LHP Venice 2021: phim về nạn phá thai và quyền phụ nữ ẳm giải Sư tử vàng - Tạp chí Đẹp

LHP Venice 2021: phim về nạn phá thai và quyền phụ nữ ẳm giải Sư tử vàng

Review

Vượt mặt các đối thủ đáng gờm khác trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Venice 2021, tác phẩm điện ảnh về nạn phá thai năm 1960 “Happening” (L’Eventement) của nữ đạo diễn người Pháp Audrey Diwan gây bất ngờ khi xuất sắc giành được giải “Sư tử vàng” cho bộ phim xuất sắc nhất.

2021 có thể được xem là một năm chiến thắng rực rỡ của các nhà làm phim nữ ở 3 liên hoan phim danh tiếng trên thế giới, bao gồm “CODA” của đạo diễn Sian Heder đoạt “Giải đặc biệt của ban giám khảo” tại LHP Sundance, “Titane” của Julia Ducournau giành giải “Cành cọ vàng” tại Cannes, và mới đây nhất là “Happening” của nữ đạo diễn Audrey Diwan đã thắng giải “Sư tử vàng” tại LHP Venice lần thứ 78 tại Lido, Ý.

“Happening” của Audrey Diwan xuất hiện đúng lúc đạo luật về nạn phá thai hà khắc nhất của đất Mỹ chính thức có hiệu lực tại Texas hồi đầu tháng 9. Tác phẩm phim cũng là chủ đề có sức ảnh hưởng lớn đối quyền phụ nữ, và phong trào “MeToo” đang nở rộ trong những năm qua càng khiến cho “Happening” gây tiếng vang mạnh mẽ hơn cả.

“Happening” là một bộ phim chính kịch Pháp do đạo diễn Audrey Diwan cùng biên kịch Marcia Romano sản xuất. Dựa trên một tiểu thuyết cùng tên những năm 2000 của tác giả Annie Ernaux, bộ phim xoay quanh nhân vật Anne (Anamaria Vartolomei), một cô sinh viên trẻ tài năng với tương lai đầy hứa hẹn phía trước nhưng việc có thai ngoài ý muốn đã khiến cuộc sống của cô phải đối diện với nhiều lựa chọn mang tính bước ngoặt. Khi Annie đến thăm cha của đứa bé (Julien Frison) và thông báo cho anh ta về mong muốn phá thai, anh ta chỉ trích Anne là một người tàn nhẫn, nhưng bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì khi anh ta cũng thoái thác mọi trách nhiệm với đứa bé hoặc tương lai của cô và anh.

Ở thập niên 60, phá thai là hành vi bất hợp pháp và có thể dẫn tới việc ngồi tù hoặc tử hình. Cảm thấy sợ hãi khi đứa trẻ trong bụng ngày càng lớn, Annie đối diện với sự tuyệt vọng hỗn loạn trong tâm trí, không dám tâm sự với bạn bè, càng không dám nói với người mẹ khắt khe. Annie quyết định tìm đến bác sĩ để giải quyết thai nhi. Khi được yêu cầu phá thai cho bệnh nhân, vị bác sĩ cảm thấy lo lắng về những hậu quả pháp lý và rủi ro nghề nghiệp mà anh ấy có thể phải đối mặt, nên đã kê đơn loại thuốc… để tăng cường sức mạnh cho phôi thai của cô gái trẻ.

Annie có thể sẵn sàng chào đón đứa trẻ khi cuộc sống đã ổn định, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô ấy vẫn là một nữ sinh đầy hoài bão, với mong muốn đầu tư cho bản thân, mưu cầu sự nghiệp vững vàng. Thế nhưng, tương lai vô định trong thấy trước mắt tựa hồ như một chiếc thòng lọng đang dần siết chặt lấy cổ Annie.

