“Các chị em Sài Gòn đã chuẩn bị cả tháng trời, háo hức để cảm nhận cái lạnh của Miền Bắc và hòa nhịp sôi động với cả đoàn”, “Cả nhà em đã sắp xếp lịch rất kỹ để có thể đưa cả cháu nhỏ, mẹ và hai vợ chồng tham dự sự kiện đặc biệt này”, “Mình mong gặp lại chị em Miền Nam quá, từ lần offline năm ngoái tới giờ rồi”… Đó là vô vàn những cảm xúc ban đầu mà chị em trong CLB đã chia sẻ với Đẹp.
Chị em háo hức tham gia chương trình gặp mặt cuối năm của CLB PN&XH với chủ đề “Du ngoạn cố đô xưa”
Sáng thứ sáu (11/12), chiếc xe ca cỡ lớn chở các thành viên đã chính thức lăn bánh trong những ồn ào phố xá. Dẫn đầu đoàn là hai chiếc Toyota Camry 2.0E đầy lịch lãm và phong cách, chiếc Porsche Panamera của một thành viên trong đoàn đi ngay phía sau. Việc lái xe đã trở nên quá quen thuộc với chị em dù cung đường khá mới với nhiều người.
Quần thể chùa Bái Đính là điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Cố đô Ninh Bình. Tọa lạc trên khuôn viên rộng lớn của mảnh đất có hàng ngàn năm lịch sử, xác lập nhiều kỷ lục về dãy tượng La Hán, tượng Phật dát vàng, tượng Di Lặc… Bái Đính ngay từ khi mở cửa đã là khu du lịch tâm linh nổi tiếng trong và ngoài nước. Những bức hình được chụp lại nhanh chóng, những bước chân leo qua 300 bậc đá, phút chắp tay trước không khí uy nghiêm và những tín ngưỡng được thực thi đã xua tan mọi mệt nhọc của chuyến đi cũng như khiến nhiều chị em xúc động.
Chuyến đi này, các chị em được tham quan Bái Đính, Tràng An, đầm Vân Long…
Nằm kế quần thể chùa Bái Đính là danh thắng Tràng An với mây trời hòa mình dưới đáy nước trong xanh bên những vách núi đá trùng điệp. Tiếng khua nước của mái chèo lẫn với tiếng nói cười của chị em khi lần đầu được ngồi thuyền lênh đênh thăm thú các hang động. Mỗi hang là một vẻ đẹp đặc trưng với nhiều nhũ đá kỳ thú, tiếng nước tí tách từ trần hang hòa cùng câu chuyện của cô lái đò kể về sự tích các hang đá, nhũ đá nơi đây.
Đi thuyền tại danh thắng Tràng An
Lẽ dĩ nhiên, ẩm thực cố đô là một phần không thể thiếu của chuyến đi. Hàng chục món ăn từ dê, cơm cháy, ốc núi… đã khiến nhiều chị em là đầu bếp cừ khôi cũng phải tấm tắc. Khi mắt đã thỏa thích với cảnh sắc núi non mây trời, lòng đã thư thái với thiên nhiên yên bình, bụng đã no với đặc sản cũng là khi hoàng hôn buông xuống nơi nghỉ dưỡng của cả đoàn – Emeralda Resort. Emeralda Resort Ninh Bình được thiết kế theo phong cách làng quê đồng bằng Bắc Bộ bao gồm 172 phòng nghỉ, 3 nhà hàng và 2 khu bể bơi. Mọi hoạt động nơi đây đều hướng tới môi trường sinh thái bền vững với phương tiện di chuyển là xe điện, xe đạp cùng cảnh quan cây xanh đặc sắc tạo nên một nơi thư giãn nghỉ ngơi lý tưởng sau chuyến đi dài.
Chị em CLB tại khu nghỉ dưỡng Emeralda Resort Ninh Bình
Những câu chuyện kể, lời hỏi han của các thành viên đã khiến không khí bữa tối trở nên ấm cúng và tình cảm. Người đi bơi, kẻ đạp xe đi dạo, người lại nằm dài thư giãn trên ghế, có chị em sôi động hơn thì hát karaoke ngay trong khuôn viên khu nghỉ…
Bãi đậu xe bên cạnh khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước đầm Vân Long cũng là nơi diễn ra những cuộc thi đầy thử thách thú vị. Hẳn rồi, CLB PN&XH là nơi chia sẻ chung niềm đam mê xe cộ mà. Ban tổ chức đã bố trí một cuộc thi nhỏ nhằm mang lại kiến thức, kỹ năng cũng như niềm vui cho mọi người. Hai chiếc xe Toyota Camry 2.0E đời mới nhất với trang thiết bị tiện nghi sang trọng và lịch lãm được dùng để các chị em thể hiện bài thi “lùi vào chuồng” với độ rộng nhỏ, góc cua hẹp và đặc biệt là phải lùi vào chính giữa để làm vỡ quả bóng bay phía sau xe.
Đấu giá làm từ thiện
Xe hơi đã có Toyota, còn làm đẹp thì đã có những chuyên gia đến từ nhãn hàng Adiva. Buổi tư vấn chăm sóc làn da ban đầu dự định chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ nhưng đã phải kéo dài gần gấp đôi do các tư vấn viên chỉ bảo rất tận tình những thắc mắc của chị em.
Làm đẹp với Tinh chất Collagen Adiva
Trình diễn thời trang
Niềm vui và sự sẻ chia được đẩy lên tột cùng trong buổi tối Gala gặp mặt của các thành viên CLB cả nước. Trong không gian sang trọng đầy ấm cúng của Emeralda Resort đã diễn ra hàng loạt hoạt động ý nghĩa. Đầu tiên là màn đấu giá làm từ thiện, mỗi người tham dự đều mang tới một hay nhiều món đồ để góp vào đấu giá. Toàn bộ hơn 28 triệu VND thu được từ buổi đấu giá sẽ được dùng để hỗ trợ những trẻ em khuyết tật về bộ phận sinh dục. Ngoài ra, Tạp chí Đẹp còn dành 10 triệu VND trao tặng cho quỹ “Vì nỗi đau da cam”.
Ms. Diệu Linh (ngoài cùng, bên phải) trong trang phục đầm dạ tiệc Juliette
Chia tay nhau, chị em lại hẹn hò cho những lần gặp gỡ sau
Những bộ trang phục lễ hội đẹp nhất, lộng lẫy nhất cũng đã được các chị em trưng diện trong phần thi trình diễn thời trang. Trên nền nhạc sôi động, ánh đèn sân khấu rực rỡ, vẻ đẹp của người phụ nữ đã được chị em CLB thể hiện một cách trọn vẹn. Tiếng vỗ tay xen lẫn những trầm trồ ngạc nhiên mỗi khi có màn trình diễn mới. Những lời hẹn cho những cuộc offline sau mà gần nhất có thể là chuyến đi cao nguyên Mộc Châu vào giữa tháng 1/2016 đã nhận được rất nhiều hưởng ứng từ chị em.
Câu lạc bộ Phụ nữ & Xe hơi du hí Tràng An, Ninh Bình
Bài và ảnh Trần Giáp