơ mi Dapper; Quần, vest: FCUK


Áo sơ mi & quần khaki: 31 Boutique; Thắt lưng: Greyhound

Q&A

– Con vật anh thích nhất?

– Ngựa.

– Tôi tưởng là… chuột?

– Chuột làm sao lại được ngựa về độ thân thiện! Dũng mãnh mà vẫn thân thiện – duy nhất chỉ có ở Ngựa!

– Tự thấy mình đóng với Tăng Thanh Hà hay Minh Hằng hợp hơn?

– Theo mọi người thì là Tăng Thanh Hà nhưng đó chưa chắc đã là câu trả lời của tôi đâu nhé!

– Chuyện! Minh Hằng đang hot thế kia, dại gì!

– Nếu hỏi tôi trước “Bước nhảy Hoàn vũ” thì câu trả lời vẫn vậy: Tung hứng với Minh Hằng thực sự là một cảm giác thú vị!

– Đáng kể nhất ở Minh Hằng là gì?

– Hồn nhiên. Thích thì nói ngay là thích, không rào đón, lấp lửng hay cân nhắc, tính toán. Nói chung, Hằng thuộc tuýp người không thích lằng nhằng.

– Cảm thấy dễ chịu nhất khi nào?

– Là lúc “đóng phim” “Ở nhà một mình”.

– Để tha hồ làm những việc khuất tất?

– Để không phải diễn và không phải làm vừa lòng ai.

– Ngoài đời thì chuyên trị diễn à?

– Thì như người ta vẫn bảo: Cuộc đời là một sân khấu lớn… Nữa đây còn là showbiz!

– Thật giả khôn lường, mệt nhỉ!

– Cứ đặt cái máy quay, chĩa vào hai nơi thì là ra hết! Cái hình xấu nhất chắc chắn là lúc ống kính chĩa vào nhà.

– Thế thì “vô phúc” cho ai phải ở cùng nhà với mình nhỉ!

– Thì cả hai cũng khổ vậy, đều là “thảm họa”!

Photo: XUANKURK
Stylist: TRUPI
Model: Lương Mạnh Hải



 



From the same category