Lapland – Thiên đường tuyết phủ - Tạp chí Đẹp

Lapland – Thiên đường tuyết phủ

Sự Kiện

 Lapland-Phần-Lan

Bán mùa đông băng giá

Lapland có gì? Lapland chỉ có mùa đông kéo dài tới hơn 200 ngày mỗi năm, với mặt trời hiếm hoi và ánh sáng chủ yếu được thắp lên từ… tuyết. Thế nhưng thiên đường tuyết phủ này lại trở thành điểm du lịch hấp dẫn hơn bao giờ hết với “đặc sản” chính là “mùa đông băng giá” thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Levi Resort gồm những villa bằng gỗ ấm ấp với tiện nghi hiện đại, nằm giữa khu rừng cổ tích, mặc xung quanh là tuyết trắng bao phủ và nhiệt độ không thể nhích quá con số 0.

Ngày đầu tiên đến Lapland, chúng tôi háo hức nhập cuộc bằng những trò thể thao mạo hiểm trên tuyết không khác gì tham gia “Thế vận hội mùa đông”, nhưng theo cách hoang dã và vô cùng thú vị. Trong trang phục trượt tuyết, mũ bảo hiểm kín mít, chiếc xe gắn máy trượt tuyết kềnh càng với hai thanh trượt lớn chở chúng tôi băng qua những đụn tuyết, vun vút qua những hàng thông mọc thẳng hàng và trật tự như thể có bàn tay con người cắt tỉa, giữa cảnh vật hoang dã chưa hề bị phá hủy bởi bất cứ điều gì.

 Lapland-Phần-Lan

Đại diện Tạp chí Đẹp có mặt tại Lapland

Tôi đã từng may mắn được đón chào khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới ở Ayers Rock, phía Nam Territory, nước Úc, trên núi Haleakala, ở Maui, Hawaii, Mỹ hay đền Pre Rup, Siem Reap, Campuchia, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ngắm mặt trời mọc trên bức toan tuyết trắng xóa của Lapland giữa chặng dừng chân trong cuộc thám hiểm thiên đường tuyết.

Nếu như trượt tuyết bằng xe gắn máy khiến tôi căng thẳng đến cực độ, thì ngồi trên xe kéo của những chú chó Husky lại mang đến cảm giác vô cùng thú vị, mặc dù những chú chó dũng mãnh này cũng chạy với tốc độ khủng khiếp không kém, đến mức kéo theo những “cơn lốc” tuyết đủ để rát mặt. Chiếc xe kéo bằng gỗ được thiết kế khá đơn giản với càng trượt trên tuyết và bộ phận phanh bằng kim loại. Người đồng hành cùng tôi tỏ ra phấn khích đến độ xin được thử “cầm cương” những chú Husky nhưng không được chấp nhận, vì đương nhiên để điều khiển được 20 chú chó luôn chạy nhịp nhàng, giữ tốc độ, cự ly giữa các xe mà không làm rối dây là điều không đơn giản chút nào. Ngồi trên xe kéo, sau những chú chó trắng băng qua những dòng sông băng khiến tôi nhớ đến da diết hình ảnh chú chó Buck trung thành ở vùng Alaska lạnh giá trong tác phẩm “Tiếng gọi nơi hoang dã” (The Call of the Wild) của Jack London.

Chúng tôi khép lại ngày đầu tiên lạc vào thế giới cổ tích bằng món quà đặc biệt của Lapland, đó là sauna kiểu Phần Lan. Cũng phải nói thêm rằng, “sauna” là từ Phần Lan duy nhất có trong từ điển Oxford. Đối với người Phần Lan, sauna không đơn giản chỉ là tắm hơi, nó là phong tục tập quán ăn sâu vào máu thịt của người dân nước này. Nói không ngoa thì người Phần Lan coi tắm hơi còn hơn cả chính trị, thậm chí như một thứ tôn giáo. Có lẽ vì thế mà đất nước Phần Lan có tới hơn 3 triệu phòng tắm hơi, trong khi dân số chỉ có hơn 5 triệu người.

 Lapland-Phần-Lan

Ngồi trên xe kéo của những chú chó Husky theo “tiếng gọi nơi hoang dã” mang đến cảm giác vô cùng thú vị

Cảm giác vô cùng sảng khoái khi được “hâm nóng” trong cái lạnh Bắc cực giúp chúng tôi hiểu vì sao người ta lại gọi là “sauna” – từ đồng âm với từ “downer” nghĩa là “thuốc giảm đau”.

