Vừa qua, tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum – Đại học Tổng hợp Hà Nội, sự kiện WE VIVA CINEMA do Menard Việt Nam tổ chức đã trở thành không gian hội tụ hơn 300 tâm hồn yêu Nghệ thuật.
Mang trong mình tinh thần “Viva” – sự tôn vinh và sức sống bền bỉ, WE VIVA CINEMA không chỉ tôn vinh Điện ảnh mà còn mở ra những cuộc đối thoại giàu cảm hứng, lan tỏa đam mê và tiếp thêm ý nghĩa cho nghệ thuật thứ bảy.
Một trong những dấu ấn đặc biệt nhất của sự kiện chính là khoảnh khắc ra mắt first look bộ phim “1982” – dự án điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Đây cũng là bộ phim đầu tiên Menard Việt Nam dành sự bảo trợ, đánh dấu cột mốc bắt đầu cho hành trình đồng hành Điện ảnh của thương hiệu. Được hé lộ qua first look, “1982” mang đến một không khí Hà Nội vừa thân quen, vừa nhuốm màu hoài niệm. Những góc phố, mái nhà, những dòng chảy ký ức đan xen trong câu chuyện về gia đình và sự loay hoay tìm kiếm bản thể của con người khi con người đối diện với biến cố.
Bên cạnh không gian tôn vinh nghệ thuật, WE VIVA CINEMA còn mở ra tọa đàm “Tri kỷ Điện ảnh”. Với sự tham gia của bà Lê Thanh Hương – Tổng Giám đốc Menard Việt Nam, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên/nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến, nhà văn/biên kịch Ngân Vi và nhà báo/phóng viên ảnh Nick M, tọa đàm đã khai mở nhiều góc nhìn sâu sắc về giá trị của Tri kỷ trong Điện ảnh. Sáng tạo hay thưởng thức, lan toả Điện ảnh thực sự là hành trình của những con người đồng hành bên nhau, cùng nuôi dưỡng đam mê, truyền động lực và chinh phục những thành tựu mới.
“WE VIVA CINEMA” không chỉ tôn vinh Điện ảnh mà còn là dịp để một Tri kỷ Điện ảnh – Diễn viên/ Nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến tỏa sáng. Sau hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy, cô được vinh danh với những lần hoá thân đầy ấn tượng, đồng thời chính thức ra mắt với vai trò Đại sứ Menard Embellir – dòng sản phẩm mang triết lý nâng niu vẻ đẹp vượt thời gian, tương đồng với một trong những ý nghĩa của Điện ảnh. Đó là sự kết nối đầy hữu duyên giữa một nữ nghệ sĩ luôn say mê khám phá Nghệ thuật và một thương hiệu tôn vinh vẻ đẹp đích thực. Chính sự đồng điệu ấy đã mở ra cuộc chạm ngõ đầy cảm hứng giữa Menard và Điện ảnh, một hành trình mới để Tôn vinh, Đối thoại và Lan tỏa những giá trị bền vững.
Sự kiện khép lại, nhưng tinh thần “WE VIVA CINEMA” vẫn sẽ được tiếp nối. Những trái tim yêu Điện ảnh sẽ cùng nhau gìn giữ, phát huy và thắp sáng ánh sáng của Nghệ thuật thứ bảy.