Tập trung nhiều vào trạng thái cảm xúc hỗn loạn của Annie cũng như những hành động quyết liệt mà cô ấy buộc phải thực hiện để lèo lái cuộc đời mình khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ, nữ đạo diễn xây dựng “Happening” thành một bộ phim kinh dị, tâm lý, trong đó nhân vật chính tham gia vào một cuộc chiến với chính cơ thể của mình. Với hiện trạng nạn phá thai vẫn đang là vấn đề nhức nhối ở nhiều quốc gia, “Happening” như thay cho tất cả phụ nữ trên thế giới mà cất lên tiếng nói, rằng cơ thể của họ và họ có quyền và sự tự do để đưa ra quyết định, “Your body – Your choice”.

Với nội dung đầy nhân văn và sát sườn thực tế, “Happening” tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ về quyền phụ nữ, và gây ấn tượng mạnh đến ban giám khảo cũng như các nhà phê bình điện ảnh. Vượt qua các đối thủ sừng sỏ, bộ phim xuất sắc được nhận cúp “Sư tử vàng” tại đêm trao giải LHP Venice 2021. Chia sẻ về chiến thắng lần này, đạo diễn Audrey Diwan bày tỏ: “Tôi đã làm bộ phim này với sự phẫn nộ, với niềm khao khát bảo vệ quyền phụ nữ. Tôi đã thực hiện tác phẩm này bằng cả tấm lòng, lý trí và trái tim của mình”. Giải thưởng này cũng giúp Audrey Diwan ghi mình vào danh sách 6 nữ đạo diễn giành chiến thắng tại LHP Venice trong nhiều năm qua. “Happening” cũng là bộ phim điện ảnh Pháp thứ 2 “ẳm giải” tại một liên hoan phim lớn sau “Titane” của Julia Ducournau đoạt giải Cannes vào tháng 7.

Bên cạnh đó, giải thưởng cao quý thiếp theo – giải Sư tử bạc đã gọi tên “The Hand of God”, và đạo diễn Jane Campion của “The Power of the Dog”. Sức hấp dẫn trong việc khai thác sự độc đoán, bảo thủ hà khắc ẩn sâu bên trong tính cách nam giới của “The Power of Dog” đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Song song đó, chủ đề mang màu sắc huyền bí trong “The Hand of God” cũng được đánh giá cao, khi kể lại hồi ức tuổi trẻ của chính đạo diễn và bi kịch mất cả cha lẫn mẹ ở tuổi niên thiếu. Tác phẩm được các nhà phê bình xem là một cuốn hồi ký tuyệt đẹp của Paolo Sorrentino và xứng đáng nhận được cơn mưa lời khen trong liên hoan phim lần này.

Ngoài ra, đêm trao giải còn có nhiều giải thưởng dành cho các diễn viên tham gia dự án phim như diễn viên Penelope Cruz (Tây Ban Nha) đã giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” khi vào vai một bà mẹ đơn thân trong “Parallel Mothers” của đạo diễn Pedro Almodovar. Giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” thuộc về John Arcilla (Phillippines) với phim “On The Job: The Missing 8” do Erik Matti đạo diễn, cũng như giải thưởng “Diễn viên mới xuất sắc nhất” cho nam diễn viên Filippo Scotti (Ý), phiên bản thời niên thiếu của Sorrentino trong “The Hand of God”…

Các giải thưởng chính tại LHP Venice lần thứ 78

Sư tử vàng – Phim hay nhất
 “Happening” – Audrey Diwan
Sư tử bạc – Giải thưởng lớn của Ban giám khảo
“The Hand of God” – Paolo Sorrentino
Sư tử bạc – Đạo diễn xuất sắc nhất
Jane Campion – “The Power of Dog”
Cúp Volpi cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Penélope Cruz – “Parallel Mothers”
Cúp Volpi cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
John Arcilla – “On the Job: The Missing 8”
Giải Marcello Mastroianni cho Nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất
Filippo Scotti – “The Hand of God”
Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo
“The Hole” – Michelangelo Frammartino
Kịch bản xuất sắc nhất
“The Lost Daughter” – Maggie Gyllenhaal

Tác giả: Bảo Trân

14/09/2021, 15:32