Sau bữa tối ở Lapland với khoai tây, cá hồi và đặc biệt là các món chế biến từ thịt tuần lộc ăn cùng các loại quả hái trong rừng như puolukka hay mustikka, chúng tôi quay về villa gỗ xinh đẹp của mình và hồi hộp chờ đợi một cuộc hẹn thú vị vào ngày mai.

Ông già Noel có thật đấy!

Đó là cuộc hẹn tại ngôi làng của ông già Noel với những chú tuần lộc thân thiện.

Lapland, thiên đường tuyết phủ thực ra không quá xa lạ nếu như tuổi thơ bạn đã từng đọc truyện “Bà chúa Tuyết” của nhà văn Andersen. Nhưng ít ai biết rằng Lapland chính là quê hương của ông già Noel – Santa Claus.

Ngôi làng của ông già Noel nằm gọn trong quần thể cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ của Lapland. Đến đây vào bất cứ thời gian nào trong năm, bạn cũng có cảm giác như đang trong mùa Giáng sinh bởi không khí Giáng Sinh luôn tràn ngập. Trong làng thậm chí còn có bưu điện và văn phòng làm việc riêng của ông già Noel – nơi nhận thư của các em nhỏ trên khắp các châu lục. Các bức thư hồi âm gửi từ Bưu điện ông già Noel đều được đóng dấu đặc biệt với hình ảnh ông già Tuyết in mờ trên bản đồ xứ Lapland với ngày tháng năm và dòng chữ “Vòng đai Bắc cực”.

Nokia Lumia

Nokia Lumia với màn hình siêu nhạy có thể cảm ứng ngay cả khi mang găng tay

Trong ngôi làng của ông già Noel nói riêng và ở Lapland nói chung, những chú tuần lộc xinh đẹp có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng nhiều đến mức mới đây Hiệp hội Chăn nuôi Tuần lộc Phần Lan đã phải sơn phản quang lên đôi gạc để giúp các lái xe không tông phải chúng vào ban đêm.

Dĩ nhiên, những chú tuần lộc ở đây không chờ đợi để chở những cỗ xe chất đầy quà của ông già Noel đến với các em nhỏ khắp thế giới như trong truyện cổ tích, mà chúng được sử dụng để kéo xe chở khách tham quan. Những “đại sứ du lịch” này thân thiện và bạo dạn đến mức sẵn sàng để du khách cho ăn theo kiểu… môi kề môi hoặc kiên nhẫn đứng tạo dáng chụp hình bất kể bao lâu.

Như thể nơi đây mặt trời luôn rực rỡ!

Đất nước Phần Lan không chỉ luôn chiếm thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng quốc tế như Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index) mà còn là nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ với mũi nhọn là ngành công nghệ thông tin và điện tử – mà Nokia là một biểu tượng đầy tự hào. Đó thực ra là lý do chính cho chuyến đi của tôi và hơn hai mươi nhà báo từ các nước trên thế giới tới Lapland để “thử thách” cùng hai phiên bản điện thoại mới nhất Nokia Lumia 1520 và Nokia Lumia 1020 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và ánh sáng kém như ở đây. Đó quả là một bài toán khó dành cho chúng tôi và cho chính Nokia!

Nokia Lumia

Nokia Lumia 1020 là mẫu smartphone chạy Windows Phone 8 có cấu hình mạnh, khả năng chụp hình và quay video chất lượng cao

Có lẽ Lapland đã cuốn chúng tôi vào thiên đường tuyết phủ, đưa chúng tôi vào thế giới thần thoại, khiến tất thảy đều mải mê khám phá thiên nhiên hoang dã có một không hai trên thế giới. Nhưng thực ra, tự lúc nào chúng tôi đã giải xong bài toán khó đó bằng chính những khoảnh khắc tuyệt vời được ghi lại một cách rõ nét, lung linh và sâu thẳm không bởi bất cứ một chiếc máy ảnh “khủng” nào, mà chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh trong lòng bàn tay.

Những bức hình mang thông điệp: Như thể nơi đây, mặt trời luôn rực rỡ!

 Lapland-Phần-Lan

Những chú tuần lộc bạo dạn và thân thiện sẵn sàng để du khách cho ăn theo kiểu… môi kề môi

 Lapland-Phần-Lan

Cổng vào Levi Husky 

Bài: Hồng Thắm
Hình ảnh: Chụp bởi Nokia Lumia 1520 và 1020

logo

Thực hiện: depweb

11/05/2014, 21:45