Không kém cạnh "Sơn hà lệnh", đây là 4 tác phẩm truyền hình Trung Quốc đáng xem nửa đầu năm 2021 - Tạp chí Đẹp

Không kém cạnh “Sơn hà lệnh”, đây là 4 tác phẩm truyền hình Trung Quốc đáng xem nửa đầu năm 2021

Review

Trong nửa đầu năm 2021 đã có khá nhiều bộ phim được trình làng và thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo. Dù không được đầu tư với kinh phí cao, 5 bộ phim này đã thành công tạo nên tiếng vang và được chấm điểm cao trên nền tảng douban của xứ tỷ dân.

“Khúc biến tấu ánh trăng”: Không chỉ là bản tình ca, mà còn là hành trình chinh phục ước mơ từ những trang sách

“Khúc biến tấu ánh trăng” (Moonlight) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thanh Mỗi, xoay quanh câu chuyện của Sơ Lễ (Ngu Thư Hân) – biên tập viên nhiệt huyết và Trú Xuyên (Đinh Vũ Hề) – một nhà văn, tác giả nổi tiếng. Cả hai là bạn tri kỉ quen nhau đã lâu trên mạng xã hội, nhưng họ chưa thực sự gặp nhau ngoài đời. Nhưng vì một cơ duyên, Sơ Lễ trở thành biên tập viên cho cuốn sách mới của Trú Xuyên, mối tình đầy “oan gia” nhưng không kém phần ngọt ngào của họ đã bắt đầu từ đây. 

Bộ phim có cốt truyện thực tế và gần gũi và nhiều năng lượng tích cực về những lý tưởng của cuộc đời hơn so với câu chuyện yêu đương ở những bộ phim hiện thời.

Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen và đánh giá tích cực với 7.1 điểm douban. Có lẽ, dù sở hữu cốt truyện không quá kịch tính, bộ phim vẫn gây ấn tượng khi không lạm dụng quá nhiều cảnh quay ngọt ngào đậm chất ngôn tình. Thay vào đó, phim mang truyền tải thông điệp về nghị lực, nhiệt huyết của những người yêu công việc, luôn không ngừng phấn đấu để tìm được chỗ đứng trong sự nghiệp và sự giữa “Giá trị nhân văn tồn động hay lợi nhuận có được?” nên là điều ta hướng đến.

“Sơn hà lệnh”:  Chỉ những người chưa nhìn thấy thế giới mới muốn trở thành anh hùng

Nhanh chóng lọt top các bộ phim Hoa Ngữ được yêu thích nhất, “Sơn hà lệnh” (Word of Honor) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Priest, xoay quanh câu chuyện về thủ lĩnh Thiên Song – Chu Tử Thư (Trương Triết Hạn) vốn đứng trên vạn người chỉ dưới một người, hưởng hết vinh hoa phú quý mà đời người mơ ước. Trong lúc sa cơ lỡ vận, Chu Tử Thư gặp Ôn Khách Hành (Cung Tuấn) – kẻ có tính cách tùy hứng luôn làm Chu Tử Thư phát bực. Một người muốn buông bỏ quá khứ tàn ác, một kẻ muốn xa rời con đường ma quỷ, cả hai cùng nhau vượt qua bao khó khăn và tìm lại chính mình. 

Không có những yếu tố ngôn tình lãng mạn, bộ phim vẫn gây nên sức hút khi phác họa chân dung của mối quan hệ huynh đệ, tình anh em đầy cảm động.

Dù không được kỳ vọng nhiều khi dự án mới được ấp ủ, song sau khi khởi chiếu, bộ phim đã được đón nhận vô cùng nhiệt tình với 8.6 điểm trên douban. Bộ phim đã làm hài lòng người hâm mộ và cả độc giả của nguyên tác, bởi cốt truyện và những tình tiết quna trọng không bị thay đổi đổi quá nhiều khi được chuyển thể. 

“Nước mắt của Hỏa Thần”: Sứ mệnh và trọng trách của những vị “anh hùng” ngoài đời thật

Đạt 9.0 điểm douban và làm dậy sóng cộng đồng mê phim ảnh, “Nước mắt của Hỏa Thần” (Tears on Fire) là một bộ phim truyền hình Đài Loan vô cùng mới lạ khi lựa chọn khai thác về người lính cứu hỏa. Bộ phim là câu chuyện kể về một nhóm lính cứu hỏa Đồng An – đội phòng cháy chữa cháy tại thành phố Đại Viên. Mỗi người với mỗi tính cách và hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng chung một suy nghĩ đó là không bằng mọi giá phải cứu người trong biển lửa. Hàng ngày họ luôn tận lực với công việc hỗ trợ cứu hộ cứu nạn vô cùng vất vả, nhưng chưa một lần than vãn. 

