Khoa học & tình yêu (Phần 1)

Những năm học đại học, Váy Dài chơi thân với Mai Sương, một cô sinh viên Tâm lí học thông minh, xinh đẹp, ngày nào cũng mặc áo hoa, trí nhớ như máy ảnh, nhìn đâu cũng thấy địch, chẳng bao giờ bị mắc vào những mối tình trĩu nặng ưu tư hay những tương tư vô thưởng vô phạt của các bạn cùng trang lứa. Câu nói nổi tiếng của Mai Sương mà Váy Dài vẫn còn nhớ đến bây giờ: “Tình yêu chỉ là một chất hóa học được tiết ra từ não”. Và vì vậy chẳng có cô bạn nào dám đến bên Mai Sương khóc ròng hay kể lể vì cô sẽ gạt đi, lạnh băng nói: “Lâu nhất là một tuần ấy sẽ quên thằng cha đó”.

Nói đến Mai Sương nhiều như vậy vì tối nay Váy Dài gặp Mai Sương ở bar. Cô đi cùng một người đàn ông gần 40, đẹp như trai Thái. Thoạt nhiên,Váy Dài chẳng nhận ra Mai Sương trong chiếc váy quấn băng ôm trọn cơ thể, guốc cao nhọn hoắt tán đinh, mái tóc uốn cong kiểu cách màu tím nhạt. Cô đứng dưới ánh đèn của quầy bar, mái tóc óng lên một cách đầy huyền bí. Mắt cô chuốt mi đen dài trĩu nặng, thỉnh thoảng cô ngước lên nhìn người đàn ông đi cùng và kiểu cách nhấm nháp li cocktail trên tay. Môi tô son màu hồng mận đậm đà, mỗi lần uống cô lại lấy khăn giấy lau đi vết son trên cốc. Mai Sương đẹp thật! Váy Dài chẳng biết nên đến chào hay lặng im bỏ đi. Cô và Mai Sương mất liên lạc từ lâu lắm, sau khi Mai Sương đi Nga và cô đi Úc, vài lá thư qua lại rồi mất tăm. Tự nhiên gặp nhau ở đây, biết nói gì?!

 

“Nhìn thấy tớ mà quay đi như vậy à?”, giọng Mai Sương vang lên. Cô đã đứng ngay sau lưng Váy Dài.
Họ kéo nhau ra một góc hàn huyên.
“Có chồng chưa?”, Mai Sương hỏi.

“Chưa. Vừa chia tay người yêu. Bạn sao?”

“Chưa cưới. Đã đính hôn. Nhưng tớ đang cặp bồ.” – đoạn cô chỉ về phía anh chàng đẹp trai – “Thỉnh thoảng lại gặp nhau. Bình thường không liên lạc gì hết. Người yêu để chăm sóc chia sẻ, cưới nhau và sinh con. Bồ để làm tình.” Mai Sương tỉnh queo.
Mai Sương uống thêm nhiều và ngà ngà say.
“Tớ biêng biêng rồi đấy.”, Váy Dài nói.
“Tớ cũng thế. Nhưng trước khi tớ say hẳn, trong một tối rất muốn say như tối nay, và vì chẳng tìm được ai để nói những câu chuyện thầm kín suốt 5 năm nay, tớ muốn bạn biết rằng tớ không phải là người xấu. Tớ đang phản bội người yêu, nhưng tớ không phải là người đàn bà tồi tệ. Vấn đề là tớ vẫn yêu chồng chưa cưới của tớ lắm, và nếu tớ sẽ cưới thật, cưới một người đàn ông trong tương lai, tớ chắc chắn sẽ cưới anh ấy. Nhưng tớ thích bồ của tớ vô cùng. Thích ngất ngây. Thích đến mức có thể ngồi hàng giờ và nghĩ đến anh ta. Tớ điên rồi nhưng tớ chẳng biết làm thế nào để dừng lại. Tớ bỏ đi rồi lại quay về. Trong đời mình, tớ chưa thích ai một cách mê mải như thế. Tớ chẳng biết làm thế nào cả.” Mai Sương nói và bắt đầu khóc. Cô uống cạn li cocktail và Váy Dài gọi thêm Tequila.

