Làng phim Hàn 2025 đón chờ hai tác phẩm “bom tấn” hội tụ cả dàn sao khủng và câu chuyện hấp dẫn 

Năm 2025, màn ảnh Hàn Quốc trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi khán giả đang hướng sự chú ý vào hai dự án quy mô lớn: “No Other Choice” và “Tempest”. Cả hai tác phẩm đều hội tụ dàn diễn viên hàng đầu cùng câu chuyện kịch tính, hấp dẫn, hứa hẹn trở thành những “bom tấn” khuấy đảo màn ảnh trong năm nay.

“No Other Choice” – Khi tham vọng và tuyệt vọng dẫn lối 

Ngay từ khi dự án được công bố, “No Other Choice” đã được truyền thông và khán giả yêu phim ảnh dành nhiều sự quan tâm nhờ các tên tuổi lừng danh của điện ảnh Hàn Quốc tham gia vào bộ phim này. “No Other Choice” được dẫn dắt bởi Park Chan Wook, đạo diễn làm nên loạt tác phẩm huyền thoại như “Old Boy”, “The Handmaiden” hay gần nhất là “Decision To Leave”. Chất lượng của “No Other Choice” còn làm cho khán giả yên tâm hơn khi vai chính được giao cho Lee Byung Hun cùng Son Ye Jin. Đây là hai ngôi sao nổi tiếng hàng đầu của phim ảnh xứ Hàn với thực lực đã được chứng minh qua hàng loạt tác phẩm thành công và loạt giải thưởng diễn xuất danh giá. 

Chất lượng diễn xuất của “No Other Choice” được đảm bảo với màn kết hợp của hai Ảnh hậu và Ảnh đế hàng đầu trong làng phim ảnh xứ sở kim chi

Không chỉ có được bảo chứng cho chất lượng từ tên tuổi đạo diễn và diễn viên, “No Other Choice” còn được mong đợi bởi câu chuyện phim hấp dẫn, ly kỳ và hứa hẹn nhiều tình tiết gây bất ngờ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết “The Ax” của Donald E. Westlake, kịch bản trong phim đã được biên kịch Lee Kyung Mi chịu trách nhiệm chắp bút. Nội dung của “No Other Choice” xoay quanh Yoo Man Su (Lee Byung Hun), một người đàn ông có tất cả trong tay: một người vợ yêu thương, hai đứa con tài năng và hai chú chó đáng yêu. Anh thậm chí còn mua lại ngôi nhà giữa rừng, nơi gắn bó với tuổi thơ của mình. 

Sau 25 năm cống hiến cho công ty Solar Paper, nơi anh từng được trao danh hiệu “Người đàn ông của ngành giấy” vào năm 2019, Yoo Man Su bất ngờ bị sa thải. Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu chậm trễ trong việc trả nợ thế chấp và vợ anh, Mi Ri (Son Ye Jin) khăng khăng muốn bán ngôi nhà. Tuyệt vọng, Yoo Man Su khao khát giành được một vị trí tại Moon Paper, nhưng anh biết có nhiều ứng viên khác sở hữu lý lịch ngang tầm. Vì thế, anh nghĩ ra một kế hoạch táo bạo. Đó là lập nên một công ty giấy giả, liên hệ với từng đối thủ, dụ họ đến một buổi gặp mặt và lần lượt loại bỏ tất cả.

Lee Byung Hun được tin tưởng giao cho vai nam chính Yoo Man Su, nhân vật trung tâm và là người tạo ra những tình tiết hấp dẫn trong phim

Với thể loại kịch tính, giật gân, hài đen, câu chuyện trong “No Other Choice” khiến khán giả tò mò không biết được rằng liệu cuối cùng nam chính Yoo Man Su có thật sự thực hiện kế hoạch của mình không? Và nếu như kế hoạch đó thành công hoặc thất bại thì chuyện gì sẽ đến với anh và kết cục của các nhân vật sẽ ra sao? “No Other Choice” dù chưa chính thức ra rạp nhưng khán giả vẫn có thể thấy được phong cách làm phim quen thuộc từ trước đến nay ở các tác phẩm của Park Chan Wook: bí ẩn, kịch tính và khó đoán. 

video
play-rounded-fill

Trước khi được ra rạp tại thị trường Hàn Quốc vào ngày 24/9, “No Other Choice” đã được trình chiếu và tranh tài trong hạng mục chính thức của LHP Venice lần thứ 82 vào cuối tháng 8 vừa qua. Tác phẩm này cũng vinh dự trở thành bộ phim mở màn cho LHP Busan lần thứ 30, được diễn ra vào ngày 17/9. Chưa dừng lại ở đó, “No Other Choice” còn đã chính thức được chọn là đại diện của điện ảnh Hàn Quốc gửi đến Oscar lần thứ 98 cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”. 

