Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30: Tống Giai chiến thắng thuyết phục, Cận Đông thắng giải Nam chính đầu tiên

Vừa qua, lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30 đã tìm ra chủ nhân của những giải thưởng danh giá nhất. Các diễn viên và phim truyền hình được vinh danh đều nhận về phản ứng tích cực của khán giả. Đặc biệt, không thể thiếu những khoảnh khắc cổ vũ và chúc mừng nhau ngập tràn cảm xúc giữa những người đồng nghiệp.

Lễ trao giải Bạch Ngọc Lan (hay còn được gọi là Liên hoan Phim truyền hình quốc tế Thượng Hải) là liên hoan phim truyền hình lớn nhất ở Đông Á. Bạch Ngọc Lan trao giải cho cả phim nội địa và phim quốc tế thông qua bỏ phiếu bởi một ban giám khảo gồm các diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn và người viết kịch bản từng đoạt giải. Đây được coi là một trong những giải thưởng phim truyền hình có uy tín nhất, cùng với giải Phi thiên và Kim ưng.

Danh sách các diễn viên và tác phẩm thắng giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30 có thể tương đối xa lạ với khán giả Việt Nam, vì họ không phải những tên tuổi có độ ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Các giải thưởng được trao cho những diễn viên, tác phẩm tập trung vào giá trị cốt lõi của điện ảnh – kịch bản chặt chẽ, diễn xuất ấn tượng, hình ảnh chỉn chu – chứ không phải dựa vào fandom đông đảo, giá trị thương mại cao hay bán được nhiều bìa tạp chí. Như ông Trần Bảo Quốc – Chủ tịch Ban giám khảo đã phát biểu: “Điều mà Giải thưởng Bạch Ngọc Lan coi trọng nhất không phải là danh tiếng, mà là sự chân thành trong sáng tạo – chân thành với vai diễn, chân thành với thời đại và chân thành với khán giả”.

Giải thưởng “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” được trao cho Cận Đông, với vai diễn Tập Trọng Huân trong “Những Năm Tháng Tây Bắc”. Bộ phim kể câu chuyện về hành trình mà Tập Trọng Huân và những nhà cách mạng vô sản thế hệ cũ khác đã lật đổ chính quyền Tưởng Giới Thạch chỉ từ những kết nối manh nha, nhỏ lẻ ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Cầm trên tay chiếc cúp nam “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” đầu tiên trong sự nghiệp, Cận Đông không khỏi xúc động: “Theo như tôi nhớ thì tôi chưa từng giành giải thưởng ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ cho bất kỳ bộ phim truyền hình nào. Tôi bắt đầu trong ngành này vào năm 1992 và quay ‘Những Năm Tháng Tây Bắc’ vào năm 2023, tức là mất hơn 30 năm. Tôi không ngờ rằng mình sẽ nhận được vinh dự như vậy ở tuổi này với Bạch Ngọc Lan. Trong hạng mục này, Vương Bảo Cường, Vương Kiêu, Vu Hòa Vỹ và Trương Nhược Quân đều xuất sắc hơn tôi… So với cúp giải thưởng thì danh tiếng truyền miệng của khán giả còn khiến tôi bận tâm hơn rất nhiều!”

Vai diễn của Cận Đông trong “Những Năm Tháng Tây Bắc” được đánh giá cao nhờ thái độ chuyên nghiệp, diễn xuất tự nhiên và tạo hình sát với thực tế, góp phần làm “gần gũi hoá” hình tượng của một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất Trung Quốc.

Danh sách Thị hậu của Bạch Ngọc Lan đã được viết thêm một cái tên mới: Tống Giai. Vai diễn Trương Quế Mai trong phim “Khi Hoa Trên Núi Nở Rộ” có thể coi là một vai diễn đột phá trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Cô đã chứng minh rằng một diễn viên thực lực có thể mang đến sức sống mới cho một câu chuyện quen thuộc. Đặc biệt, bài phát biểu nhận giải của Tống Giai nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của khán giả.

Cô đã vinh danh tất cả những người phụ nữ cùng tham gia hoạt động nghệ thuật: “Tôi muốn đặc biệt cảm ơn tất cả các nữ diễn viên xuất sắc đã lọt vào danh sách đề cử cuối cùng. Mọi người đều tỏa sáng trong tác phẩm của mình, và tôi là người may mắn nhất. Tôi biết chúng ta đã là việc chăm chỉ vì điều gì. Chúng ta chọn đứng ở đây, không phải vì chúng ta trẻ trung và xinh đẹp, không phải vì chúng ta cân bằng tốt giữa sự nghiệp và gia đình, càng không phải vì chúng ta đang mặc những bộ trang phục đẹp nhất, hợp mốt nhất. Mà là vì chúng ta có khả năng sáng tạo, khả năng hoàn thành một tác phẩm và khả năng hoàn thành một vai diễn. Tôi muốn chúc phúc cho ngành nghề của chúng ta. Tôi tin rằng những người làm văn hoá – nghệ thuật như chúng ta có thể đến gần hơn nữa và chiếm trọn trái tim của khán giả bằng các tác phẩm của mình. Bởi vì muôn hình vạn trạng của cuộc sống luôn có sức hấp dẫn lớn nhất. Chân – thiện – mỹ mãi mãi có sức biểu đạt cao nhất. Chúc các bạn sẽ có thể nở rộ như những đóa hoa kiên cường trên vùng núi cao, ước mơ không bao giờ vụt tắt!”

