Vừa qua, Lorde tiếp tục “nhá hàng” album thứ tư đầy hứa hẹn của mình với MV “Man of the Year” đầy táo bạo cho single thứ hai. Ca khúc nối tiếp thành công của bản phát hành “What Was That” hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời là “bản nhá hàng” cá nhân sâu sắc thứ hai cho album sắp tới của nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người New Zealand.

Trước khi phát hành, Lorde từng tự hào gọi đây là “bài hát tôi tự hào nhất” từ album, và mô tả “Man of the Year” là “một món quà từ sâu thẳm bên trong tôi”.“Man of the Year” đặc biệt gây chú ý khi Lorde chạm đến chủ đề giới tính của mình, một khía cạnh mà cô đã bắt đầu cởi mở hơn trong giai đoạn chuẩn bị cho album “Virgin”.

Điều này được thể hiện rõ ngay trong đoạn mở đầu đầy ẩn ý: “Như mới từ cái chết cái tôi gần đây của tôi. Tiếng còi vang lên suốt đêm, âm nhạc bạo lực, ngọt ngào. Anh đã gặp em vào một thời điểm thực sự kỳ lạ trong cuộc đời em. Lấy con dao của em và em cắt đứt sợi dây. Em yêu của em không thể tin em đã trở thành một người khác. Một người giống em hơn”. Đoạn kết đầy xúc động cũng tiếp tục đào sâu suy nghĩ của cô về cách bản thân muốn được nhớ đến: “Làm sao tôi hy vọng mình được nhớ đến. Dây chuyền vàng của tôi, bờ vai của tôi, khuôn mặt tôi trong ánh sáng, ồ! Tôi không nghĩ anh ấy sẽ xuất hiện. Hãy tung hô người đàn ông của năm. Hãy tung hô người đàn ông của năm”.

Để nhấn mạnh sự khám phá về sự biến hóa giới tính này, MV đã ghi lại cảnh nữ ca sĩ cởi áo và dùng băng dính quấn ngực. Trước đó, Lorde từng chia sẻ: “Giới tính của tôi trở nên rộng mở hơn rất nhiều khi tôi cho cơ thể mình nhiều không gian hơn”. Cô cũng từng giải thích rằng câu mở đầu của ca khúc đầu tiên trong album “Virgin” – “Có những ngày tôi là phụ nữ. Có những ngày tôi là đàn ông” – phản ánh chính xác trạng thái tinh thần hiện tại của cô về sự linh hoạt giới tính.
Khi được Chappell Roan hỏi liệu cô có phải là người non-binary (phi nhị nguyên giới) hay không, Lorde đã trả lời: “Tôi là phụ nữ trừ những ngày tôi là đàn ông”. Cô thừa nhận đó không phải là một câu trả lời hoàn toàn thỏa mãn, nhưng có một phần trong cô thực sự chống lại việc đóng khung bản thân.

Liên quan đến “Man of the Year”, Lorde cho biết bài hát này “hoàn toàn đại diện cho cảm giác về giới tính của mình vào thời điểm đó”. Ca khúc này một phần được lấy cảm hứng từ trải nghiệm của cô khi thử một chiếc quần jeans nam và cho nhà sản xuất Jim-E Stack xem bức ảnh, người đã nói: “Tôi muốn thấy con người bạn trong bức ảnh đó được thể hiện trong âm nhạc”. Điều này xảy ra trước khi cô ý thức được về sự mở rộng giới tính của mình.

Bên cạnh hai ca khúc đã ra mắt là “Man of the Year” và “What Was That”, Lorde cũng chính thức công bố danh sách đầy đủ gồm 11 bài hát sẽ xuất hiện trong album mới mang tên “Virgin”. Những ca khúc nổi bật có thể kể đến như “Shapeshifter”, “Current Affairs”, “If She Could See Me Now” và “David”.