Kristen Stewart: “Đừng giở chiêu trong tình yêu” - Tạp chí Đẹp

Kristen Stewart: “Đừng giở chiêu trong tình yêu”

Giải Trí

Stephenie Meyer (SM): Chúng ta cuối cùng cũng chia tay sau mấy năm làm việc chung.
Thế mà khi tôi vừa mới tới phim trường bộ phim mới (“Austenland”), cô liền đi
theo tôi. Cô đeo bám tôi đấy hả?

Kristen Stewart (KS): (Cười): Vâng, đúng đấy. Tôi đang cố để được tham gia các bộ
phim tiếp theo của chị.

SM: Tôi nhớ lúc chúng ta quay cảnh đám cưới trong “Hừng đông”, tôi đã bỏ lỡ vì
lúc đó buồn ngủ kinh khủng.

KS: Vâng. Tôi cũng kiệt sức vào đêm cuối và thật buồn cười là Rob (Pattison) lại
thực sự nhiệt huyết hơn hẳn tôi lúc đó.

SM: Cảm xúc của cô khi quay cảnh cuối cùng?

KS: Thậm chí nghĩ về nó bây giờ cũng khiến tôi xúc động. Vào đêm cuối, thực sự
là tôi đã giật tóc mình và khóc òa lên. Tôi đã phải ra ngoài một lúc vì lúc đó
tôi hoàn toàn bị mất giọng.


SM: Một khoảnh khắc trọng đại đấy chứ. Tôi phải nói rằng cô rất quyến luyến vai
diễn Bella.

KS: Tôi rất thích Bella. Để có thể vào vai này, tôi phải tin vào tất cả những
quyết định điên rồ mà cô ấy đưa ra.

SM: Kiểu nhân vật nào cuốn hút cô?

KS: Cái này thuộc về bản năng. Nhưng tôi chưa bao giờ hóa thân vào nhân vật nào
mà tôi không thực sự thích.

SM: Tôi nghĩ rằng cô cũng muốn thử đạo diễn nhỉ?

KS: Vâng, thực sự là tôi rất thích. Có lần tôi và Dakota Fannning đã trò chuyện
với nhau và cô ấy cũng thực sự mê được làm đạo diễn. Tôi nghĩ chắc chắn điều đó
sẽ xảy ra. Nhưng tôi cũng thực sự thích làm diễn viên vì thế tôi nghĩ là mình sẽ
chưa từ bỏ nghiệp diễn đâu.

SM: Cô thích làm việc với nam hay nữ đạo diễn ?

KS: Tôi nghĩ các đạo diễn, kể cả nữ đạo diễn, đều rất khác biệt nên rất khó nói.
Nhưng các nữ đạo diễn thường rất đặc biệt bởi luôn khẳng định rất chắc chắn rằng:
“Tôi sẽ đạo diễn phim đó, không ai khác cả”.

SM: Tôi biết là cô không thích được lăng-xê. Có bao giờ cô bị giới truyền thông
dẫn lời sai chưa?

KS: Có chứ. Tôi rất bực. Làm công chúng hiểu sai về mình là điều tồi tệ nhất.
Điều này khiến tôi phải cẩn trọng hơn trong lời nói.

SM: Bây giờ cô đang đọc gì?

KS: Đạo diễn phim “Bạch Tuyết và người thợ săn” vừa mới đưa cho tôi xem cuốn
sách về Joan of Arc. Hầu như tôi chỉ đọc những thứ liên quan đến công việc. Và
tôi cũng vừa mới hoàn thành phần phương ngữ tiếng Anh của mình.

SM: Chắc cô đã phải vất vả để cố gắng tập trung vào phần diễn xuất trong khi vẫn
còn lo lắng về giọng nói của mình?

KS: Đúng là kỳ quặc thật đấy. Đặc biệt là gần đây tôi đã nói theo một giọng khác,
bởi đó chính là cách Bella nói (cười). Chúa ơi, hãy tưởng tượng nếu tôi sẽ phải
thay đổi giọng nói của mình.