Vai diễn Trương Quế Mai trong phim “Khi Hoa Trên Núi Nở Rộ” giúp Tống Giai đăng quang Thị Hậu. 

Tưởng Kỳ Minh đã vinh dự được trao cúp “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” nhờ vai diễn trong phim “Chuyện Xưa Nơi Biên Thùy”. Sở hữu ngoại hình thô ráp không quá “ăn khách”, không đánh bóng tên tuổi bằng drama, cũng không có thế lực nâng đỡ, Tưởng Kỳ Minh đã dùng “vũ khí” duy nhất để chinh phục khán giả: năng lực diễn xuất chân thực. Nam diễn viên trẻ thừa nhận rằng mình là một người không có sự tự tin, nhưng “Giải thưởng này đã giúp tôi tự tin hơn và cho phép tôi từng bước phát triển trong ngành này”. Một chiến thắng xứng đáng khác là Tưởng Hân với giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Dù đã được dự đoán thắng giải với tỉ lệ cao nhất nhờ vào diễn xuất quá ấn tượng trong phim “Người Trong Hẻm Nhỏ”, nhưng nữ diễn viên vẫn không khỏi xúc động, vì phải đến lần đề cử thứ ba cô mới có thể chạm tay vào chiếc cúp Ngọc Lan danh giá.

Tưởng Hân và Tưởng Kỳ Minh đều đã chiến thắng thuyết phục với những vai diễn vô cùng ấn tượng.

Giải thưởng “Phim truyền hình Trung Quốc xuất sắc nhất” đã thuộc về “A Lạp Thái Của Tôi”. Đây là chiến thắng không quá bất ngờ, vì bộ phim được coi là “hắc mã” xuất sắc nhất năm 2024. “A Lạp Thái Của Tôi” khắc họa độc đáo câu chuyện về cuộc sống và tình yêu của những người dân du mục Kazakh trên vùng thảo nguyên A Lạp Thái rộng lớn. Những cảnh quay góc rộng tuyệt đẹp vừa hùng vĩ vừa thơ mộng cũng đã đem về cho bộ phim giải “Quay phim xuất sắc nhất”. Trong khi đó, cúp Ngọc Lan cho hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” đã thuộc về Phí Chấn Tường với phim “Khi Hoa Trên Núi Nở Rộ”. Việc chiến thắng ở hai hạng mục quan trọng đã góp phần khẳng định thành công của bộ phim hoàn toàn đến từ cốt lõi về nội dung và diễn xuất, chứ không đơn thuần là vì chủ đề ấn tượng hay nhân vật có thật.

Giải “Phim hay nhất” thuộc về “A Lạp Thái Của Tôi”

Ở hạng mục “Kịch bản gốc xuất sắc nhất”, Bạch Ngọc Lan dành sự vinh danh cho bộ phim đề tài điều tra phá án “Tôi Là Cảnh Sát Hình Sự”. Giải thưởng “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” đã thuộc về “Câu Chuyện Hoa Hồng”, bộ phim do Lưu Diệc Phi đóng chính đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả Việt Nam. Với thẩm mỹ hình ảnh thời Đường lộng lẫy, phồn hoa đến choáng ngợp của mình, “Quốc Sắc Phương Hoa” đã chiến thắng thuyết phục ở hạng mục “Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất”. Và cũng nhờ hiệu quả quảng bá văn hóa sâu rộng của phim, nữ diễn viên chính Dương Tử đã được trao danh hiệu “Đại sứ quảng bá chương trình truyền hình Trung Quốc ở nước ngoài”, cùng với nam diễn viên Trương Nhược Quân. Ngoài ra, Ban giám khảo đã đặc biệt bình chọn cho hai bộ phim ấn tượng nhất là “Những Năm Tháng Tây Bắc” và “Tôi Là Cảnh Sát Hình Sự”.

Trương Nhược Quân (đề cử “Nam chính xuất sắc nhất” với “Khánh Dư Niên 2”) và Dương Tử (đề cử “Nữ chính xuất sắc nhất” với “Quốc Sắc Phương Hoa”) được trao danh hiệu “Đại sứ quảng bá chương trình truyền hình Trung Quốc ở nước ngoài”.

Dưới đây là một số khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan lần thứ 30.

Diêm Ni tặng hoa cho Tống Giai khi cô được xướng tên Thị hậu Bạch Ngọc Lan. Mọi người xung quanh đều vỗ tay chúc mừng.
Quan Hiểu Đồng không kiềm được nước mắt khi công bố trao giải cho Tưởng Hân. Sau đó, Tưởng Hân đã vuốt má Quan Hiểu Đồng.
Ảnh chụp chung của Tống Giai, Cận Đông và Tưởng Hân.
Chung Sở Hy vừa khóc vừa quay lại bài phát biểu của Tống Giai.
Tống Giai, Ngô Việt, Vạn Thiến và Dương Tử chụp ảnh selfie với nhau.

From the same category