Làm bạn với Nữ thần

Một sự trùng hợp bất ngờ thú vị: tháng Ba với ngày Quốc tế Phụ nữ, những người phụ nữ xinh đẹp, sành điệu, con đường chạy sát biển thơ mộng, khu resort Ngọc Sương thuộc địa phận Cam Ranh, và “nữ thần” Yaris phiên bản 2011 vừa được Toyota nhập khẩu chính thức vào Việt Nam.

Thực ra thì CLB Phụ nữ & Xe hơi không xa lạ gì với Yaris. Chị cả Kim Oanh từng sở hữu một “em” màu cà rốt – nổi bật trong các chuyến đi trước đây của CLB không chỉ bởi thời trang rất “độc” mà còn bởi sự nhanh nhẹn bất ngờ, luôn dẫn đầu đoàn đua, vượt mặt cả những anh chàng SUV kềnh càng. Nhưng chiếc Yaris màu đỏ ngọt ngào lần này thì có khác.

Phiên bản 2011 hatchback được nhập khẩu chính hãng trang bị động cơ 1.5L, mạnh mẽ hơn hẳn dòng động cơ 1.3L của những phiên bản nhập khẩu ngoài luồng trước đây, đi cùng với hộp số tự động 4 cấp với chức năng chọn số lên đèo và đổ đèo. Đây là phiên bản động cơ phù hợp hơn cả với đường sá và điều kiện giao thông ở Việt Nam, trong khi chỉ tiêu thụ 4,3 lít xăng/100km (điều kiện đường thử tiêu chuẩn).

Nhiều trang bị tiện ích trong xe cũng cao cấp và sành điệu hơn với tay lái bọc da tích hợp các nút điều khiển âm thanh ngay trên tay lái, hệ thống âm thanh 4 loa với đầu CD có khả năng đọc các định dạng MP3, WMA cùng bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số DSP.

Đồng thời, hàng ghế sau có khả năng sắp xếp linh hoạt, làm tăng không gian chứa đồ một cách bất ngờ… Những điểm nổi bật này khiến ngay cả những người không xa lạ với Yaris trước đây cũng tò mò… Và cả háo hức đến với khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm kín đáo bên bờ vịnh biển Cam Ranh, nổi tiếng trong bộ phim bắt mắt chiếu Tết năm ngoái của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Từ quốc lộ 1, một con đường nhỏ xíu như dải khăn choàng vắt qua những cánh đồng vắng, những chỏm núi đá cô quạnh và những vườn điều ngút mắt, dẫn chúng tôi vào resort. Bất ngờ là chính nơi đây lại trở thành “sàn diễn” cho Yaris thể hiện thế mạnh của mình.

Trong khi chiếc xe 24 chỗ ì ạch bò trên cung đường nhỏ ngoằn nghèo và dốc thì Yaris luồn lách và tăng tốc bon bon. Mở ngoặc kể thêm là hôm các chị em ra“phố” ăn trưa về (phố là cách nói vui – tức là ra trạm dừng chân Yến Sào Khánh Hòa ở gần ngã 3 rẽ vào resort, vì khi ở resort này, gần như là bạn biệt lập với thế giới đông đúc bên ngoài), xe 24 chỗ leo dốc mất trớn phải nằm giữa đường, bắt mọi người xuống xe đi bộ cho qua hết quãng dốc giữa trưa nắng chang chang mà thầm ghen tị với những ai đang ngồi với cô nàng Yaris nhỏ nhắn. Nàng leo dốc quanh co nơi này mà như thể đang chạy ở khu Phú Mỹ Hưng!

“Người đẹp” được giành giật

Chẳng ai khác chính là chiếc Yaris. Hầu như các tay lái cự phách của CLB lẫn những tay lái tiềm năng đều tranh nhau để được thử cảm giác với Yaris. Xe lớn 24 chỗ, băng ghế dư thừa thênh thang cho mọi người ngắm cảnh và ngả lưng trên đoạn đường nhưng không ai mặn mà. Lúc đi hăm hở đã đành, lúc về, quãng đường Cam Ranh – Sài Gòn xấp xỉ 400 cây số cần để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho đầu tuần mới làm việc, vậy mà Yaris luôn ở trong tình trạng treo biển “waiting list”. Hóa ra, ai cũng muốn làm “thiên thần nhỏ”.

