Lily Collins – Bạch Tuyết trưởng thành

 

Trước đây, người ta chỉ biết đến Lily Collins trong vai trò con gái của huyền thoại âm nhạc Phil Collins. Còn giờ đây, tình thế đã đổi ngược. Lily nổi như cồn sau khi đảm nhận vai nàng Bạch Tuyết trong bộ phim “Mirror Mirror”, bên cạnh Julia Roberts và Armie Hammer. Cô còn vừa góp mặt trong phim “Priest” cùng Paul Bettany. Scandal cũng đã kịp “chào đón” người đẹp 23 tuổi khi cô dính nghi án tình cảm với “người sói” Taylor Lautner.

Sinh trưởng ở vùng ngoại ô Surrey của Anh và lớn lên tại Los Angels, Lily thừa hưởng những gì tinh túy nhất của hai vùng đất Anh và Mỹ. Trong buổi phỏng vấn, cô xuất hiện duyên dáng với chiếc đầm vàng ánh kim rạng rỡ.

Tín đồ của thời trang vintage

– Bạn vừa đóng vai Bạch Tuyết, một nhân vật cổ tích nổi tiếng nhất. Bạn nghĩ cuộc sống của mình cũng giống như một câu chuyện cổ tích?

Quả là vậy. Tôi thật sự trân trọng những gì mình có và công việc đang làm. Mọi việc đến với tôi quá nhanh. Tất cả dường như mới xảy ra trong vòng 24 giờ. Chỉ riêng việc tham gia bộ phim này đã là câu chuyện cổ tích với tôi rồi.

– Bạn biết không, trông bạn rất giống Bạch Tuyết đấy.

Xin cảm ơn! Đó là nhờ làn da trắng nhợt đậm chất Ăng-lê đấy (cười lớn).

– Phải nói rằng đôi chân mày của bạn không đen và không…

Chúng hoàn toàn tự nhiên đấy.

– Phong cách thời trang thường ngày của bạn là gì?

Tôi mê mẩn những món đồ vintage và cổ điển của những nữ diễn viên huyền thoại như Audrey Hepburn và Elizabeth Taylor. Đó là vẻ đẹp cổ điển, đơn giản mà vẫn trẻ trung. Vì mới 22 tuổi nên tôi thích phong cách vui nhộn, không quá nghiêm trang nhưng vẫn thanh lịch.

– Trang phục bạn đang mặc là của nhà thiết kế nào?

Đầm Helmut Lang và giày Louboutin. Tôi mới diện một chút thôi chứ bình thường, tôi cũng hay vớ gì mặc nấy.

– Tủ quần áo của bạn không thể thiếu món nào?

Tôi thích áo khoác rộng, dạng áo như của nam giới. Chúng vừa ấm áp vừa tạo phong cách lạ mắt, nhất là trong mùa đông.

– Quay lại chuyện bạn có làn da của người Anh nhé. Bạn có cảm thấy mình đang đậm chất Anh quốc không?

Tôi cũng thấy vậy. Khi lên máy bay về Anh, khoảnh khắc đặt chân lên xứ sở sương mù, tôi cảm thấy mình đã trở về nhà. Cảm giác rất thân thuộc và đặc biệt… thèm ăn món này món kia cứ rộn rạo trong người.

Tôi sống ở vùng nông thôn nước Anh đến sáu tuổi. Khi chuyển đến Mỹ, mỗi năm tôi đều về Anh hai lần, trong khoảng ba bốn tháng nên nước Anh gắn liền với tuổi thơ của tôi. Giây phút về Anh, tôi cảm thấy thật sự thư giãn.

Thế nhưng, sau đó, khi chuẩn bị về Los Angeles, tôi lại tự nhủ mình đang về nhà. Tôi thường liên hệ mỗi nơi với một điều khác nhau. Nói cách khác, tôi có sự pha trộn giữa hai vùng đất, nhưng đậm chất Anh hơn chút.

– Bạn liên hệ điều gì với thành phố Los Angeles?

Trường học, công việc, mẹ và bạn bè của tôi. Nước Anh gắn bó với tuổi thơ và mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Tôi về Anh để thư giãn và trốn nhịp sống gấp gáp của Los Angeles.

Công chúa lai xinh đẹp

– Tiêu chí chọn hoàng tử trong mộng của bạn?

