Không có gì dễ phân biệt hình ảnh của một "dân thường" và một ngôi sao. Khoảng cách đó chính là quá trình thay đổi từ khi họ là một người "vô danh" cho đến khi trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, có những thói quen của một số ngôi sao không bao giờ thay đổi hoặc không thể thay đổi.
Kim Hồng
Từ khi biết điệu (16 tuổi), Kim Hồng bắt đầu lấy làm đau khổ về “làn da châu Phi” của mình. Bất kể “bài thuốc” nào có khả năng “cải tạo làn da” có trong “dân gian” là Kim Hồng đều áp dụng. Đầu tiên là “bài thuốc” xay cùi dừa lấy nước uống (có thể do cùi dừa có màu trắng?!). Số lượng dừa Kim Hồng sử dụng lên đến vài trăm quả, nhưng làn da vẫn đậm chất châu Phi, đồng thời cô mắc thêm một chứng bệnh: huyết áp thấp! Thất bại nhưng không nản chí, “bài thuốc” thứ hai Kim Hồng sử dụng là xay bí đao, vắt bỏ nước, nấu cho cô đặc rồi bôi lên người. Lại mấy trăm quả bí đao được tiêu thụ, nhưng làn da vẫn không được cải thiện, mà còn làm Kim Hồng khốn đốn một thời gian do bắt nắng.
Hiện tại, da Kim Hồng vẫn không trắng hơn, nhưng cô đã chia tay với những dằn vặt. Bởi làn da đó đã đem lại nét đẹp đặc trưng trên sàn catwalk của Kim Hồng, đồng thời giúp cô có được một fan hâm mộ rất đặc biệt. Đó là lí do Kim Hồng cam kết sẽ bảo vệ làn da nguyên thủy của mình, dù các dịch vụ tắm trắng đang phát triển ngang với tốc độ… gia tăng dân số.
Không có gì dễ phân biệt bằng hình ảnh của một “thường dân” và một ngôi sao. Khoảng cách đó chính là quá trình thay đổi từ khi họ là một người “vô danh” cho đến khi trở thành ngôi sao. Tuy nhiên, có những thói quen của một số ngôi sao không bao giờ thay đổi hoặc không thể thay đổi.
Huy Khánh
Công việc, diễn xuất, kiểu tóc, màu tóc, kể cả mẫu phụ nữ lí tưởng của Huy Khánh có thể thay đổi, nhưng phục trang đời thường của chàng diễn viên này thì luôn được “đóng dấu” bằng áo sơ mi, quần nhiều túi và dép xỏ ngón.
Lí do Huy Khánh đưa ra khá đơn giản: “Những thứ tôi buộc phải mang trên sân khấu đã rất nhiều rồi, nên trong cuộc sống càng “tự do” bao nhiêu càng thoải mái bấy nhiêu”. Áo sơ mi là loại dễ mua, dễ thấm mồ hôi và dễ giấu… xương sườn. Quần soóc nhiều túi là thứ rất tiện lợi cho việc cất dấu đồ dùng của đàn ông. Dép xỏ ngón thì dễ xỏ, thoải mái và không phải dùng… bít tất.
Từ khi là chàng sinh viên nghèo đi chiếc xe đạp cà tàng cho đến khi trở thành chàng diễn viên lãng tử trên chiếc vespa Huy Khánh vẫn trung thành với những thứ “dễ xài” đó. Có điều, nếu trước đây áo sơ mi, quần soóc, dép xỏ ngón chỉ có vài bộ thì bây giờ nó được chất đầy nửa tủ với rất nhiều nhãn hiệu khác nhau.
Kim Thư
Với chiều cao 1m62, Kim Thư rất tự tin khi xỏ những đôi dép 3 phân. Nhưng từ khi gia nhập làng Nghệ thuật thứ bảy thì con số 1m62 của cô có vẻ “chỏi” với những Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh, Anh Thư. Đứng bên cạnh những chàng tình nhân Phi Hùng, Chi Bảo, Minh Trí (trên phim), hay đứng ngay cạnh chàng tình nhân “xịn” Phước Sang, thì con số 1m62 càng trở nên khiêm tốn.
Tuy nhiên, đến thời điểm này Kim Thư vẫn chưa có ý định thay đổi gót hồng của mình. Bởi theo Kim Thư, chỉ có những đôi dép 3 phân mới thật sự đem lại cảm giác tự tin cho cô. Mà với người đẹp này thì tự tin quyết định 90% thành công của mình, kể cả trong giao tiếp.
Mỹ Lệ
Mỹ Lệ “nhập cư” vào Tp.HCM đã hơn 10 năm, giọng hát của cô mặn mòi hơn, vóc dáng đậm đà hơn, hình thức cũng sành điệu hơn, giọng nói của Mỹ Lệ thì hay hơn cả người Sài Gòn gốc.
Tuy nhiên, bạn đừng bất ngờ nếu đến tư gia, Mỹ Lệ tiếp chuyện bạn bằng giọng nói “rặt” Nam bộ rồi quay sang người thân nói bằng giọng Huế với những từ “chi, mô, răng, rứa” rất đặc trưng, mà dù là người rành về “ngoại ngữ” bạn cũng không thể nào “dịch” hết được. Bởi với Mỹ Lệ, giọng nói là văn hóa, và cô sẽ duy trì nó, ít nhất là trong tư gia của mình. Nên baby của Mỹ Lệ sau này chắc chắn cũng sẽ “chơi” hai thứ tiếng như “mẹ của nó”!
Cẩm Vân
Bắt đầu nghề ca sĩ, tóc Cẩm Vân dài chấm lưng. Một thời gian sau, tóc chỉ còn ngang lưng. Thêm một sự ngẫu hứng nữa, tóc ngắn lên ngang vai. Với mái tóc này, Cẩm Vân nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả nhất, thậm chí suốt một thời gian dài “tóc Cẩm Vân” trở thành mốt của rất nhiều phụ nữ, không khác gì ảnh hưởng của làn sóng thời trang Hàn Quốc.
Đó là lí do Cẩm Vân quyết định giữ lại mái tóc ngang vai của mình trong suốt hơn… 20 năm qua! Cẩm Vân thổ lộ, trước khi sinh con, tóc chị đen như con gái lớn và bóng như con gái bé của mình bây giờ. Nhưng sau khi sinh con thì tóc bị khô và rụng đi rất nhiều. “Cứu tinh” cho mái tóc của Cẩm Vân chính là nhà tạo mẫu tóc Thìn. Nhờ Cây kéo vàng này, Cẩm Vân tự tin mình có thể để mái tóc ngang vai thêm… vài chục năm nữa!./.