Trong
buổi ra mắt, NTK Margherita Missoni mặc một chiếc váy màu đất
son, duyên dáng đi lại đón chào quan khách như một ví dụ hoàn hảo của
phong cách mà BST lần này hướng tới.
buổi ra mắt, NTK Margherita Missoni mặc một chiếc váy màu đất
son, duyên dáng đi lại đón chào quan khách như một ví dụ hoàn hảo của
phong cách mà BST lần này hướng tới.

Biên
tập viên Fran Burns của tạp chí Vogue cho biết: “ Tôi thực sự thích ý
tưởng về tâm hồn tự do của người phụ nữ. Nó không giống với sự phiêu
lãng, người phụ nữ này mang nét hiện đại đương thời nhưng cũng rất phóng
khoáng, gợi cảm”.


Trong
BST này, Missoni đã mang cảm xúc flamenco ẩn trong mỗi thiết kế nhờ những vạt bèo được trang trí ở hông và đường viền cổ áo.
BST sử dụng hai màu sắc chính là xanh hoàng gia và xanh thiên thanh….
Nhưng đôi khi sắc vàng cũng được sử dụng làm điểm nhấn.

Các
trang phục được thiết kế theo phong cách bất đối xứng. Những vạt bèo
kết hợp với các dải tua rua được may lệch vai hay được may chéo ở chân
váy.

Các dải bèo ở cổ áo và chân váy được phân chia thành nhiều tầng và được may trên loại vải có hoạ tiết in sẵn.


Chắc
chắn đây sẽ là những trang phục dành riêng cho những ngày ấm áp. Chúng đặc biệt thích hợp
cho những dịp đi chơi tối và các màu sắc như đỏ tươi, cam, vàng,
xanh… hoàn toàn thể hiện được cá tính của cô gái thích sự tự do
và phóng khoáng.


Không
chịu lép vế trước sự táo bạo của những chiếc váy hay áo lệch vai, các
đôi giày cao gót mang ý tưởng về những loại hoa và túi xách được sử dụng
trong BST cũng khiến người xem phải ngẩn ngơ. Một điều thú vị nữa là
hoa tai bản to cũng được Missoni lăng xê trong BST này.

VietNga (theo Vogue)