Sau vài shot, cả Váy Dài lẫn Mai Sương đều gần như say hẳn. Mai Sương đột ngột quay sang, trườn nửa người lên bàn, tay chống cằm nhìn Váy Dài và nói:“Bạn vẫn tin vào ‘The One’ đúng không? Tin số phận sẽ tìm thấy người đàn ông thật sự của đời mình, bát nước mắm cần một quả chanh, bạn vẫn bảo thế. Nhưng tớ nói cho bạn biết, ‘tình yêu chỉ là một chất hóa học được tiết ra từ não’ mà thôi, nghĩa là sẽ có thể thay đổi được, sẽ tăng giảm được. Nhưng tình dục thì hơi khó. Tình dục là thuốc phiện. Bạn yêu một người đàn ông, bạn ngủ cùng anh ta một năm, hai năm, rồi thì chẳng biết làm thế nào để làm tình như phim được nữa. Rồi thì bạn sẽ phải tìm một nghìn các thứ lí do để có thể yêu như xưa. Tớ nói cho bạn biết, bạn không muốn mất đi một mối tình chắc chắn, một mối tình có tương lai, bạn phải tự tìm ra chất xúc tác cho mình. Cái này gọi là mặt tối của đam mê. Bạn gặp một người khác, có thể nhiều người khác, bạn phải để người ta trong một cái ngăn riêng, ‘ngăn của sự ham muốn’. Tớ chắc chắn sau một chuyến đi dài, bạn sẽ thích về nhà và yêu căn nhà hơn rất nhiều.” Mai Sương vừa nói vừa vung tay chứng minh. Rồi cô lại hấp tấp “À tất nhiên lý thuyết này chỉ đúng với tớ thôi, chứ những cô nàng khác thì chắc chết vì nghĩ mình bỉ ổi.”

“Không! Điều đó là phản khoa học.” Váy Dài hùng hồn. “Tớ có đọc ở đâu đó, người ta nói rằng đàn ông phản bội vì ham muốn, đàn bà phản bội vì tình yêu. Đàn bà sau khi làm tình với đàn ông, cơ thể sẽ tự tạo ra một chất xúc tác khiến họ thấy trở nên gắn bó. Vậy nên mới có từ ‘chemistry’ biết chưa? Bạn đừng nghĩ ‘one night stand’ (mối tình một đêm) của bạn là giải pháp, bởi bạn sẽ thấy gắn bó, gần như yêu người ta và boom! Tự nhiên bạn thành kẻ đau khổ. Bạn tự đưa mình vào một thứ ràng buộc ‘tiến thoái lưỡng nan’.”

“Quá đúng!”, Mai Sương nói, “Nhưng biết làm thế nào. Bồ của tớ làm tình quá ‘ngon’.” Cô mơ màng. “Bắt đầu yêu một người đàn ông thật dễ, mà để giữ tình yêu như lúc ban đầu với một người đàn ông, từ năm này qua năm khác thì thật khó.”
“Vì thế đàn ông cũng phản bội, bạn biết không?” Váy Dài ậm ừ. “Có lẽ họ cũng cần một chuyến đi dài để yêu ngôi nhà của mình nhiều hơn.”

Váy Dài và Mai Sương ngồi thêm một lúc nữa, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Trong lúc đợi taxi, Mai Sương nhìn Váy Dài, nói nghiêm túc như một kẻ không hề say: “Mong chờ kết thúc có hậu cho một mối tình? Có lẽ đã đến lúc phải nhờ khoa học tìm ra đáp án.”

Bài: Dương Phương


From the same category