Kim Soo Hyun - Anh đến Trái đất để làm vui lòng các cô - Tạp chí Đẹp

Kim Soo Hyun – Anh đến Trái đất để làm vui lòng các cô

Review

(Hay nhật ký một ngày chạy theo ngôi sao)

Tôi thích Kim Soo Hyun không phải từ “Vì sao đưa anh tới”. Trước đó nữa, với vai diễn chàng điệp viên Triều Tiên sống trong thân phận kẻ ngốc ở Hàn Quốc trong “Secret Greatly” (Ẩn thân), Kim đã hút hồn tôi. Nói vậy để thấy, tuy được phân công tham gia sự kiện với mục đích chính là lấy tin nhưng thành thật thì tôi làm nhiệm vụ nhưng không quên… vui chơi. Vậy nên trong bài viết này, tôi xin tạm không bàn đến những khái niệm như làn sóng Hallyu, trào lưu Hàn hóa hay sức mạnh của cỗ máy giải trí Hàn Quốc. Chỉ nói đến việc, một ngày theo chân Kim Soo Hyun. Mà cũng có lắm điều để kể đấy chứ!

 

9h sáng: Giờ ghi trên họp báo. Trái với thông lệ của cánh phóng viên là luôn luôn đi trễ hơn giờ ghi trên thông báo, hôm nay phòng họp báo đông đúc lạ thường. Lạ nữa là các nàng phóng viên đều ăn vận đẹp hơn, make-up cẩn thận hơn, và hình như má cũng hồng hơn. Đi gặp “trai đẹp” có khác! Mà không biết trong đây có bao nhiêu fangirl trá hình phóng viên như mình nhỉ? Chắc cũng đông.

9h15: Soo Hyun chưa đến, hội phóng viên giết thời gian bằng cách tâm sự về lòng hâm mộ với “Cụ”. Hóa ra đứa nào cũng có “tà tâm”. Nàng phóng viên ảnh báo X tuyên bố “Em theo chụp hình anh ấy từ sân bay, anh ấy nhìn em lâu lắm!”. Chủ biên tạp chí Y cứ 10 phút lại phải trả lời điện thoại của hàng chục người quen, người thân “Em ơi chị không còn cách nào đưa em vào ngắm anh đâu, phóng viên nhiều báo còn không có thẻ ra vào kìa!”.

9h45h: Thông báo bắt đầu chương trình. Nhưng chàng chưa xuất hiện. Thay vào đó mọi người được nghe giới thiệu về thương hiệu mỹ phẩm đã đem Kim Soo Hyun về Việt Nam. Cả hội trường gật gù khi nghe đến đoạn “Sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai, cùng hình tượng trẻ trung, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt, nam diễn viên Kim Soo Hyun là gương mặt hoàn hảo để đại diện cho…” Có tán dương anh thêm 1000 từ nữa vẫn đúng! Tội nghiệp anh MC đẹp trai đệ nhất, hôm nay anh là vai phụ. Chị em ngồi dưới chỉ một mực mong anh kết thúc phần giới thiệu để vào “thực đơn chính”!

 

10h: Chàng! Là chàng! Chính là chàng! Kim Soo Hyun – Trai đẹp đến từ vì sao, Trái đất chẳng thể tạo ra chàng nào tuyệt đến vậy, hay ít nhất là không tạo được chàng nào tuyệt đến vậy trong bán kính 10 mét xung quanh chúng tôi! Nhưng chàng không cười, đúng như lời rào trước của BTC, chàng buồn. Thảm họa đắm phà ở quê hương khiến chàng đau lòng, không thể cười và cũng không dám cười. Vậy nên chàng giao lưu với mọi người mà mặt buồn rười rượi. Nhưng vậy thì đã sao? Quan trọng là chàng đẹp, đẹp hơn cả trong phim. Soo Huyn chào mọi người bằng tiếng Việt, lễ độ và từ tốn. Và, lặp lại lần nữa, chàng đẹp. Đẹp và buồn, buồn càng đẹp. Cái đẹp không bao giờ gây thất vọng, ngay cả khi phần trả lời phỏng vấn của “Trai đẹp ngoài hành tinh” diễn ra vô cùng chớp nhoáng, với những câu hỏi mà một phóng viên tập sự vào nghề được 30 ngày cũng có thể tự đoán ra câu trả lời. Nhưng đấy có phải là lỗi của chàng đâu! Ai cũng biết chàng không nhạt, chàng cười rất tươi, chàng rất thân thiện. Nhưng, thế thời thời thế. Nên chàng vẫn đáng được yêu.

10h30: Kim Soo Hyun nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại các phóng viên tác nghiệp. Nãy giờ, họ liên tục gởi ảnh và tin về tòa soạn để tường thuật trực tiếp từng biểu cảm của Kim Soo Hyun. Một tấm ảnh một caption, cập nhật mỗi phút một lần.

11h: Các đồng nghiệp bàn nhau di chuyển thẳng đến nơi Kim Soo Hyun sẽ có buổi gặp mặt fan lúc 1 giờ. “Đến trễ, fan của anh đông quá rồi làm sao mà chen”, “Ừ đúng đó, báo chí cũng phải đi sớm mới có chỗ đẹp. Ngồi xa quá làm sao ngắm anh!”

12h: Xe chạy ngang qua khu vực gặp fan với hàng dài các cô gái xếp hàng ngoan ngoãn và kiên nhẫn. Sài Gòn trưa tháng 4, nóng kinh người!

