Lee Do Hyun: Ứng viên tiềm năng cho danh xưng “Quái vật màn ảnh” Hàn Quốc - Tạp chí Đẹp

Lee Do Hyun: Ứng viên tiềm năng cho danh xưng “Quái vật màn ảnh” Hàn Quốc

Đẹp Men +

Chỉ sau 7 năm hoạt động, Lee Do Hyun sở hữu gia tài phim ảnh phong phú, giải thưởng nổi bật và chuyện tình được đông đảo khán giả ủng hộ. Nam diễn viên sinh năm 1995 hiện là ứng viên tiềm năng trở thành “Quái vật màn ảnh” ở cả lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh của xứ sở củ sâm.

Luôn nổi bật từ vai chính đến vai phụ

Lee Do Hyun lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với phim hài chữa lành “Prison Playbook” (2017). Ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai không chỉ giúp anh thu hút khán giả, mà còn nổi tiếng là “cựu hot boy bóng rổ” tại trường cấp 3 anh theo học. Nam diễn viên từng chật vật trong khoảng thời gian theo đuổi nghề diễn. Theo đó, anh theo học diễn xuất khá trễ vì vốn dĩ dự định trở thành vận động viên bóng rổ. Thế nhưng sau khi xem bộ phim “Sunflower” (2006) và tham gia các buổi đóng kịch tại trường học, anh quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất. 

Điều kiện gia đình không cho phép và cả bố mẹ không ai theo nghệ thuật, nên bố Lee Do Hyun đã kịch liệt phản đối con trai theo đuổi ước mơ. Thậm chí, mẹ anh đã lén đăng ký cho nam diễn viên theo học tại các lớp đào tạo vào mỗi tối, còn Lee Do Hyun đã làm thêm nhiều công việc để chi trả học phí. Mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp. Lee Do Hyun thi đậu đại học Chung Ah, một trong những ngôi trường danh giá về mảng nghệ thuật tại Hàn Quốc. Không lâu sau đó, anh đầu quân vào Yuehua Entertainment và trở thành “gà đẻ trứng vàng” của công ty. 

Sau vai cameo với phiên bản Lee Joon Ho thời trẻ, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai phụ trong các phim truyền hình từ năm 2017 – 2018 như “Still 17”, “Clean With Passion For Now”. Năm 2019, Lee Do Hyun trở thành nam thần được fan nữ yêu thích với vai phụ Go Cheong Myeong trong siêu phẩm rating “Hotel Del Luna”. Năm 2020, anh hóa thân thành Hong Dae Young/Go Woo Young, hợp tác với đàn chị Kang Ha Neul hơn 17 tuổi trong tác phẩm truyền hình “18 Again”. Đây là vai diễn đánh dấu cột mốc thành công đầu tiên của Lee Do Hyun ở vai nam chính. Kể từ lúc này, có thể nói rằng Lee Do Hyun là cái tên “bất bại” của màn ảnh Hàn. 

Bởi lẽ, anh liên tục đại thắng với hình tượng nhân vật đa dạng, chẳng hạn Lee Eun Hyeok trong series quái vật “Sweet Home” (2020 – 2024), hay gần đây nhất là Jang Geon Woo trong tác phẩm hành động, trinh thám nổi tiếng xứ Hàn “Death’s Game” (2024). Trong khối gia tài phim ảnh, thì “Youth Of May” (2021), “The Glory” (2022 – 2023), “The Good Bad Mother” (2023) và “Exhuma” (2024) là bộ tứ tác phẩm minh chứng rõ nhất cho khả năng diễn xuất của Lee Do Hyun.

Với nhân vật Hwang Hee Tae, anh hóa thân thành cậu sinh viên trải qua mối tình đầy đau thương của thập niên 90 trong “Youth Of May”. Qua đến “The Glory” với bác sĩ thẩm mỹ Joo Yeo Jeong, anh trợ giúp nữ chính giáng xuống loạt “đao phủ” đầy thâm thuý. Nam diễn viên tiếp tục với cậu con trai Kang Ho, vừa là người lớn lạnh lùng, vừa là đứa trẻ ngây ngô vì bị mất trí nhớ trong “The Good Bad Mother”. Sau cùng là thầy đồng Bong Gil trong tác phẩm điện ảnh huyền bí “Exhuma”, được biết với tựa Việt là “Quật Mộ Trùng Ma”.

Với dàn nhân vật có chiều sâu phát triển và nặng tâm lý, Lee Do Hyun nhanh chóng trở thành nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn. Không chỉ được công chúng công nhận, mà anh đã sớm được xướng tên ở hạng mục “Nam diễn viên mới xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Baeksang lần thứ 57 sau 3 năm diễn xuất. 

Chuyện tình được cả xứ Hàn chúc phúc 

Thông thường, nam thần mỹ nữ trong giai đoạn được công chúng chú ý sẽ rất khó hẹn hò. Thế nhưng, Lee Do Hyun lại là ngoại lệ. Theo đó, bạn gái của anh, Lim Ji Yeon chính là bạn diễn kiêm kẻ thù trong tác phẩm “The Glory”. Cô thủ vai ác nữ Park Yeon Jin, phóng viên dự báo thời tiết xinh đẹp với sở thích “bạo lực học đường”. 

