Lễ trao giải Baeksang lần thứ 60: Thuyết phục nhưng không đủ kịch tính - Tạp chí Đẹp

Lễ trao giải Baeksang lần thứ 60: Thuyết phục nhưng không đủ kịch tính

Giải Trí

Ngày 7/5, lễ trao giải Baeksang lần thứ 60 chính thức diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Giải thưởng màn ảnh thường niên quy tụ đông đảo ngôi sao và khán giả tham dự. Năm nay, Baeksang nhận phản hồi tích cực với các màn trao giải thuyết phục, tuy nhiên không đủ kịch tính vì đa số kết quả đều dễ dàng dự đoán.

“Moving” chễm chệ ngôi vị cao quý nhất 

Hạng mục Grand Prize (Daesang) – mảng truyền hình thuộc về “Moving”. Dù không được phát sóng rộng rãi ở đài cáp quốc gia mà chỉ trên nền tảng Disney+, “Moving” vẫn được khán giả ủng hộ vì motif phim mới lạ. Tựa phim theo thể loại siêu anh hùng, xoay quanh những nhân vật sở hữu siêu năng lực ẩn mình trong vỏ bọc của người thường. Ở cuộc sống thường nhật, họ chật vật đối mặt với những áp lực tài chính, gia đình, trường học,… còn khi khoác lên sức mạnh vốn có, họ hợp sức giúp đỡ nhau để chống lại kẻ ác. 

Với nội dung phản ánh thực tế xen lẫn tình tiết hư cấu, “Moving” mở ra hy vọng truyền tải dòng phim siêu anh hùng một cách sâu sắc đến khán giả. Bộ phim còn giúp biên kịch Kang Full được xướng tên ở hạng mục “Kịch bản phim xuất sắc nhất”. Sau siêu phẩm “Squid Game”, thì “Moving” cũng là tác phẩm thứ 2 được dựa trên webtoon chiến thắng Daesang. 

Về phía mảng điện ảnh, không quá bất ngờ khi đạo diễn Kim Seong Soo (“12.12: The Day”) được xướng tên ở cả hạng mục Grand Prize và “Phim điện ảnh xuất sắc nhất”. Tác phẩm quy tụ “Ông hoàng phòng vé” Hwang Jung Min và tài tử Jung Woo Sung. Dựa trên cuộc đảo chính quân sự có thật vào 12.12.1979 tại Hàn Quốc, tựa phim xuất sắc cán mốc hơn 13 triệu lượt xem toàn cầu, với mức doanh thu gấp 5 lần so với kinh phí 18 triệu đô và là phim điện ảnh bán vé nhiều nhất tại Hàn năm 2023. 

Mảng truyền hình: Danh hiệu Thị hậu gây tranh cãi

Nam diễn viên Nam Goong Min trở thành “Nam chính xuất sắc nhất” cho nhân vật Lee Jang Hyeon, chàng thiếu gia quyết tâm độc thân nhưng lại đem lòng yêu cô tiểu thư Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin). Vai diễn đánh dấu màn trở lại của tài tử 46 tuổi với dòng phim cổ trang sau 10 năm. Đây cũng là tựa phim hiếm hoi anh thủ vai chính diện. Với ánh mắt sắc lạnh, sự nghiệp của Nam Goong Min gần như gắn liền với nhân vật phản diện trong các phim điện ảnh. Vì vậy, quyết định thay đổi hình tượng hoàn toàn trái ngược đã chinh phục khán giả và dàn ban giám khảo để trở thành Thị đế. 

Đồng thời, “My Dearest” của nhà đài MBC cũng là tựa phim chiến thắng hạng mục “Phim truyền hình xuất sắc nhất”. Phim chiến thắng các ứng viên khác là “The Good Bad Mother”, “Moving”, “Revenant”, “My Dearest”, và “Daily Dose of Sunshine”, với rating cao nhất trong khung giờ phát sóng là 12%. 

Về phía hạng mục “Nữ chính xuất sắc nhất”, Hoa hậu Honey Lee với màn thể hiện trong “Knight Flower” được nhận xét không đủ đột phá dù kinh nghiệm diễn xuất phong phú. Theo đó, hạng mục này vốn dĩ gây tranh cãi từ giai đoạn đề cử vì thiếu vắng các Thị hậu Baeksang, gồm Kim Tae Ri với nhân vật “nửa ác nửa thiện” Gu San Yeong (“Revenant”), hay Han Hyo Joo với “người mẹ đơn thân” Lee Mi Hyun (“Moving”). Khi cái tên Honey Lee được xướng lên, chiến thắng này còn để lại tiếc nuối nhiều nhất với “bà mẹ tồi” Jin Young Soon trong “The Good Bad Mother”, do “Quý bà da beo” Ra Mi Ran đảm nhận.