 

13h: Hết chỗ! Cả hội trường kín người, nghe đâu hơn 2000. Lại nghe phong thanh giá vé thấp nhất cũng 500 ngàn, vé kí tên hay vé chụp hình (kí riêng và chụp hình riêng, không có vé được cả combo) lên đến vài triệu. Vài nàng đồng nghiệp hí hửng “Không biết báo chí có được ưu tiên không?”.

13h – 14h: Màn ảnh hai bên sân khấu chính lần lượt chiếu những trích đoạn phim của Kim. Nhiều fan quá xúc động trước những đoạn chiếu cận cảnh gương mặt đẹp trai khó cưỡng của Kim, thét lạc giọng gọi tên chàng. Hiệu ứng đám đông, phần còn lại của khán đài cũng hú hét theo vì nghĩ chàng xuất hiện.

15h: BTC nhắc nhở “Các fan hâm mộ xin đừng đồng loạt giẫm chân hay nhảy lên để tránh ảnh hưởng đến kết cấu sàn nhà!” Cẩn thận thế cũng hay, nếu không mai lại có bài “Đắng lòng fan cuồng Kim Soo Hyun làm sập khách sạn.”

15h05: Gặp lại chàng lần nữa. Buổi chiều chàng tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn không cười. Sau khi giao lưu với fan khoảng 7 phút, Kim Soo Hyun chuyển sang phần ký tên. Màn ảnh chiếu cận cảnh Kim Soo Hyun ân cần kí tên, bắt tay và chào từng fan cho các fan may mắn (và chịu đầu tư). Vài fan bưng mặt khóc sau khi được chạm vào chàng (và chắc cũng có vài chục fan bưng mặt khóc vì không được chạm vào chàng).

15h30: Kim lại rời đi, nhanh như có phép dịch chuyển tức thời. Cánh phóng viên ngơ ngác, hóa ra bọn mình chẳng được “sơ múi” gì cả à. Thôi chịu, đành ngậm ngùi lên bài “Cận cảnh vẻ điển trai và ưu tư của Kim Soo Hyun”

Trước khi về nước, chàng còn ghé thăm gian hàng của hãng mỹ phẩm, với cùng phong cách chớp nhoáng như thế. Ấy là tôi nghe kể, chứ sau khi dự fanmeeting tôi đã quyết định bắt taxi đến một quán cà phê, bật laptop để ngắm chàng và viết bài này. Kim Soo Hyun, liệu anh có đến Việt Nam để làm vui lòng các fan hâm mộ?

Thật khó để trả lời.

 

Hình như sức hút của trai đẹp Hàn Quốc mạnh mẽ từ chính sự mong đợi chủ quan, lòng háo hức và nhiệt thành ngây thơ của người hâm mộ, hơn là vài phút ngắn ngủi mà Kim Soo Hyun hiện ra bằng xương bằng thịt. Mà biết đâu, đó lại chính là bí mật làm nên sức hút của những ngôi sao Hallyu: Càng xa càng gần, gần bởi chính trí tưởng tượng của người hâm mộ.

Thôi thì, nếu còn đủ tuổi để làm fangirl, ta hãy cứ tin ở hoa hồng. Tin ở giấc mơ mà trai đẹp mang đến, miễn sao nó không quá đắt tiền.

Chẳng cần phải đợi tới lúc Kim Soo Hyun lên kế hoạch sang Việt Nam quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm và khiến giới trẻ háo hức ngóng đợi nhiều tháng trời; từ trước đó rất lâu, những thông tin như phim “Vì sao đưa anh tới” đạt hơn 2 tỉ lượt người xem tại Trung Quốc, kênh truyền hình StarWorld của Mỹ có hẳn một chương trình K-style hướng dẫn cách ăn mặc, trang điểm như sao Hàn; hay chuyện 90% sinh viên đăng ký vào chuyên ngành Hàn Quốc học tại trường ĐHKHXH&NV Tp.HCM là do đam mê âm nhạc và phim ảnh Hàn Quốc… cũng giúp những độc giả của Đẹp Online phần nào hình dung sức mạnh của làn sóng này.

Chùm bài “Câu chuyện kỳ tích Hallyu” của mục Giải trí, Đẹp Online không tham vọng có cái nhìn toàn cảnh về sức mạnh kỳ diệu của làn sóng Hallyu, nhưng muốn nhấn mạnh rằng Hallyu thành công chính là sự cộng hưởng của tư tưởng, tri thức và văn hóa đại chúng.

Các bài viết trong chuyên đề:

–    “Hàn hóa” – Kỳ tích từ cổ tích dành cho người lớn
–    Kim Soo Hyun – anh đến Trái đất để làm vui lòng các cô!
–    Những bong bóng từ làn sóng Hallyu
–    Alice ở xứ sở củ sâm
–    Chạy trời không khỏi làn sóng

Tổ chức: Đinh Phương Linh

Bài: Lam Ly

Ảnh: Hancinema


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Sau “Những người thừa kế”bộ phim nổi đình nổi đám chủ yếu nhờ chiến dịch PR rầm rộ và đội ngũ diễn viên thần tượng đông đảo, màn ảnh nhỏ xứ Hàn lại tiếp tục một cơn “bão” nho nhỏ với drama “You Came From The Stars” (Vì sao đưa anh tới).

 


Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

24/04/2014, 09:44