Anh ấy phải làm cho tôi cười, khiến tôi cảm thấy thật đặc biệt và được là chính mình. Anh ấy còn phải làm cho tôi cảm thấy an toàn và được chiều chuộng đúng mực.

– Chân dung của chàng?

Vẻ ngoài thế nào cũng được, miễn là có những phẩm chất như tôi vừa nói. Thật ra, tôi chưa bao giờ đặt ra một hình mẫu lý tưởng nào cho người yêu của mình.

– Một người nổi tiếng như bạn mà phải lòng ai đó thì sẽ ra sao nhỉ?

Có lẽ sẽ giống Jack phải lòng nàng Rose trong phim “Titanic”. Khoảnh khắc ấy thật khó quên.

– Bạn có thích trở thành công chúa không?

Tôi nghĩ mỗi người đều có một phần Bạch Tuyết trong mình. Bạn có thể tròn xoe mắt trước những gì lạ lẫm. Tuy nhiên, đến lần thứ hai, bạn sẽ rất tự tin và không còn e dè nữa.

Khi mới đến phim trường, tôi không biết điều gì đang diễn ra quanh mình. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên và sợ hãi. Tôi dần trưởng thành và học cách “làm chủ trận đấu”. Sau đó, tôi rất tự tin.

Càng tin tưởng vào bản thân, bạn càng làm được nhiều điều tưởng như không thể. Như vậy, bạn không còn là cô gái non nớt nữa mà sẽ là người trưởng thành.

– Bạn có gặp điều gì giống mụ phù thủy độc ác trong phim không?

Chưa, nhưng tôi biết có những người rất thẳng thắn và sẵn sàng làm bạn hụt hẫng. Tôi từng bị từ chối nhiều lần khi thử vai. Bạn phải tự tin vào bản thân để vượt qua những lần “trượt vỏ chuối” như vậy.

– Bạn chăm sóc nhan sắc thế nào?

Tôi phải tẩy trang vào cuối ngày. Ban ngày, tôi thoa kem chống nắng, dưỡng ẩm và tránh xa ánh nắng. Tôi không quá tham công tiếc việc vì khi căng thẳng, da sẽ tái nhợt.

Các môn thể thao yêu thích của tôi là chạy bộ và bơi lội. Vận động giúp tôi khỏe khoắn và tự tin hơn.

Vẫn là một Lily hồn nhiên

– Bố bạn có cho bạn nhiều lời khuyên không?

Có. Bố mẹ luôn ủng hộ tôi làm những gì mình thật sự yêu thích. Họ nói nếu tôi thực sự đam mê công việc thì đừng để bất cứ ai ngăn cản.

– Bố mẹ nói gì về những thành công của bạn?

Bố rất tự hào. Khi tôi gửi cho bố trailer hoặc bố đọc một bài phỏng vấn về tôi, ông thấy lạ: “Đó là con gái của bố trên màn ảnh sao?”. Mẹ tôi cũng rất tự hào. Tôi nghĩ không riêng gì bố mẹ tôi mà bậc phụ huynh nào cũng vậy.

– Bạn đã đón nhận sự nổi tiếng như thế nào?

Mọi trải nghiệm đều rất mới mẻ. Tuy vậy, tôi vẫn là Lily của hai năm trước.

– Bạn có cách nào để đối phó với cánh paparazzi?

Gần đây, tôi mới gặp trường hợp vừa bước ra cửa đã có 10 paparazzi đang “phục kích” sẵn. Phản ứng của tôi là: “Sao các anh lại đứng đây vì tôi nhỉ? Trên phố còn bao nhiêu người thú vị hơn đấy”.

– Tôi nghĩ bạn đã gặp cảnh này khi đi với bố rồi chứ.

Khi còn là một cô nhóc, tôi chỉ nghĩ paparazzi là người hâm mộ muốn xin ảnh bố tôi. Nó khác kiểu bị 10 tay săn ảnh bám đuôi. Tuy vậy, khi đi trên đường, tôi rất vui khi có ai đó nhận ra mình và đề nghị được chụp ảnh cùng. Điều đó chứng tỏ mọi người quan tâm đến tôi vì chính tôi chứ không phải cái bóng của bố, danh ca Phill Collins như trước đây.

Cảm ơn và chúc bạn thành công hơn nữa.


Theo Cosmopolitan 


From the same category