Leandro và Anthony Hoàng: Cuộc tình không thể thiếu âm nhạc và những điệu nhảy - Tạp chí Đẹp

Leandro và Anthony Hoàng: Cuộc tình không thể thiếu âm nhạc và những điệu nhảy

Sống

Leandro Cohen khi viết ca khúc nổi tiếng “Dance me to the end of love” vào năm 1984 có lẽ không tưởng tượng được rằng sau này sẽ có hai chàng trai trẻ bắt đầu chuyện tình của mình bằng chính những bước nhảy như vậy ở một quán bar cổ giữa lòng London. Anthony Hoàng là người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở California. Leandro Marcelino là người Tây Ban Nha. Cuộc tình của họ không thể thiếu âm nhạc và những điệu nhảy.

Âm nhạc là gia vị tuyệt vời của xúc cảm

Người ta không hay đến quán bar vào tối thứ Ba, nhưng hôm đó là ngoại lệ với cả Leandro và Anthony. Cả hai đều xuất hiện ở bữa tiệc karaoke theo lời rủ rê của bạn bè. Họ đều có ý định rời khỏi London vào ngày hôm sau cho những chuyến đi riêng. Cô bạn của Leandro tiến lại gần Anthony bắt chuyện rồi giới thiệu hai anh chàng với nhau. “Lúc đó cũng hơi ngà ngà say, nhưng tôi nhớ mình đã nhảy đến gần sáng với Leandro, nụ hôn đầu tiên của cả hai cũng diễn ra đêm đó”, Anthony nhớ lại.

Anthony Hoàng
Người mẫu tự do, phiên dịch viên tiếng Anh và tiếng Pháp
Leandro Marcelino
Chủ tiệm gốm Hey Camel Ceramics

9 năm trước, ở thời điểm Tinder còn chưa là một khái niệm, họ đã gặp nhau theo cách không thể cổ điển hơn. Anthony đang theo học chương trình thạc sĩ ở Đại học Kinh tế London, còn Leandro đến London để vừa làm việc vừa học tiếng Anh. Vì muốn trò chuyện với Anthony quá, anh mới đánh liều nhắn tin cho đối phương dù vẫn còn ngượng ngập với vốn liếng tiếng Anh vụng về của mình. Leandro mất nhiều thời gian cho việc trả lời tin nhắn nhưng Anthony đủ kiên nhẫn để lắng nghe, những trao đổi cứ thế kéo dài cho đến ngày cả hai gặp lại. Khác biệt ngôn ngữ chưa bao giờ là rào cản quá lớn, bởi họ tìm được thứ ngôn ngữ khác để cảm nhận: nguồn năng lượng họ chia sẻ từ một đêm nhảy cùng nhau.

Gặp nhau trên sàn nhảy, và âm nhạc là thứ gia vị tuyệt vời cho tình yêu của họ. Địa điểm hẹn hò thường xuyên của hai người là những buổi biểu diễn của các nhóm nhạc tên tuổi lúc bấy giờ ở London, từ Grimes, King Krule, Girls cho đến Portugal The Man hay Chairlift. Anthony thích hình ảnh Leandro nhảy theo giai điệu guitar từ những bản tình ca Tây Ban Nha cổ mỗi sáng, cũng vì thế anh bắt đầu yêu thích và nghe nhiều hơn âm nhạc của những danh ca gạo cội thế kỷ trước như Chavela Vargas hay Celia Cruz.

Họ có nhiều kỉ niệm với âm nhạc, đáng nhớ đến độ chỉ cần nhắc đến là tức khắc nhìn vào mắt nhau. “Ngày 11/2/2012, khi đang nhảy ở chính quán bar hai đứa gặp nhau lần đầu tiên thì chúng tôi nghe tin Whitney Houston qua đời. Tôi nhớ khoảng khắc hai đứa ở bên cạnh nhau khi DJ chuyển sang bật ca khúc để tưởng nhớ bà. Đến giờ, đó vẫn là kỉ niệm đáng nhớ nhất với cả hai”.