Với tất cả những yếu tố trên, “No Other Choice” hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành một “bom tấn” điện ảnh đáng mong chờ nhất năm. Việc ra mắt tại Venice cùng sự mở màn hoành tráng ở Busan đã chứng minh sức hút và chất lượng của bộ phim. Không chỉ có tiềm năng bùng nổ doanh thu phòng vé, tác phẩm còn được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn tại các giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc trong thời gian tới. “No Other Choice” đích thị là một bộ phim mà người yêu môn nghệ thuật thứ 7 không thể bỏ lỡ. 

“No Other Choice” là tác phẩm thứ 2 của đạo diễn Park Chan Wook được chọn gửi đến Oscar tranh giải sau “Decision To Leave” vào năm 2022
“Tempest” – Âm mưu, quyền lực và cái giá phải trả khi sự thật được phơi bày 

Những bộ phim dài tập liên quan đến chủ đề chính trị với trung tâm câu chuyện là nhân vật nữ luôn thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ phim Hàn. Sau thành công của những tác phẩm như “Dae Mul”, “Queenmaker” hay “The Whirlwind”; “Tempest” hứa hẹn sẽ trở thành một cái tên nối tiếp thành công của thể loại này với kinh phí đầu tư khủng, dàn diễn viên chất lượng và kịch bản hấp dẫn. 

“Tempest” là dự án được nền tảng Disney+ đầu tư với kinh phí cực khủng và kỳ vọng sẽ có được thành công rực rỡ khi ra mắt

Sở hữu kinh phí lên tới 70 tỷ won, “Tempest” là bộ phim Hàn Quốc có chi phí đầu tư cao nhất trong lịch sử mà Disney+ từng sản xuất. Câu chuyện chính trị trong “Tempest” xoay quanh Seo Mun Ju (Jun Ji Hyun), một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, từng là đại sứ tại Hoa Kỳ, đã giành được sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế nhờ sự nhạy bén trong phán đoán và hành động quyết đoán. Khi phát hiện ra những toan tính chính trị đằng sau một vụ ám sát chấn động có liên quan đến cả Hàn Quốc và Triều Tiên, cô bị cuốn vào một mạng lưới bí mật đầy nguy hiểm.

Đồng minh trong hành trình tìm kiếm sự thật của Seo Mun Ju là Baek San Ho (Kang Dong Won), một lính đánh thuê tinh nhuệ với quá khứ mờ ám và quốc tịch không rõ ràng, luôn hoạt động một cách rất bí ẩn. Cả hai cùng nhau bước vào một thế giới hiểm nguy của quyền lực, dối trá và những âm mưu bị che giấu, để phơi bày sự thật bất chấp việc đánh đổi tất cả.

Jun Ji Hyun trở lại màn ảnh nhỏ với một vai diễn “nữ cường” vốn là sở trường của cô

Có kinh phí sản xuất khổng lồ, “Tempest” cũng có sự tham gia của nhiều gương mặt “cộm cán” trong làng phim ảnh xứ sở kim chi. Kịch bản của phim được thực hiện bởi biên kịch Jung Seo Kyung, người đứng sau thành công của nhiều tác phẩm tên tuổi như “Sympathy For Lady Vengeance”, “The Truth Beneath”, “Mother”. Đạo diễn của “Tempest” được giao cho Kim Hee Won, nữ đạo diễn đã khẳng định được tài năng qua “The Crowned Clown”, “Vincenzo” hay “Queen Of Tears”. 

Ảnh: detikcom

Bộ đôi diễn viên chính của phim là Jun Ji Hyun và Kang Dong Won cũng nhận được nhiều sự kỳ vọng của khán giả ở cả khả năng diễn xuất lẫn nhan sắc của cả hai. Sau 4 năm vắng bóng kể từ “Jirisan” (2021), Jun Ji Hyun mới trở lại màn ảnh nhỏ. Còn Kang Dong Won có phần đặc biệt hơn vì “Tempest” là bộ phim dài tập đầu tiên mà anh tham gia sau khoảng 21 năm không đóng thể loại này từ năm 2004 với “Magic”. Bên cạnh Jun Ji Hyun cùng Kang Dong Won, “Tempest” còn có sự góp mặt của hàng loạt các diễn viên quen thuộc với khán giả yêu thích phim ảnh như John Cho, Lee Mi Sook, Park Hae Joon, Kim Hae Sook…

“Tempest” lên sóng 3 tập đầu tiên vào ngày 10/9 và sau đó vào thứ tư mỗi tuần sẽ lên sóng 2 tập tiếp theo cho đến khi hết 9 tập

Kịch bản lôi cuốn, chất lượng diễn xuất được bảo chứng bởi dàn sao thực lực cùng nguồn kinh phí đầu tư mạnh tay từ Disney+, “Tempest” sở hữu đầy đủ yếu tố để trở thành cú hích lớn của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong năm nay. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tái hiện thành công vang dội từng thấy ở “Moving” năm 2023, đồng thời khẳng định vị thế xứng đáng của mình như một trong những tác phẩm đáng nhớ nhất của làng phim Hàn năm 2025.

video
play-rounded-fill

From the same category