Live Concert “The Masked Singer”: Sự thăng hoa nghệ thuật không trọn vẹn - Tạp chí Đẹp

Live Concert “The Masked Singer”: Sự thăng hoa nghệ thuật không trọn vẹn

Review

Vừa qua, “All-star Concert The Masked Singer 2022” đã diễn ra trước sự tham gia của đông đảo khán giả. Bên cạnh những điểm sáng của chương trình thì sự sai sót, thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức dẫn đến người xem không thể cảm nhận trọn vẹn sự thăng hoa nghệ thuật là điều đáng tiếc. 

Top 3 chung cuộc – Những thiên phú trong làng âm nhạc

Sau hơn 3 tháng công chiếu, “The Masked Singer” đã lựa chọn ra top 3 chung cuộc để trao chiếc cúp Mặt Nạ Vàng là mascot O Sen, Phượng Hoàng Lửa và Lady Mây. Nhân vật bị “lột mặt” cuối cùng và chinh phục trái tim khán giả nhiều nhất gọi tên nàng O Sen – Thạc sĩ thanh nhạc/Ca sĩ Ngọc Mai. Cô hiện là giảng viên âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, sở hữu chất giọng đặc trưng của nghệ sĩ hát thính phòng (Coloratura Soprano) cùng khả năng hát live như “hát nhép”. 

Vị trí Á Quân lần lượt là Phượng Hoàng Lửa – Diva Hà Trần và Lady Mây – Myra Trần. Nếu như “chị đại” họ Trần là 1 trong tứ đại diva của nền âm nhạc Việt Nam với phong cách hát “độc nhất vô nhị”, thì cô em họ Trần xuất thân là quán quân X-Factor mùa thứ 2 và là học trò của nữ ca sĩ “Hoang Mang” – Hồ Quỳnh Hương. 

Sở hữu thành tích đáng nể, top 3 chung cuộc vì thế được nhận xét là những giọng ca khủng với tài năng âm nhạc trời phú. Giờ đây, khi nhắc đến O Sen, có lẽ khán giả không thể không nhắc đến bản những bản hit triệu views như bản mashup “Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi – Trót Yêu”, hay “Hoa Nở Không Màu” của Phượng Hoàng Lửa và “Như Những Phút Ban Đầu” hay “Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu” của em út Lady Mây.

Chiến thần vô địch: Quán quân O Sen – Ngọc Mai và ông xã Quốc Nghiệp 

Một trong những khoảnh khắc chiếm spotlight nhiều nhất là tình yêu giữa O Sen – Ngọc Mai và ông xã Quốc Nghiệp. Đây là cặp vợ chồng được xem như “chiến thần vô địch”, hay niềm tự hào của nghệ thuật Việt Nam khi từng chinh chiến nhiều lần ở đấu trường nước ngoài. 

Cụ thể, Ngọc Mai từng lưu diễn ở các quốc gia phương Tây và đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, còn Quốc Nghiệp cùng người anh Quốc Cơ từng đạt kỷ lục Guinness thế giới với màn biểu diễn chống đầu di chuyển 90 bậc thang tại Anh, hay đi đến top 5 chung cuộc tại Britain’s Got Talent 2018.

Ngay khi vợ giành cúp quán quân, cả hai đã dành cho nhau những chiếc ôm ấm áp và Quốc Nghiệp còn hứa bây giờ sẽ “lui về hậu cung” phụ vợ chăm con, để “cô ấy được đứng ở đúng vị trí của chính mình” khi trước đó, Ngọc Mai đã quyết định tạm gác sự nghiệp của mình để ông xã Quốc Nghiệp có thể an tâm theo đuổi đam mê. 

