Khỉ đột nhân văn và truyện tranh “bom tấn” - Tạp chí Đẹp

Khỉ đột nhân văn và truyện tranh “bom tấn”

Review

Khỉ đột thức tỉnh con người

Ngay từ những phút khởi đầu “Mr. Go” đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đó là khi người xem chứng kiến cảnh động đất dữ dội xảy ra ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), cô bé Vi Vi (Từ Kiều) mất đi người ông, nơi nương tựa duy nhất của cô. Những đổi thay bắt đầu đến khi cô bé 15 tuổi phải đứng ra làm chủ gánh xiếc mà ông để lại. Gánh xiếc ấy có con khỉ đột khổng lồ Linh Linh, cũng là ân nhân cứu mạng cô chủ.

Để duy trì gánh xiếc, nơi quy tụ của nhiều trẻ em nghèo, Vi Vi phải sớm thể hiện vai trò thủ lĩnh. Khó khăn ập đến với cô khi một đám giang hồ thảo khấu đến rạp xiếc đòi nợ, dọa bắt Tinh Tinh và lũ trẻ. Để có tiền trả nợ, Vi Vi buộc phải đưa Linh Linh rời Trung Hoa đến Hàn Quốc.

Poster phim “Mr.Go”

Anh chàng tuyển trạch viên tên Sung (Sung Dong-il) đứng đằng sau cuộc dịch chuyển này với hy vọng có thể thu được món hời từ việc khai thác con khỉ đột nặng gần 300kg. Rời rạp xiếc để trở thành vận động viên bóng chày, Linh Linh mang một cái tên mới gắn trên áo thi đấu, có tính “thương mại” hơn là Mr. Go. Cuộc sống của Vi Vi và Linh Linh ngoặt sang một hướng mới ở nơi chỉ có những cuộc đua tranh, thi đấu căng thẳng…

Đưa khỉ đột khổng lồ lên màn bạc không còn là một ý tưởng mới. Trước khi đạo diễn Kim Yong Hwa làm điều này đã có hai bộ phim rất hay về loài linh trưởng bậc cao tinh tinh thức tỉnh con người, đó là “King Kong” (2005, đạo diễn Peter Jackson) và “Rise of the Planet of the Apes” (2011, của Rupert Wyatt).

Chuyên mục “Điện ảnh thứ Năm” của mục Giải trí, Đẹp Online sẽ gửi tới bạn đọc các bài bình luận phim vào mỗi thứ năm hàng tuần. Chuyên mục rất mong nhận được bài vở đóng góp của độc giả. Hãy gửi bài viết và hình ảnh bạn có cho mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Cả hai phim trước của Hollywood đều mang tới nhiều hàm nghĩa khác nhau, được đánh giá cao, có kinh phí sản xuất rất lớn. Bởi vậy, xem “Mr.Go” không khỏi nhớ đến những tác phẩm này. Thế nhưng, không phải ngẫu nhiên mà “Mr.Go” được cho là dự án đầy tham vọng của đạo diễn Kim Yong Hwa nói riêng và điện ảnh Hàn Quốc nói chung, kể từ sau “Haeundea” (Sóng thần).

Cũng không phải đơn giản mà “Mr. Go” được những nhà đồng sản xuất đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc giao cho đạo diễn ăn khách họ Kim. Một trong những bộ phim thành công nhất về doanh thu của màn ảnh rộng xứ kim chi chính là “200 Pounds Beauty” (Sắc đẹp ngàn cân), của đạo diễn Kim Yong Hwa. Đó như sự đảm bảo cho dự án phim 3D “Mr. Go” không chỉ dội bom phòng vé trên lãnh địa Hàn Quốc.

Cũng thông qua bộ phim này, nhà sản xuất muốn tấn công vào thị trường Đại lục, vốn là rào cản lớn cho sự xâm nhập của phim Hàn lâu nay. Với việc góp vào 5 triệu USD, tức một phần tư kinh phí sản xuất, từ Huayi Brothers, một trong ba xưởng phim lớn nhất Trung Quốc, “Mr. Go” đã được chiếu ở hàng ngàn rạp trên khắp Trung Quốc với doanh thu phòng vé đáng mong đợi.