SM: Cô hãy cứ thử tưởng tượng xem mình sẽ khốn khổ thế nào đi. Giờ tôi cảm thấy
hơi tội lỗi bởi đó cũng chính là điều mà chúng tôi bắt Rob làm.

KS: Vâng, thực sự là đúng đấy. Hoàn toàn đúng.

SM: Cô nghỉ ngơi bao lâu sau phim “Hừng đông”?

KS: Tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi chỉ về nhà và thư giãn như bình thường
thôi.

SM: Cũng phải mất một thời gian trước khi cô có thể trở lại và thở phào nói:
“Mọi chuyện kết thúc rồi” đấy nhỉ? (cười)

KS: Đúng vậy. Và cảm giác xem phim cũng rất kỳ lạ. Tôi xem cùng với Taylor
(Lautner) lần đầu tiên. Thực sự rất vui.

SM: Ai lại có thể không thích Taylor chứ?

KS: Không. Xem phim với anh ấy rất vui bởi chúng tôi thực sự ngồi và xem. Tôi và
Taylor đều là fan của “Chạng vạng” vì thế chúng tôi có thể ngồi xem chăm chú và
hoàn toàn nhập tâm. Nếu tôi ngồi cùng Rob thì khác. Anh ấy thích nhưng lại có
cách xem khác.

SM: Ồ, Rob và Taylor hoàn toàn khác nhau nhỉ. Xem phim với Taylor, cô có e ngại
rằng mình sẽ thấy lạnh gáy hay đỏ mặt không?

KS: Hoàn toàn như thế đấy.

SM: Cô phải luôn cảnh giác với anh ấy chứ.

KS: Tôi luôn thích Jacob và Bella. Taylor vào vai này rất tốt. Tôi nói như vậy
không phải là để khen ngợi bộ phim suốt đâu nhưng quả thật là thế.

SM: Chúng tôi đã đưa vào vai diễn của cô rất nhiều sự việc trong phim này. Cô
phải chết, phải sinh con và kết hôn lần đầu.

KS: Tôi biết chứ. Lạy chúa tôi.

SM: Cô làm gì trong ngày sinh nhật lần thứ 21?

KS: Tôi tròn 21 tuổi vào đúng dịp cuối tuần khi chúng tôi tổ chức tiệc đóng máy
phim “Hừng đông”. Thật là may mắn vì tôi đã có dịp tiệc tùng vui vẻ với mọi
người mà không phải có cảm giác mình là chủ nhân tiệc sinh nhật. Tôi cảm thấy
mình lớn hơn. Thật ngạc nhiên khi nhận ra rằng có rất nhiều điều bất an tôi cảm
thấy khi còn trẻ giờ đã hoàn toàn biến mất.

SM: Phong cách của cô rất đơn giản. Cô miêu tả thế nào?

KS: Tôi luôn cảm thấy thoải mái khi mặc chiếc áo có mũ trùm đầu dù tâm trạng thế
nào đi chăng nữa. Và chẳng gì tốt hơn một chiếc áo mới màu trắng có cổ chữ V.
Đối với tôi, “thay đổi” thì chỉ cần là chiếc áo sơ mi mà thôi. Và tôi cũng chỉ
cần một cái ví đựng tiền nhỏ bởi nếu tôi dùng túi xách, tôi sẽ lại bỏ quên nó
ngay.

SM: Cô giữ kín hoàn toàn chuyện tình yêu của mình. Cô có lời khuyên nào trong
chuyện tình cảm đối với độc giả không?

KS: Đối với tôi, một mối quan hệ tốt là cần phải thành thật và hiểu về nhau. Lời
khuyên của tôi là bạn đừng bao giờ cư xử tệ hại, giở chiêu trò hay tỏ ra quá
bình lặng.

Hình ảnh của Kristen Stewart trên tạp chí Glamour tháng 11:

Tuệ Văn (theo Glamour)

Thực hiện: depweb

07/10/2011, 11:35