Cân: “Cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp… Bạn cao một mét bảy mươi lăm, nặng sáu mươi ba cân, hơi gầy một tí”.
Khiêm: “Ơ, chị ơi, em đều mà không có lệch đâu. Sao một tí của em gầy được”
Hóm hỉnh, dí dỏm và mang một “giao diện” rất đàn ông. Nguyễn Đức Khiêm luôn quan niệm khi mình đẹp nghĩa là mình tôn trọng người đang nhìn mình. Trang phục không phải hàng hiệu, không cần đắt tiền, miễn lên người là ăn dáng – hợp người không cần hợp mốt.
Từ bé đã mong ước được đi theo ngành thời trang, nhưng cái đam mê thủa nhỏ đó phải xếp gọn lại một góc để ngoặt bước trên con đường trở thành nhà thiết kế nội thất.
“Nội thất là cuộc chơi của các đồ vật trong một không gian giới hạn, còn thời trang là cuộc chơi của quần áo trên cơ thể mình. Mình thiết kế nội thất không có nghĩa mình không biết làm mình đẹp và nổi bật giữa chốn đông người”.
– Sao lại là Khiêm Khủng Khiếp?
– À, thế chắc là vì mình khủng khiếp thật. Hồi sinh viên, mỗi tháng chỉ có tầm 2 triệu để tiêu cho tất cả mọi thứ, nhưng có khi mình bỏ ra triệu rưỡi cho quần áo. Nói chung thà nhịn ăn chứ không nhịn mặc. Giờ không còn là Khiêm Khốn Khổ nữa nhưng khủng khiếp thì… (gãi đầu).
– Khiêm có thường hay mặc theo xu hướng hay theo một nguyên tắc nào không?
– Bạn hỏi thế nghĩa là trời nắng mặc gì và trời mưa mặc gì ý à?
– Không phải vậy, ý mình hỏi là Khiêm có hay để ý xu hướng và hướng mình theo xu hướng thời trang không?
– À không đâu, chạy theo xu hướng mệt lắm, mà cứ có cái động từ chạy là mệt rồi. Khi đi sắm đồ, mình chỉ quan niệm là: ở nhà mình đã có cái quần với đôi giày như thế này, bây giờ phải mua áo gì để mang về kết hợp được với nhau. Thế, đơn giản thôi, vì quan niệm của mình là “Hợp người không cần hợp mốt”.
– À mà mình cũng muốn hỏi, thế lúc nắng thì Khiêm mặc gì mà lúc mưa thì Khiêm mặc gì?
– Nắng thì mình mặc quần áo mà mưa thì mình cũng mặc quần áo, nhưng kèm cái phụ kiện là áo mưa. (cười). Mình đùa thôi, lúc trời nắng rực rỡ thì mình mặc đồ màu lạnh, còn lúc trời xám xám mưa mưa thì mình mặc đồ có các màu tươi và cơ bản là vàng, xanh lá cây, … Chủ yếu là quần bò, sơ mi với áo phông thôi.
– Còn lúc trời u ám?
– Trời u ám là khi mình có tâm trạng không được vui thôi, chứ trời thì lúc nào mà chẳng đẹp. Mà lúc đó thì cứ cộng trời nắng với trời mưa vào chia đôi ra, cái gì tiện thì mình mặc, mặc đẹp ý chứ không phải mặc cái gì cũng được. “Mặc gì cũng được” là không tốt với chính mình và cũng không tốt với người sẽ gặp mình hôm đó. Theo bạn mình hiện giờ thế nào?
– Ừm, rất tôn trọng mình. Cảm ơn Khiêm!
Óng Ánh
Bạn phong cách. Bạn sáng tạo. Bạn thích khám phá những kiểu kết hợp trang phục mới lạ. Quan trọng hơn, bạn muốn chia sẻ niềm đam mê thời trang của riêng mình với tất cả mọi người. “Vì đó là tôi” – chuyên mục mới trên Đẹp online, nơi đăng tải những phong cách thời trang tiêu biểu của riêng bạn, do bạn tạo ra – sẽ hoàn toàn lý tưởng cho ý muốn chia sẻ tuyệt vời trên. Vậy đừng ngần ngại, hãy gửi những bức ảnh của bạn kèm theo thông tin tên, tuổi, nhãn hiệu thời trang của bộ trang phục bạn đang mặc và lý do bạn chọn trang phục đó về địa chỉ e-mail: thoitrang@dep.com.vn Yêu cầu hình ảnh: Ảnh chụp toàn thân, ảnh cận trang phục, phụ kiện. Đẹp online mong được xem những phong cách của các bạn! |