“Nước mắt của Hỏa Thần” được sản xuất bởi đội ngũ làm phim từng nhiều lần giành giải thưởng truyền hình Kim Chung cùng các diễn viên thực lực.

Nét hấp dẫn nhất của bộ phim đó chính là khắc họa tính cách nhân vật vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Khưu Hán Thành (Ôn Thăng Hào) người đàn ông luôn bị kẹt trong tình thế khó xử giữa công việc và vợ con, Từ Tử Linh ( Trần Đình Ni) cô gái duy nhất trong đội luôn muốn chứng minh năng lực của mình không thua đàn ông. Trương Chí Viễn (Lâm Bá Hoành) dũng cảm nhiệt tình nhưng chẳng thể có được một giấc ngủ yên, Lâm Nghĩa Dương (Lưu Quán Đình) tính tình nóng nảy, ăn ngay nói thẳng nhưng nội tâm lại ấm áp và nhân hậu. Bên cạnh đó, bộ phim cũng tiết lộ nhiều mặt tối của nghề cứu hỏa và những khó khăn mà họ đã và đang phải đối mặt. 

“Tư Đằng”: Mối tình gây thương nhớ giữa người và yêu

“Tư Đằng” (Rattan) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vĩ Ngư, xoay quanh nàng yêu nữ Tư Đằng (Cảnh Điềm) từng bị sát hại vào thời dân quốc. Nhưng 70 năm sau, Tư Đằng sống lại nhờ máu của Tần Phóng (Trương Bân Bân) – một nhà thiết kế trẻ. Tư Đằng hồi sinh cho Tần Phóng và ép anh phải nghe theo sự điều khiển của mình. Sau một thời gian tiếp xúc, họ cũng dần phải lòng bởi đối phương, nhưng hàng loạt những bi kịch cũng từ đó được khơi màu. Tần Phóng cũng nhận ra mối dây ràng buộc giữa quá khứ và hiện đại trong vận mệnh của mình. 

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp của nữ chính, bộ phim “Tư Đằng” còn thu hút người xem bởi những khung hình đẹp long lanh về thiên nhiên và cảnh sắc.

Bộ phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì giữ đúng tinh thần của nguyên tác và khéo theo thêm vào nhiều tình huống hài hước thú vị, khiến cho phim thêm hấp dẫn. Đặc biệt, diễn xuất của cả Trương Bân Bân và Cảnh Điềm đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong khi Trương Bân Bân vẫn giữ vững phong độ với diễn xuất tự nhiên thì Cảnh Điềm – một trong “kinh thành tứ mỹ” lại khiến khán giả bất ngờ vì sự tiến bộ vượt bậc. Cho đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã vượt mốc 100 triệu lượt xem và được chấm 7.7 điểm trên douban. 

“Ngự tứ tiểu ngỗ tác”: Nghề khám nghiệm tử thi được tái hiện xuất sắc giữa thời Đường

“Ngự tứ tiểu ngỗ tác” (The Imperial Coroner) là câu chuyện kể về mối tình của cô gái trẻ Sở Sở (Tô Hiểu Đồng) và vị quan phá án uy nghiêm An Quận Vương Tiêu Cẩn Du (Vương Tử Kỳ). Câu chuyện trở nên hấp dẫn khi tổ phá án của Tiêu Cẩn Du được thành lập với 4 người gồm anh, Sở Sở, Lãnh Nguyệt (Triệu Nghiêu Kha) và Cảnh Dực (Dương Đình Đông). Tổ phá án của Tiêu Cẩn Du được triệu tập sau kỳ thi ngỗ tác, sau nhiều lần kề vai sát cánh, bọn họ đã hóa giải được bí ẩn đằng sau vụ án kinh hoàng đã kéo dài hơn 18 năm. 

“Ngự tứ tiểu ngỗ tác” không nằm trong danh sách các bộ phim được đầu tư trọng điểm trong năm nay. Tuy nhiên, bộ phim cũng chứng minh được sức hút ngoài kỳ vọng khi ngoạn mục thu về 8.2 điểm douban. Bộ phim được đánh giá là có nội dung không lê thê và dễ hiểu, tuyến tình cảm trong phim được phát triển vừa phải, không khô khan cũng không quá sến sẩm. Dù bắt đầu như một kẻ vô danh, “Ngự tứ tiểu ngỗ tác” lại trở thành “hắc mã” trên đường đua nửa đầu năm 2021. 

Tác giả: Tôn Ngọc Anh Thư

30/06/2021, 09:43