Chuyện tình của cả hai được Dispatch công bố ngày 1.4.2023. Vì thế, dư luận đều cho rằng đây chỉ là trò đùa ngày Cá tháng 4 từ trang báo này. Chỉ vài tiếng sau, công ty chủ quản của cặp đôi đã chính thức xác nhận. Nguồn tin nội bộ còn tiết lộ rằng cả hai rất “hợp cạ”, và bắt đầu chân thành tìm hiểu từ giai đoạn thảo luận kịch bản “The Glory”.

Bởi thành công của tác phẩm và thời điểm công bố khéo léo sau khi “The Glory” kết thúc công chiếu, chuyện tình của cặp đôi được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Lim Ji Yeon không ngần ngại gọi tên bạn trai “Do Hyun-nie” trong lúc nhận giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Baeksang năm 2023. Khoảnh khắc cũng trở nên viral và được công chúng cảm thán vì quá đỗi tình cảm.

“Tân binh quái vật” trong “Exhuma”

“Exhuma” là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Lee Do Hyun. Dựa trên tiểu thuyết huyền bí “Tomarok” của tác giả Lee Woo Hyuk, chuyện phim “Exhuma” theo chân 2 pháp sư Sang Deok (Choi Min Sik) và Hwa Rim (Kim Go Eun) khai quật ngôi mộ tổ tiên của gia đình Hàn kiều, nhằm phá giải lời nguyền đang bao trùm lên dòng họ giàu có này. 

Trong đó, Bong Gil (Lee Do Hyun) bị mắc bệnh tâm thần được Hwa Rim cứu chữa, anh đã theo cô và trở thành pháp sư. Bong Gil được đạo diễn Jang Jae Hyun lấy cảm hứng từ nhân vật có thật ngoài đời. Anh từng mắc bạo bệnh buộc từ bỏ bộ môn bóng chày. Sau khi đọc kinh văn, anh cảm thấy căn bệnh có chuyển biến tích cực, và quyết định xăm kinh văn khắp cơ thể. Đạo diễn đã xăm trên người Bong Gil những dòng kinh văn Shaman, dòng đạo truyền thống lâu đời tại Hàn Quốc. Vì là trung gian để con người nói chuyện với Thần linh, nên các pháp sư phải xăm kinh để xin các vị thần đạo giáo bảo vệ bản thân và gia đình khỏi các linh hồn, tà ma. 

Với nội dung kỳ bí dựa trên các đạo giáo có thật tại Hàn, “Exhuma” là bài toán mới lạ đối với Lee Do Hyun. Anh không còn là nam thần với vẻ ngoài lãng tử trong dòng phim truyền hình, mà giờ đây phải lăn xả hết mình để khắc họa rõ sự điên cuồng và ma mị chỉ trong gần 120 phút trên màn ảnh rộng. 

Anh được bạn diễn Kim Jae Cheol khen ngợi vì sự nhiệt huyết với nghề. Ngày ghi hình cuối cùng của “The Good Bad Mother” kết thúc lúc tối muộn, và Lee Do Hyun đã đến phim trường “Exhuma” ngay khi rạng sáng. Anh tranh thủ đọc kịch bản và nhập tâm vào nhân vật trong khi di chuyển giữa 2 địa điểm. Dù tuổi nghề và tuổi đời nhỏ nhất trong bộ tứ diễn viên chính, Lee Do Hyun đã xuất sắc trở thành “Tân binh quái vật” khi đứng cạnh “Tượng đài điện ảnh” Choi Min Sik, “Quái vật điện ảnh” Yoo Hae Jin và “Nàng thơ xứ Hàn” Kim Go Eun.

“Exhuma” đã bán hơn 6 triệu vé tại Hàn dù thuộc thể loại kén người xem. Đây là dòng phim K-occult, chuyên kể về tín ngưỡng, đạo giáo và pháp sư có thật tại Hàn Quốc đã qua tham vấn từ chuyên gia. Phim được thị trường nội địa Hàn hưởng ứng tích cực, và riêng Lee Do Hyun được khán giả khen nức nở. Thành công của “Exhuma” mang lại kỳ vọng phát triển dòng phim K-occult, nhằm quảng bá đặc sắc văn hoá, con người xứ Hàn. “The Priests” (2015), “Svaha: The Fifth Finger” (2019), “Revenant” (2023),… là những tác phẩm tiêu biểu thuộc dòng phim này.

Như vậy, với sự xuất hiện của “Exhuma”, Lee Do Hyun đã sưu tầm gần như đầy đủ các thể loại phim ảnh. Thành công hiện tại của Lee Do Hyun không chỉ đến từ tài năng vốn có, mà còn là sự chăm chỉ và nỗ lực theo đuổi đam mê. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng, diễn xuất đến với anh hết sức tự nhiên. Anh yêu thích diễn xuất và luôn không ngừng học hỏi, trau dồi, cũng như thử thách bản thân khi có cơ hội. 

Tác giả: Minh Anh

11/03/2024, 14:00