Mảng điện ảnh: Ảnh đế và Ảnh hậu không khó đoán

Tương tự các năm trước, hạng mục điện ảnh đều được dự đoán chính xác ngay từ giai đoạn đề cử dù sở hữu ứng viên “đáng gờm” là Lee Byung Hun (“Concrete Utopia”), Hwang Jung Min (“12.12: The Day”), Choi Min Sik (“Exhuma”) và “Kim Yoon Seok (“Noryang: Deadly Sea”). Cuối cùng, danh hiệu Ảnh đế đã thuộc về “Ông hoàng phòng vé” Hwang Jung Min. Dù là gương mặt quen thuộc từng chinh chiến tại vô số giải thưởng lớn nhỏ, song đây là năm đầu tiên anh chiến thắng Baeksang với hạng mục “Nam chính xuất sắc nhất” ở tuổi 54.

Trước đó, tài tử từng được đề cử 4 lần ở đồng hạng mục nhưng không thể giành cúp. Sau danh hiệu Ảnh đế tại Baeksang năm nay, thì anh chỉ cần thêm 1 chiến thắng tại Buil Film Awards để trở thành nam diễn viên sở hữu bộ 6 chiếc cúp điện ảnh danh giá nhất tại Hàn Quốc. 

“Nàng thơ xứ Hàn” Kim Go Eun lần đầu tiên trở thành Ảnh hậu với tác phẩm điện ảnh thứ 16 trong sự nghiệp. Theo đó, cùng màn “lên đồng” với pháp sư Hwa Rim trong “Exhuma”, nữ diễn viên gần như chắc suất chiến thắng tại Baeksang năm nay. Trong phim, cô không ngại lăn xả để khắc hoạ trọn vẹn vẻ ma mị của nhân vật. Điều này không chỉ giúp Kim Go Eun sở hữu vai diễn để đời, mà còn tránh bị lu mờ trước dàn bạn diễn nam là “Tượng đài điện ảnh” Choi Min Sik, “Quái vật điện ảnh” Yoo Hae Jin và “Tân binh điện ảnh” Lee Do Hyun.

“Exhuma” cũng là phim sở hữu “Âm thanh hay nhất”, và Lee Do Hyun đã sắm thêm chiếc cúp ở đồng hạng mục “Nam tân binh xuất sắc nhất” ở mảng điện ảnh. 

Lễ trao giải Baeksang lần thứ 60 không quá kịch tính với những cái tên “làm mưa làm gió”, nhưng được lòng khán giả vì đảm bảo sự công tâm và danh giá của giải thưởng. Ngoài những hạng mục đáng chú ý như trên, thì chiến thắng kép cho hạng mục “Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” đều thuộc về dàn diễn viên “Mask Girl” – Ahn Jae Hong và Yeom Hye Ran càng cho thấy sự lên ngôi của web series. Hàn Quốc giờ đây không chỉ là phim truyền hình tình cảm dài tập, mà còn là thể loại tâm linh, báo thù, siêu anh hùng ở cả dòng phim truyền hình, điện ảnh và web series. 

KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI NGHỆ THUẬT BAEKSANG LẦN THỨ 60

HẠNG MỤC TRUYỀN HÌNH

Daesang (Grand Prize): “Moving”

Phim xuất sắc nhất: “My Dearest”

Nam chính xuất sắc nhất: Nam Goong Min (“My Dearest”)

Nữ chính xuất sắc nhất: Honey Lee (“Knight Flower”)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Han Dong Wook (“The Worst of Evil”)

Kịch bản xuất sắc nhất: Kang Full (“Moving”)

Nam phụ xuất sắc nhất: Ahn Jae Hong (“Mask Girl”)

Nữ phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye Ran (“Mask Girl”)

Nam tân binh xuất sắc nhất: Lee Jung Ha (“Moving”)

Nữ tân binh xuất sắc nhất: Yoo Na (“The Kidnapping Day”)

Kỹ thuật xuất sắc nhất:  Kim Dong Shik, Im Wan Ho (“Whales and I” – camera)

Nam Nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Na Young Suk

Nữ Nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Hong Jin Kyung

Show Tạp kỹ xuất sắc nhất: MBC “Adventure by Accident 2”

Show giáo dục xuất sắc nhất: KBS1 “Japanese Person Ozawa”

HẠNG MỤC ĐIỆN ẢNH

 Daesang: Đạo diễn Kim Seong Soo (“12.12: The Day)

 Phim xuất sắc nhất: “12.12: The Day”

 Nam chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min (“12.12: The Day”)

Nữ chính xuất sắc nhất: Kim Go Eun (“Exhuma”)

 Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun (“Exhuma”)

 Đạo diễn tân binh xuất sắc nhất:  Lee Jung Hong (“A Wild Roomer”)

Kịch bản xuất sắc nhất: Yoo Jae Sun (“Sleep”)

Nam phụ xuất sắc nhất: Kim Jong Soo (“Smugglers”)

Nữ phụ xuất sắc nhất:  Lee Sang Hee (“My Name is Loh Kiwan”)

Nam tân binh xuất sắc nhất: Lee Do Hyun (“Exhuma”)

Nữ tân binh xuất sắc nhất:  BIBI (“Hopeless”)

 Kỹ thuật xuất sắc nhất: Kim Byung In (“Exhuma” – Âm thanh)

 Gucci Impact: “You And I”

 Nghệ sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Kim Soo Hyun, Ahn Yu Jin

Tác giả: Minh Anh

08/05/2024, 13:24