Lễ hội đầu năm: Cướp hoa, ném tiền, giẫm đạp tranh lộc - Tạp chí Đẹp

Lễ hội đầu năm: Cướp hoa, ném tiền, giẫm đạp tranh lộc

Tin Tức

Tại một số lễ hội, ý thức của nhiều người dân vẫn còn kém, trong khi đó có một số nơi chính quyền sở tại vẫn chưa vào cuộc mạnh mẽ để chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, mất mỹ quan, thiếu văn hóa.


Sáng 17/2, đường hoa Bạch Đằng Xuân Quý Tỵ 2013 tại Đà Nẵng chính thức được tháo dỡ, sau 10 ngày hoạt động đón người dân và khách tham quan thưởng lãm. Ngay khi có lệnh tháo dỡ, hàng trăm người dân chầu chực ở đây từ sáng sớm đã xông vào cướp hoa gây nên cảnh lộn xộn chưa từng thấy.

 

Nhiều người dân bỏ bê công việc để đi cướp những chậu hoa đã tàn (Ảnh: TTVH) 

 

Công nhân vừa dỡ hoa khỏi tay đã bị người dân cướp mất. (Ảnh: Thanhnien) 

 

Dù lực lượng chức năng đã ra sức ngăn cản. (Ảnh: Thanhnien) 

 

 Nhưng người dân vẫn cố sức mang… hoa về. Ảnh: Thanhnien 

 

Phụ nữ, người già, đàn ông đều hăm hở đi “cướp hoa”. (Ảnh: NLĐ) 

 

Không bê được hoa thì “cướp” thúng mang về. (Ảnh: Thanhnien) 

Tình trạng tranh cướp, giẫm đạp ở các lễ hội khác cũng đã diễn ra.

Ngày mùng 7 Tết vừa qua, rất nhiều xe máy bị hư hỏng do người dân giẫm đạp khi tranh phết tại lễ hội đả cầu cướp phết thể hiện tinh thần thượng võ ở Bàn Giản (Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

 

Mọi người ra sức cướp phết lấy lộc đầu năm. (Ảnh: VnE) 

 

Thanh niên trai tráng giẫm đạp lên nhau để sờ vào phết. (Ảnh: VnE) 

 

Sau lễ hội, nhiều xe máy đổ đè lên nhau, có xe bị vỡ yếm và hư hỏng nặng do người dân giẫm đạp phải. (Ảnh: VnE) 

Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều hình ảnh không đẹp đang diễn ra: Cha mẹ xui trẻ vượt hàng rào sờ đầu rùa lấy may, ngồi lên đầu rùa để chụp ảnh; gửi xe với giá cắt cổ, vứt tiền lẻ và rác khắp nơi… Mặc dù lực lượng bảo vệ ở đây đã được tăng cường nhưng cũng không thể ngăn được những hành động thiếu ý thức của người dân.

 

Mẹ xúi con chui qua hàng rào để vào khu bia Tiến sĩ sờ đầu rùa. 

 

Ngồi lên đầu rùa để mẹ chụp ảnh cho đẹp! 

 

Thả tiền lẻ từ trên tầng 2 xuống mái ngói. 

 

Hoặc ném tiền xuống Hồ Văn. 

 

Một ngày công nhân phải vớt tiền từ dưới hồ đến mấy lần.

 

Tại sân Thái Học, người dân vô tư xả rác mặc dù những thùng gom rác được bố trí khá nhiều… 

 

Bảo vệ cũng tranh thủ  “chém đẹp” khách gửi xe với giá cắt cổ 

Thiết nghĩ, để những ngày xuân và các lễ hội trở nên đẹp, có ý nghĩa thiết thực, rất mong các địa phương chú trọng tới công tác tổ chức, sớm dẹp bỏ các hoạt động không lành mạnh.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

18/02/2013, 22:19