Cảnh trong “Mr.Go”

Đạo diễn Kim một lần nữa chứng minh khả năng làm phim ăn khách. Cũng như “Sắc đẹp ngàn cân”, đằng sau câu chuyện hấp dẫn, cảnh quay hoành tráng cùng rất nhiều chi tiết gây cười là những ý nghĩa, thông điệp được gửi gắm qua cách thi đấu và những đợt chấn thương của Linh Linh, cách cư xử không phải chỉ biết đến tiền của tuyển trạch viên Sung và những đổi thay của cô bé Vi Vi…

Không chỉ là kể câu chuyện về những giấc mơ, “Mr. Go” còn khiến người xem có thể bất ngờ nhận ra vẻ đẹp của thế giới tự nhiên và sự xấu xí của thế giới của vật chất, tiêu dùng đang chế ngự.

“Truyện tranh” xem bằng kính 3D

Trước khi bộ truyện “The 7th Baseball Club” của họa sĩ Heo Young-man được chuyển thành “Mr. Go” thì đã có hai bộ truyện khác của tác giả này đã từng lên màn ảnh rộng và gây tiếng vang nhất định.

Phim “Killer Toon”

Ngay sát thời điểm ra mắt “Mr. Go”, điện ảnh Hàn Quốc còn có một tác phẩm khác cũng để lại dấu ấn sau khi chuyển thể từ truyện tranh là “Killer Toon” (Kỳ án truyện tranh). Đây là bộ phim thuộc thể loại trinh thám, kinh dị khá ăn khách về quá trình điều tra cái chết của tổng biên tập một trang web truyện tranh. Ở đó, những câu chuyện đăng trên web hoàn toàn trùng khớp với những tình tiết của vụ án đã xảy ra, thậm chí chính xác đến từng vết thương trên cơ thể.

Năm 2013 cũng được xem là năm bùng nổ của làn sóng làm phim có kịch bản dựa trên truyện tranh được đăng trên các trang mạng ở Hàn Quốc. Hàng loạt cuốn truyện với đủ các thể loại, từ tâm lý lãng mạn, hài hước hay hành động… được chuyển thể thành phim trên màn ảnh rộng.

Những thành công nối tiếp còn có thể kể đến là “Fists of Legend”, “Secretly Greatly”, “Misang”… và trước đó là “Full House”, “City Hunter”… Đây là những bộ truyện không chỉ được độc giả Hàn yêu thích mà còn được khán giả nhiều nước đón nhận.

Trong thời đại công nghệ, khi nhiều người có thể đọc truyện tranh online bất kỳ lúc nào trên thiết bị cầm tay thì các nhà làm phim cũng không bỏ lỡ dịp này để có thể biến hàng triệu fan của truyện tranh phải thêm một lần móc hầu bao ra rạp xem những “hình ảnh biết chuyển động” bước lên màn ảnh lớn. Và như với “Mr.Go”, độc giả truyện tranh còn có thể đeo kính 3D và chứng kiến những trận đấu bóng chày sống động trên sân cỏ giữa người và những con khỉ đột.

Trước khi xu hướng này nở rộ ở Hàn Quốc và cả Nhật Bản thì kinh đô điện ảnh Hollywood đã khai thác đến cùng kiệt nguồn truyện tranh nổi tiếng. Chính những tác phẩm truyện tranh đã mang đến những bộ phim gây bùng nổ phòng vé, được xếp vào hàng ăn khách nhất mọi thời đại, ví dụ như chuỗi phim phóng tác từ truyện tranh của Marvell như “The Avengers” (Biệt đội siêu anh hùng), loạt “Batman”, “Spiderman”… Riêng trong năm 2013, bộ phim “Iron man 3” (Người sắt 3) phá vỡ nhiều kỷ lục phòng thu, trở thành phim có doanh thu lớn thứ 3 trong lịch sử.

Phim “2 Guns”

Với riêng thị trường chiếu bóng Việt Nam, thời điểm này có sự trùng hợp thú vị, đó là có tới ba bộ phim chuyển thể từ truyện tranh đang được trình chiếu. Ngoài “Mr.Go”, “Killer Toon” còn có “2 Guns” (Điệp vụ hai mang). Bộ phim mang phong cách cao bồi, hài hước với những màn đấu súng, rượt đuổi bất ngờ và kịch tính có sự tham gia của hai tên tuổi trong làng phim hành động – Denzel Washington và Mark Wahl Berg – ra rạp từ 20/9.

Qua đây đủ để thấy rằng, khi truyện tranh lên phim thì đa phần đều đã trở thành truyện (dành cho) người lớn.

Bài: Bùi Dũng

Ảnh: MVP




Thực hiện: depweb

19/09/2013, 08:18