Kết hôn sau một cuộc đi dạo

Nếu đắm chìm vào tình yêu là một cơn điên tạm thời, nói như cách của Louis de Bernière, vậy thì có quá nhiều khoảnh khắc điên rồ trong mối tình này. Họ thậm chí không nhớ ai là người tỏ tình. Chưa ai từng nghĩ mình dám kết hôn chỉ sau một cuộc chuyện trò khi đi dạo, 8 năm trước, chỉ để Anthony có thể ở lại Châu Âu làm việc. Tréo ngoe ở chỗ sau đó không lâu, Anthony được mời về Sài Gòn làm việc. Leandro không thấy khó khăn gì khi quyết định khăn gói về Sài Gòn cùng chồng mình.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã trở thành một đội, vì thế dù có đi đâu làm gì cũng không quan trọng một khi có đối phương ở bên. Nhưng với người khác thì đúng là chuyện này cũng hơi điên rồ thật, sếp tôi khi đó nghe tôi xin nghỉ việc để chuyển đến Việt Nam còn nghĩ tôi nói đùa”, Leandro kể.

Sài Gòn là vùng đất xa lạ với cả hai: lần đầu tiên họ sống ở thành phố Châu Á, lần đầu tiên họ lên máy bay di chuyển 14 tiếng đồng hồ. Với Leandro, Sài Gòn còn là nơi giúp anh tìm ra công việc mình đam mê: “Tôi quyết định học làm gốm cho vui vì vốn thích nghệ thuật, rồi mọi chuyện đưa đẩy khiến tôi gây dựng xưởng gốm của mình bây giờ, tất nhiên Anthony đã hỗ trợ tôi rất nhiều”.

Ấn tượng ban đầu về đối phương không thay đổi quá nhiều sau 9 năm gắn bó. Anthony với Leandro vẫn là một anh chàng cao lênh khênh ấm áp và kiên nhẫn. Còn với Anthony, Leandro có tâm hồn dịu dàng, đôi khi như một “ông già” và đặc biệt rất mê mèo.

Dĩ nhiên không phải lúc nào cả hai cũng hòa hợp, vốn Anthony là người hướng ngoại trong khi Leandro khá hướng nội. Sự cuốn hút ban đầu sẽ không đủ để gắn bó hai con người đến từ hai nền văn hóa khác nhau nếu không có nỗ lực thấu hiểu đối phương thông qua những cuộc tranh luận về nghệ thuật, những chuyến đi. Du lịch đúng là cách tốt nhất thử thách một mối quan hệ: hoặc phá vỡ nó, hoặc làm nó vững chắc thêm. Anthony và Leandro ở trường hợp thứ hai. Khác biệt có khi còn là điểm thuận lợi, Anthony thường sẽ là người lên kế hoạch và đặt vé trong khi Leandro tìm kiếm những địa điểm văn hóa hay.

“Trước đây chúng tôi thường muốn khám phá càng nhiều địa điểm văn hóa càng tốt, giờ thì cả hai chỉ muốn vào siêu thị. Chúng tôi là cặp đôi như vậy đấy: nuôi ba chú mèo và đam mê siêu thị, thỉnh thoảng hứng lên thì bật nhạc và nhảy cùng nhau. Cuộc sống như vậy là vui”.

Sản xuất: Hellos.
Nhiếp ảnh: Huynh Trần – Trợ lý: Nguyễn Hiền
Trang điểm: Đinh Trần
Trang phục: Gentleman by Truong Thanh Hai


DARE

Đẹp số 257 mời bạn cùng gặp gỡ những con người có trái tim dũng cảm.
Họ dám vùng chạy khỏi cao ốc, học cách du hành, khám phá thế giới để có được cả sự nghiệp và hành tinh trong tay.
Họ dám chơi với đủ thứ, từ cây bút đến ca từ, với cả những chất liệu truyền thống để làm nên các sáng tạo đẹp đẽ mang hơi thở “made in Vietnam” đầy kiêu hãnh.
Họ dám sáng tạo đến tận cùng, bởi luôn “bị” nỗi sợ hãi sự tụt hậu đẩy về phía trước.
Cuối cùng và không thể thiếu, họ dám yêu, dám sống qua bão lửa để viết nên những bản tình ca tuyệt đẹp giữa cả thời chiến lẫn thời bình.
Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, người bạn đời của cố nhạc sĩ Thuận Yến đã gói chữ “Dám” lại thế này: “Cứ được sống đúng là mình, đó mới là ‘dám’ nhất!”.
Còn bạn thì sao?

Tác giả: Vân Anh

22/10/2020, 13:00