Từ những đường cắt sắc lạnh cho đến lọn xoăn bồng bềnh, từ sự cổ điển sang trọng cho đến nét nổi loạn đương đại, Liên hoan phim Venice lần thứ 82 ghi dấu một cuộc cách mạng nơi mái tóc được tôn vinh như thứ ngôn ngữ thời thượng sánh ngang cùng váy áo.
Một lần nữa, “thành phố nổi” lại trở thành sàn đấu sắc đẹp – thời trang đáng chú ý hàng đầu. Bên cạnh loạt khoảnh khắc haute couture mãn nhãn, các minh tinh màn bạc tứ xứ còn tập trung biến tấu vô vàn kiểu tóc, khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận cho mùa thu sắp tới.
Hẳn sẽ là một tiếc nuối lớn nếu tuyên bố giải nghệ vào tháng 4 vừa qua của Cate Blanchett trở thành sự thật. Bởi không chỉ mất đi một kỳ tài về diễn xuất mà rất có khả năng, Hollywood còn phải đối mặt với nguy cơ vắng bóng một “tắc kè hoa” thảm đỏ lôi cuốn bậc nhất. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng ta vẫn kịp thời được chiêm ngưỡng diện mạo của nữ minh tinh tại Liên hoan phim Venice năm nay.
Tiếp tục với tôn chỉ tối giản mà sang trọng, Cate lần nữa loại bỏ sự nhàm chán khi cho thấy “độ chín” có thể đạt tới dù duy trì một kiểu phong cách nhất định. “Nhạc trưởng Lydia Tár” xuất hiện cùng tóc búi thấp gọn gàng – một lựa chọn cổ điển cô vẫn luôn ưa thích. Toàn bộ tóc được chải ngược mượt mà, khéo léo điểm thêm lọn tóc rẽ ngôi lệch buông hờ, tạo nên vẻ thanh lịch xen lẫn chút sắc sảo hiện đại. Hoàn thiện vẻ ngoài lần này không thể không kể đến là màn góp công của đôi khuyên tai đính đá to bản gần như đã trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn, phần nào giúp lối makeup đơn điệu của Cate trở nên thăng hạng và tỏa sáng.
Emma tóc dài thẳng, Emma tóc bob xoăn nhẹ, Emma tóc búi cao và sắp tới đây là một Emma… cạo trọc. Xuyên suốt hai thập kỷ, điều duy nhất biến hóa không kém tài nghệ nhập vai trên màn ảnh của Emma Stone xem ra chỉ có những tạo hình tóc tai đầy phong phú của cô nàng. Và kiểu tóc pixie mới đây tại Venice lại khiến danh sách này dài thêm đôi chút.
Còn nhớ ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm ngoái, nữ chính “La La Land” từng chinh phục khán giả nhờ combo tóc tém ngắn sát đầu cùng váy từ nhà mốt Louis Vuitton thì sang đến hiện tại, vẫn chung một công thức quen thuộc ấy, hiệu ứng thậm chí còn bùng nổ hơn cả. Những lọn tóc lởm chởm tựa Mia Farrow trong “Rosemary’s Baby” hôm nào giờ đã chạm gáy và có thể uốn vểnh, tạo thành các lớp layer mềm mại ôm trọn gương mặt. Tương tự như Cate Blanchett, nhà tạo mẫu cũng rẽ mái cho Emma lệch qua một bên, mang lại nét phóng khoáng nhưng tinh tế vừa đủ. Bắt nhịp xu hướng đầm bong bóng Y2K, stylist Petra Flannery hoàn thiện tổng thể bằng một thiết kế phủ đầy sequin của thương hiệu Pháp, giúp “chủ nhân song tượng vàng Oscars” dễ dàng phô diễn cá tính nổi loạn ẩn sau dáng vẻ tưởng chừng mơ mộng.
Có một sự thật rằng phong cách thảm đỏ của Amanda Seyfried chưa bao giờ là chủ đề thảo luận chính tại các chuyên trang và diễn đàn thời trang mỗi mùa sự kiện. Tuy nhiên, điều ấy không đồng nghĩa với việc ngọc nữ 39 tuổi mờ nhạt trong mắt truyền thông hay công chúng. Ngược lại, những lần “diện đâu đẹp đó” của Amanda vẫn thừa sức khiến bất kỳ người qua đường nào phải gật gù công nhận về một gu thẩm mỹ vừa chất lượng vừa ổn định.