Và hóa ra, một chiếc “city car” thuần túy có thể sẵn sàng cho những chuyến du ngoạn xa như thế này.

Quý bà “lên ngôi”

Chẳng khác mấy so với các buổi sát hạch bằng lái xe! Bờ biển khá bằng phẳng và rợp bóng dừa ở khu resort hóa ra lại là chỗ thử tài lái xe rất hợp lý – thậm chí, như lời thành viên ban tổ chức cho biết là lý tưởng nhất trong những lần test xe từ trước đến nay. Những hàng dừa trồng đều đặn như những mốc đánh dấu thuận tiện cho hình chữ W. Lái xe trên cát, dưới những tán dừa xanh và bên ngoài là biển vịnh êm sóng – buổi thi quả thật lãng mạn không kém gì trong phim.

Phần thi “lý thuyết” gồm những câu hỏi về các tính năng ưu điểm của xe Yaris – và các đội tỏ ra rất nghiêm túc thi. Chị Lê Nhung còn cẩn thận lấy bút ra ghi chép những lời giới thiệu về Yaris của kỹ thuật viên Toyota để làm “tài liệu”.
Còn phần thi thực hành chính là thi lái xe theo hình chữ W, nghĩa là cũng quy định ngặt nghèo về các góc cua liên tục mà chỉ cần chạm chướng ngại vật là bị trừ điểm. Ban giám khảo lom lom ôm bảng điểm để chờ… sai sót của từng đội thi mà trừ. Kết quả thật mỹ mãn: Hai đội toàn nữ đã… toàn thắng, riêng đội kết nạp hai quý ông đứng thứ… 3 toàn đoàn. Điều này như một lần nữa khẳng định rằng Yaris là của các bà, các cô.

Hát karaoke bên bờ biển đêm

Những buổi ở biển trữ tình như thế này, ngoài những lúc thư thả dùng điểm tâm nơi cây cầu dẫn ra giữa vịnh, tắm biển trong tiếng sóng nhỏ và nhẹ đến mức nếu bạn bơi thì sẽ có nguy cơ át mất tiếng sóng vỗ, các chị còn phát huy tinh thần yêu ca hát cực độ. Đêm đầu tiên, các giọng ca tiềm ẩn hát ngay bên dãy bungalow với những ca khúc tự chọn và tự nghe. Đỉnh điểm cho phong trào ca hát đêm này là đêm thứ hai, dàn karaoke được đem đến sát mép nước biển cho mọi người thỏa ý hát ca bên lửa trại bập bùng. Không biết có phải nhờ khung cảnh “phụ họa” mà nhiều “ngôi sao triển vọng” được phát hiện ngay trong đêm này.

Điệu cùng Yaris

Các chị có một buổi chiều tha hồ làm điệu, tạo dáng các kiểu cho phần thi tạo dáng bên xe. Đây là tiết mục có lẽ được các chị chờ đợi nhất dù trước đó ai cũng tỏ ra… thẹn thùng.

Bãi biển trong nắng chiều rộn ràng như một bữa tiệc thời trang với đủ các thể loại trang phục khoe sắc. Các người mẫu chân… vừa còn đích thân làm stylist, chủ động sáng tạo kiểu dáng không khác gì đang làm mẫu chuyên nghiệp.


Từ mở cửa xe, ôm vôlăng, leo lên nóc capô, đứng lên gầm xe, mở cốp,… từ làm quý bà sang trọng bên xe đến tiểu thư đỏng đảnh, quyến rũ đến cả nữ cao bồi. Hai nhan sắc cuối cùng đăng quang trên biển Cam Ranh là chị Hoàng Anh và chị Chúc, số báo danh 1 và số báo danh cuối cùng của vòng thi này. Vui nhất là âu lo của một số chị khi chiếc Yaris say theo đà chụp hình mà cứ dời dần ra sát mép biển, rằng nó sẽ bị lún, đã không xảy ra. Nhờ buổi làm dáng cùng Yaris, mới phát hiện ra thêm một điều là “nàng” này còn có thể băng được trên cát biển – dĩ nhiên trong điều kiện cát không lún sâu quá!.

Bài và ảnh: Sơn Trà

From the same category