Màn hội ngộ của 15 mascot trên cùng 1 sân khấu

Không phụ sự mong đợi của khán giả, 15 mascot đã cùng hội ngộ trên sân khấu, khoác trên mình nhân vật quen thuộc đã gắn như hình với bóng trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi. Dù là những gương mặt đi đến tận vòng cuối hay phải dừng chân khi chỉ hát được vài tập, 15 mascot đều để lại những dấu ấn không bao giờ nhạt phai. Họ chính những mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên 1 mùa “The Masked Singer” thành công, với các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng và thể hiện được bản sắc của riêng mình. 

Theo đó, 12 mascot còn lại là Phi Hành Gia Heo – Vũ, ChipChip Pink – Juky San, Nhím Uiza – Song Luân, Kim Sa Ngư – Lương Bích Hữu, Buffalo – Vương Anh Tú, Bướm Mặt Trăng – Trung Quân Idol, Miêu Quý Tộc – Hà Nhi, Chàng Lúa – Tăng Phúc, Kỳ Đà Hoa – Thảo Trang, Báo Mắt Biếc – Uyên Linh, Hươu Thần – Mai Tiến Dũng,  và Tí Nâu – Thuỳ Chi. 

Không còn bất ngờ khi ai cũng biết đó là ai

Bên cạnh những giây phút thăng hoa và hết mình cùng âm nhạc, các mascot lại không thể “ú oà” người xem khi cởi bỏ chiếc mặt nạ, điển hình như Lady Mây hay Báo Mắt Biếc. Cụ thể, nếu như phiên bản gốc chỉ dao động khoảng 10-12 tập và người thi chỉ hát vừa đủ, tần suất “ra MV” của các mascot bản Việt lại quá dày đặc, khi cứ cách tuần lại có thêm 1 tiết mục mới.

Điều này khiến cho các mascot bị đuối sức, họ không thể cứ mãi “giả giọng” để tạo tò mò cho khán giả. Xuyên suốt 16 tập phát sóng, có lẽ duy nhất màn giả giọng của “Kim Sa Ngư” – Lương Bích Hữu với “Xem Như Em Chẳng May” là tiết mục “hack não” người xem nhiều nhất. Giọng ca “Cô Gái Trung Hoa” vì thế khi bỏ mặt nạ cũng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối khi dừng chân quá sớm.

Khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp khiến đêm diễn mất điểm

Có thể vì đã quen thu hình trước, sau đó phát sóng lại nên ban tổ chức chương trình đã mắc phải những sai sót vô cùng nghiêm trọng. Cụ thể, concert “The Masked Singer” bị phản ánh là không sắp xếp chỗ ngồi từ trước cho khán giả, dẫn đến khách hạng VIP và VVIP phải “bơ vơ” giữa dòng người dù đã đến đúng giờ in trên vé, cùng số tiền bỏ ra không hề ít. 

Ngay sau đó 1 ngày, ban tổ chức đã đăng tải bài viết ngắn trên mạng xã hội. Đáng nói, bài đăng lại không hề có bất kỳ phản hồi nào về sự việc, cộng với hai chữ “xin lỗi” được đặt ở cuối bài nhưng tréo ngoe thay, cách truyền đạt của ban tổ chức như ám chỉ đó là lỗi của khán giả, tại vì họ đến trễ nên không còn chỗ ngồi. Bài viết trên một lần nữa làm dấy lên sự tức giận của người xem, khi họ đều chỉ ra rằng chính ban tổ chức còn câu giờ, kéo dài quảng cáo và bắt đầu trễ hơn so với giờ in trên vé.

Hiện tại, do công chúng đang hòa chung niềm vui với các mascot nên sự việc trên mới có thể tạm lắng. Với mùa 2 “The Masked Singer” sẽ sớm khởi động, hy vọng chương trình sẽ không lặp lại các lỗi sai trên, để đem lại cuộc thi chất lượng ở cả 2 hình thức. Qua đó, khán giả được chiêm ngưỡng những tài năng âm nhạc và tận hưởng sự thăng hoa nghệ thuật mỗi cuối tuần của làn sóng Vpop.

Tác giả: Minh Anh

21/11/2022, 22:14