Đến với đảo Lido tháng 9 này, ngôi sao “Mean Girls” mang đến một diện mạo ấn tượng khi búi tóc theo dạng top knot bản to được đánh bóng kỹ càng. Sử dụng kỹ thuật sleek finish, hair stylist “ruột” của Amanda – Renato Campora đã chải sát mái tóc cô nàng vào da đầu nhằm tạo bề mặt óng mượt không một sợi bay. Các sợi được gom gọn và cố định ở vị trí đỉnh đầu cao, sau đó xoắn chặt rồi cuộn thành búi lớn. Đáng nói, kiểu búi này không tạo cảm giác cứng nhắc mà hoàn toàn nêu trọn vẻ tinh tế, mẫn tiệp do để lộ hầu hết góc cạnh và đường viền cổ thanh thoát. Sánh đôi cùng sự chỉn chu tuyệt đối của từng lọn tóc còn là chiếc vòng choker nhung đen đính đá, giúp cân bằng lại một tổng thể đang gắng sức trung hòa giữa cái tân thời và cái hoài niệm. Dẫu sao thì, “thành viên The Plastics” cũng là người duy nhất quan tâm tới vòng cổ ở đây.
Tóc Afro kết hợp cùng đầm maxi ư? Thật khó để tưởng tượng! Trong khi khung cảnh phố kênh đào năm nay ngập trong sắc vóc dàn phục trang kiểu cách và dáng tóc điệu đà, Myha’la Herrold lại chọn đi con đường riêng với mái tóc bông xù đặc trưng của người Mỹ gốc Phi bên chiếc váy hở lưng màu nâu bơ ngọt ngào.
Sự tự nhiên chính là điểm cốt yếu giúp tạo hình này trở nên độc bản. Đặc biệt, tính chất bồng bềnh và sống động của kiểu tóc Afro được giữ nguyên vẹn trong dạng phom tròn đều, mang đến năng lượng hoài cổ gợi nhớ thập niên 70. Trong khi dáng tóc “quá khổ” đã là một điểm nhấn quan trọng, lớp trang điểm của sao nữ “Industry” lại quay về triết lý giản lược bằng một làn da được xử lý căng bóng và cặp chân mày lá liễu sắc nét, đủ để tôn vinh các đường nét bẩm sinh thay vì che phủ quá nhiều. Nếu nói về bất cứ sự rườm rà nào khác, thì có chăng cũng chỉ là sự hiện diện của những chiếc khuyên bạc vô tình nhấn nhá cho cánh mũi và đôi tai Myha’la thêm phần nổi bật.
Vẻ ngoài chiết trung của Tilda Swinton dường như luôn trong trạng thái trực chờ phá vỡ mọi rào cản làm đẹp và chuẩn mực mỹ quan thông thường. Và không gì khắc họa điều đó rõ hơn kiểu tóc mohawk dựng phồng đã trở thành dấu ấn phong cách kinh điển của người phụ nữ huyền bí này. Giờ đây, mượn cảnh trời nước Ý, mái đầu “hào hoa” ấy lại nhân dịp mà phô bày một khía cạnh mới – một khía cạnh dịu dàng và thanh thoát không tưởng.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi những lọn tóc vẫn thường được vuốt ngược lộn xộn ra sau chợt đi vào khuôn khổ chỉnh tề. Trên nền bạch kim tinh khôi, đường tóc hoang dại và phóng túng bất ngờ chuyển mình qua cách chải ép gọn gàng, tạo nên một phom dáng tròn trịa, uyển chuyển như một bản thể điêu khắc thời Phục Hưng. Tựa một tuyên ngôn về quyền năng của sự tiết chế, phần makeup nối dài nhịp điệu bằng việc cắt giảm tối đa các bước, chỉ để lại làn da trắng sứ mong manh, cặp má phớt hồng và một đôi môi nhuốm đào nhằm giữ vẻ tươi tỉnh. Dù vậy, chớ nghe những từ như “khuôn mẫu” hay “chừng mực” mà vội nghi ngờ khả năng biến hoá ở “mẹ Kevin”. Bởi, đã bao giờ chúng ta ngưng đặt câu hỏi về tính có thật của Tilda mỗi lần bà sải bước ngoài ánh sáng?